Champions League 2015/16 - bảng G, sân Stamford Bridge lượt đi: 0-0

02h45 ngày 5/11, Chelsea vs Dinamo Kiev: Gió độc thổi ngã Mourinho

Thạch Long
05:58 ngày 04-11-2015
Chiếc ghế HLV của Jose Mourinho đang lung lay dữ dội. Và mỗi khó khăn giờ đây đều như những cơn gió độc, sẵn sàng thổi bay Mou bất cứ lúc nào. Đáng sợ hơn, khi chưa rõ cơn gió ấy sẽ thổi đến từ đâu. Từ vị khách Ukraine hay từ chính phòng thay đồ của The Blues?
02h45 ngày 5/11, Chelsea vs Dinamo Kiev: Gió độc thổi ngã Mourinho
* BongdaPlus tường thuật trận đấu này từ 1h45 ngày 5/11

AI LÀ ĐỐI THỦ CỦA MOURINHO?
Kể từ sau trận hòa 0-0 với chính Dinamo Kiev hôm 21/10, Chelsea luôn bước vào tất cả các trận đấu với cùng một câu quyết tâm: “Chúng ta phải thắng trận này để đưa Chelsea trở lại đường ray”. Nhưng rốt cuộc thì sao? The Blues thua West Ham trong trận đấu Nemanja Matic nhận thẻ đỏ, bị Stoke loại khỏi Cúp Liên đoàn sau cú sút penalty hỏng ăn của Eden Hazard và mới đây nhất, họ thua tan tác Liverpool 1-3. 

3 cú ngã sấp mặt liên tiếp buộc người ta phải đặt câu hỏi: Thật ra các cầu thủ Chelsea có quyết tâm hay không? Bởi nếu quyết tâm thật sự, Matic đã không nhận chiếc thẻ đỏ lãng xẹt như vậy, Hazazd cũng thận trọng hơn trên chấm 11m và cặp John Terry - Gary Cahill cũng sẽ chiến đấu lăn xả trong tình huống Christian Benteke nâng tỷ số lên 3-1 cuối tuần trước.


Đã có những thuyết âm mưu được đặt ra. Người ta sâu chuỗi các sự kiện và cho rằng, Cesc Fabregas đang thống trị một nhóm cầu thủ lên kế hoạch hạ bệ HLV Jose Mourinho. Họ âm thầm “bẻ ghế” của ông và đó là lý do Chelsea luôn thi đấu dưới khả năng của họ.

Đơn cử chính là trận đấu với Liverpool mới đây. Chelsea bắt đầu vỡ trận đúng từ thời điểm Fabregas vào sân. 3 thất bại liên tiếp của Chelsea thật trùng hợp lại in dấu ấn phá hoại của 3 công thần được Mourinho trọng vọng nhất là Terry, Hazard và Fabregas. Nếu không phải cố tình “bẻ ghế” Người đặc biệt, liệu có sự trùng hợp lạ lùng vậy không?

Cho dù tất cả đều mới chỉ dừng ở mức giả thuyết, nhưng ít nhiều gì điều này cũng đang tác động tiêu cực lên tâm lý của những cầu thủ khát khao chiến đấu để giữ Mourinho ở lại. Khi một tập thể mất đi sự gắn kết thì cho dù lối chơi có khoa học đến đâu cũng khó thành.

TẬN CÙNG THẢM HỌA
Chẳng cần phải suy luận dựa trên thuyết âm mưu, ngay cả các yếu tố chuyên môn cũng không ủng hộ Chelsea chiến thắng trong trận đấu này. Thời đỉnh cao, The Blues gây khó chịu cho đối thủ bằng hàng thủ vững chãi, tận dụng từng thời cơ nhỏ để phản công. Khi đối thủ tấn công như thể va vào một bức tường bằng đá, họ sẽ nản và The Blues luôn rình đúng thời khắc đó để tung ra đòn quyết định.

Nhưng lối chơi này giờ đây đã phá sản hoàn toàn từ tận gốc rễ. Theo thống kê, hàng phòng ngự của Chelsea đã để các đối thủ ở Premier League thực hiện tổng cộng 63 pha dứt điểm về phía khung thành Thibaut Courtois và Asmir Begovic kể từ đầu mùa. Tại Premier League, chỉ duy nhất Sunderland phải hứng chịu nhiều pha dứt điểm hơn Chelsea (68). 


Khi đối phương có thể thoải mái vượt qua lá chắn phòng ngự của Chelsea để liên tục thử thách tài năng của Begovic, việc The Blues thủng lưới âu cũng là chuyện dễ hiểu. So sánh đơn giản: Đến một CLB bị coi là tấn công rất hạn chế như Liverpool cũng có thể ghi 3 bàn vào lưới Chelsea ngay tại Stamford Bridge thì Dinamo Kiev, đội bóng trước khi bước vào trận đấu này đã 7 lần sút tung lưới 2 đối thủ tại giải quốc nội, hoàn toàn có khả năng làm tốt hơn.

Để hạn chế sai lầm của hàng thủ, Chelsea buộc phải chơi đôi công. Nhưng họ sẽ đôi công thế nào khi cầu thủ duy nhất còn chơi tốt trong thời gian gần đây chỉ là Willian và thường thì ngôi sao người Brazil cũng chỉ phát huy được khả năng của mình trong những tình huống cố định mà thôi. 
Quá nhiều bất lợi đang đổ dồn vào trận đấu hoàn toàn có thể củng cố thêm lòng dũng cảm cho BLĐ Chelsea trong quyết định chấm dứt lương duyên với Jose Mourinho, và điều tồi tệ với Người đặc biệt là: Ông thậm chí còn không biết đối thủ của mình vào thời điểm này là ai? Là Dinamo Kiev hay chính các cậu học trò?

THÔNG TIN
Chelsea: Vắng Ivanovic, Courtois, Pedro vì chấn thương.

Dinamo Kiev: Có đầy đủ đội hình.

Theo châu Á, Chelsea chỉ thắng vỏn vẹn 1/8 trận gần đây, trong khi đó Dinamo Kiev thắng 5/7 trận vừa qua.

Trên sân nhà, Chelsea chỉ thắng 4/11 trận gần đây theo châu Á.

Trên sân khách, Dinamo Kiev chỉ thua 3/9 trận vừa qua theo châu Á.

Chelsea hòa Dinamo Kiev ở lần gặp nhau duy nhất theo châu Á.

6/7 trận sân khách gần đây của Dinamo Kiev đều có ít nhất 1 bàn thắng trong hiệp 1. 

Dinamo sợ các đối thủ Anh


Chelsea chưa từng thua một đối thủ nào đến từ Ukraine (thắng 2, hòa 1). Tuy Chelsea chưa có nhiều kinh nghiệm đối đầu với những đội bóng Ukraine, nhưng Dinamo Kiev lại có rất nhiều kinh nghiệm trước các đội bóng Anh. Họ từng 22 lần chạm trán các CLB Anh trước đó và mới thắng vỏn vẹn 5 trận.

PHÁT BIỂU
HLV Jose Mourinho (Chelsea): “Tôi chỉ biết nói rằng, đây là trận đấu mà Chelsea không được phép thua. CĐV Chelsea hiểu năng lực của tôi, hiểu các cầu thủ Chelsea đang nỗ lực thế nào để thay đổi tình thế hiện tại”.

HLV Serhiy Rebrov (Dinamo Kiev): “Tôi nói với các cầu thủ rằng, chúng ta sẽ thi đấu trên đất Anh - nơi họ không có nhiều hơn 2 giây để suy nghĩ. Chelsea sẽ đá rất rát nhưng Dinamo đã sẵn sàng cho tất cả. Chúng tôi sẽ khiến Chelsea hoảng loạn”.


ĐẶC BIỆT
Tối đa 2 bàn
8/10 trận sân khách gần đây của Dinamo Kiev đều kết thúc với tối đa 2 bàn thắng được ghi. Chelsea đang gặp vấn đề về tấn công khi 4 trận gần nhất họ không ghi quá 1 bàn mỗi trận. Vì thế nhiều khả năng trận đấu này cũng không có nhiều pha lập công.

Chẵn bàn thắng
6/8 trận sân khách gần đây của Dinamo Kiev đều kết thúc với tổng số bàn thắng chẵn. 5/6 trận vừa qua của Chelsea cũng kết thúc với tổng số bàn thắng chia hết cho 2. Điều này dễ tái hiện.

NHỮNG THỐNG KÊ THẢM HỌA VỀ CHELSEA
2 Chelsea thủng lưới ít nhất 2 bàn ở 9/11 trận gần đây. Trong nhiệm kỳ 1 của Mourinho, Chelsea chỉ vỏn vẹn… 2 trận bị thủng 2 bàn tại Premier League.

7 Jose Mourinho đã thua tới 7/13 trận gần đây. Trong nhiệm kỳ đầu, phải trải qua trận thứ 70 Mourinho mới cán mốc 7 trận thua. 

11 Với 11 điểm sau 11 vòng, Chelsea là nhà ĐKVĐ có thành tích tệ nhất trong lịch sử Premier League. 

22 Với 22 bàn thua sau 11 trận, đây chính là hàng thủ tệ nhất trong lịch sử tham dự Premier League của Chelsea sau 11 vòng.

DỰ ĐOÁN: 1-1

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x