1 người chết, nhiều người bị tấn công trong lễ ăn mừng của ĐT Đức
ĐT Đức vừa tổ chức lễ ăn mừng hoành tráng ở Berlin sau khi chinh phục được cúp vàng thế giới lần thứ 4. Đáng tiếc là trong ngày thầy trò HLV Joachim Loew chia sẻ niềm vui với đồng bào cả nước, người ta lại phải chứng kiến không ít chuyện buồn.
Theo báo giới Đức, những kẻ quá khích đã lợi dụng việc nhiều người dân tụ tập ăn mừng chiến thắng của "Cỗ xe tăng" để gây rối. Đáng chú ý, những vụ phá phách và ẩu đả diễn ra ở nhiều thành phố khác nhau chứ không chỉ ở Berlin, nơi ĐT Đức tổ chức ăn mừng chiến thắng trước đám đông hàng ngàn khán giả. Tại Hamburg, một nhóm côn đồ đã đốt cháy một quán bar và bắt đầu kích động mâu thuẫn sắc tộc trên các trang mạng xã hội.
Cảnh sát Bremen cho biết, một nữ thanh niên đã bị đâm bằng dao đến chết khi trong một vụ loạn đả diễn ra ở thành phố này. Ngoài nạn nhân nói trên còn có 3 người khác bị thương trong một xô xát giữa các nhóm CĐV. Đáng chú ý, trong số 3 trường hợp này có cả một thành viên quốc hội là bà Katherine Konig, Trong khi đó, buổi lễ ăn mừng tại Bergheim đã kết thúc trong bi kịch khi một nữ CĐV tuổi phải nhập viện khẩn cấp trong tình trạng nguy kịch vì bị bắn.
Trước đó, cụ thể là ngay từ hôm thứ Hai vừa qua, trên các trang mạng xã hội đã bắt đầu xuất hiện những cuộc chiến nảy lửa liên quan đến sắc tộc. Trong khi những kẻ theo tư tưởng bài ngoại liên tục phỉ báng dân Argentina hoặc người Đức gốc Argentina thì CLB St Pauli cũng trở thành mục tiêu của những đợt công kích. Nên biết, Argentina chính là đối thủ của Mannschaft trong trận chung kết World Cup 2014. Còn ở Đức, St Pauli là đội bóng luôn đi đầu trong nỗ lực ngăn chặn chủ nghĩa phát xít mới.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn