Mathieu Debuchy (Arsenal), Ibrahim Affellay (Stoke), Lazar Markovic (Liverpool) là 3 trong số 10 cái tên khiến người hâm mộ không khỏi ngạc nhiên vì vẫn tồn tại ở Ngoại hạng Anh.
Sinclair từng được đánh giá là tài năng triển vọng như Raheem Sterling, khi Liverpool đưa anh về từ học viện của West Brom năm 14 tuổi. Watford sau đó chi ra 4 triệu bảng để sở hữu tiền đạo 20 tuổi, nhưng tất cả chỉ mang đến sự thất vọng. Sinclare chỉ ra sân vỏn vẹn 6 lần cho đội chủ sân Vicarage Road mùa trước và thi đấu 5 lần cho Birmingham theo dạng mượn trong nửa mùa giải.
2. Henri Saivet (Newcastle)
Tiền vệ sinh năm 1990 gia nhập Newcastle từ Bordeaux hồi tháng Giêng 2016, nhưng chỉ thi đấu 4 trận tại Ngoại hạng Anh và cùng Chích Chòe rớt hạng. Sau đó, Saivet bị đem cho Saint-Etienne mượn ở mùa 2016/17 trước khi trở về trở lại Newcastle. Dù vậy, thật khó để anh có thể tìm được chỗ đứng trong đội hình của HLV Rafa Benitez.
3. Florin Gardos (Southampton)
Gardos đầu quân cho Southampton cách đây 3 năm, nhưng chỉ chơi 18 trận trên mọi đấu trường kể từ đó. Mùa Hè 2015, trung vệ này dính chấn thương đầu gối và gần như bị quên lãng tại The Saints. Hiện tại, Gardos chỉ là sự lựa chọn thứ 6 nơi hàng thủ của Southampton sau Maya Yoshida, Jack Stephens, Wesley Hoedt, Jan Bednarek và Virgil van Dijk.
4. Adam Bogdan (Liverpool)
Tính đến nay, Bogdan đã có 3 mùa khoác áo Liverpool, song mới ra sân 2 lần ở Ngoại hạng Anh. Thủ thành người Hungary chỉ là thủ môn dự bị số 4 tại Anfield sau Simon Mignolet, Loris Karius và Danny Ward. Chẳng biết đến bao giờ Bogdan sẽ có lần thứ 3 thi đấu tại sân chơi cao nhất xứ sương mù.
5. Ibrahim Affellay (Stoke)
Từng có quãng thời gian khoác áo Barca, thế nhưng, sự nghiệp của Affellay bắt đầu lao dốc khi anh đầu quân cho Stoke. Phong độ sa sút cùng chấn thương liên miên khiến tiền vệ 31 tuổi hoàn toàn mất phương hướng. Hiện tại, Affellay vẫn đang phải ngồi ngoài dưỡng thương đầu gối và chẳng biết bao giờ mới trở lại.
6. Mathieu Debuchy (Arsenal)
Nhắc tới cái tên Debuchy, có lẽ người hâm mộ Pháo thủ chẳng còn chút hoài niệm nào. Hậu vệ người Pháp đã không ra sân cho Arsenal từ tháng 11/2016, và anh giờ chỉ là hàng thải của CLB vì không thể cạnh tranh được suất đá chính với Hector Bellerin. Tính đến nay, Debuchy mới thi đấu tổng cộng 23 lần cho Arsenal sau khi chuyển đến từ Newcastle năm 2014. Hàng tháng, Debuchy vẫn bỏ túi đều đặn 70.000 bảng/tuần.
7. Stuart Taylor (Southampton)
Thủ thành 36 tuổi gia nhập Southampton hồi Hè năm ngoái với nhiệm vụ chính là đánh bóng ghế dự bị. Không ai biết đến sự tồn tại của Taylor bởi anh chưa một lần được ra sân trong màu áo đội chủ sân St Mary's.
8. Lee Chung-Yong (Crystal Palace)
Cầu thủ người Hàn Quốc đã thi đấu 1 trận mùa này khi Crystal Palace bại 0-2 dưới tay Swansea. Tuy nhiên, đó mới là lần ra sân đầu tiên của anh kể từ ngày 22/1. Chung-Yong đáng lẽ nên ra đi tìm bến đỗ mới thay vì tiếp tục bám trụ ở Ngoại hạng Anh.
9. Massadio Haidara (Newcastle)
Ấn tượng sâu đậm nhất về hậu vệ 24 tuổi chắc chắn là khi anh trở thành nạn nhân của cú vào bóng nguy hiểm từ Callum McManaman mùa 2013/14. Haidara sau đó phải nhập viện và chỉ thi đấu 11 trận mùa đó. Dù vẫn thuộc biên chế Newcastle song Haidara không được Benitez tin dùng. Mùa 2016/17 - mùa giải Chích Chòe đăng quang giải hạng Nhất, Haidara chỉ ra sân đúng 1 trận.
10. Lazar Markovic (Liverpool)
Markovic đáng lẽ đã gia nhập Brighton, Watford hoặc Crystal Palace vào ngày cuối của phiên chợ Hè 2017, song rốt cuộc mọi chuyện không như mong đợi. Phiêu bạt qua khắp các CLB từ Fenerbahce, Sporting cho đến Hull, tiền vệ 23 tuổi giờ chỉ còn biết nỗ lực hết sức để được HLV Juergen Klopp tin dùng. Dù vậy, với tình hình hiện tại, việc Markovic có thể chen chân vào đội hình của Liverpool chẳng khác gì một giấc mơ giữa ban ngày.
Chelsea từng được coi là "kẻ lắm tiền nhiều của" chẳng kém gì Man City trên thị trường chuyển nhượng, song giờ mọi thứ đã khác sau những cải cách từ ông chủ Roman Abramovich.
Dù gặp mâu thuẫn nghiêm trọng với BLĐ Chelsea trong mùa Hè này nhưng tiền đạo Diego Costa vẫn được điền tên vào danh sách dự Ngoại hạng Anh của nhà ĐKVĐ.
Thêm một mùa Hè nữa, Premier League phá kỷ lục chuyển nhượng. Năm nay, giải đấu cao nhất nước Anh tiêu tốn 1,4 tỷ bảng cho việc mua sắm cầu thủ. Có tới 70% số CLB tự phá kỷ lục chuyển nhượng của chính mình. Thế nhưng, Premier League lại không đón được siêu sao nào.
Ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2017 đã diễn ra vô cùng sôi động, nhưng không có những tiếng nổ lớn. Các “quả bom tấn” đều trở thành bom xịt. Và câu hỏi được đặt ra là, làm thế nào để xử lý chúng?
Premier League lại lập kỷ lục chuyển nhượng nhưng Ligue 1 và những người Pháp mới là nhân vật chính trong phiên chợ mùa Hè 2017. Hào quang Premier League đang bị đe dọa bởi những ông chủ lắm tiền tới từ Trung Đông…
Đây là mùa thứ ba của Marcus Rashford tại Man United. Ở tuổi 19, tiền đạo này trưởng thành và hoàn thiện hơn. Tuy nhiên, để trở thành một trung phong, hay “số 9” huyền thoại của Quỷ đỏ, anh sẽ vẫn phải chờ.
Trong buổi tập 24/4, giáo án tập luyện của U23 Việt Nam được HLV Hoàng Anh Tuấn điều chỉnh cho phù hợp với tính chất của một trận đấu loại trực tiếp, trong đó các phương án chiến thuật được tính toán kỹ lưỡng và không loại trừ khả năng có thể thi đấu luân lưu 11m.
Bruno Fernandes và Kevin de Bruyne thường bị đem ra so sánh trong những năm gần đây. Nhưng ở thời điểm hiện tại, đội trưởng của Man United đang có phong độ xuất sắc hơn nhiều so với thủ lĩnh của Man City.
Điểm tin 25/4
- HLV U23 Thái Lan bị sa thải
- Van Dijk chỉ trích đồng đội thậm tệ
- Onana 'kiến tạo' cho đối phương ghi bàn, fan MU lại đòi bán
- Xavi 'quay xe' ở lại Barca
- Bernardo Silva quyết định gia nhập Barca
- Roy Keane được ủng hộ dẫn dắt MU
- Chơi lớn, PSG tiến sát Osmihen
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn