M.U đã quyết định không gia hạn hợp đồng với Rio Ferdinand, đồng nghĩa với việc cầu thủ sinh năm 1978 sẽ chia tay sân Old Trafford, chấm dứt 12 năm gắn bó. Cùng điểm lại 10 trận đấu đáng nhớ nhất của Ferdinand trong màu áo Quỷ đỏ.
M.U đã có chiến thắng chung cuộc 5-1 trước Zalaegerszeg (Hungary) bằng các bàn thắng của Ruud van Nistelrooy (cú đúp), David Beckham, Paul Scholes và Ole Gunnar Solskjaer đề giành quyền vào chơi tại vòng bảng Champions League. Đáng chú ý ở trận này còn có sự xuất hiện của bản hợp đồng kỷ lục hồi mùa Hè, trung vệ Rio Ferdinand, cầu thủ chuyển từ Leeds sang với mức phí 29,1 triệu bảng.
2. Everton 1-2 M.U - Ngày 11/5/2003
Hai bàn thắng của Beckham (42') và Nistelrooy (77') đã giúp M.U lội ngược dòng trước chủ nhà Everton (Campell mở tỷ số phút thứ 8). Với 3 điểm có được tại Goodison Park, Ferdinand đã lần đầu tiên cùng M.U đăng quang chức vô địch Premier League. Ở trận này, trung vệ tuyển Anh đã nhận một chiếc thẻ vàng sau khi có hành vi dùng tay cản đường lên bóng tấn công nguy hiểm của các cầu thủ chủ nhà.
3. Leeds 0-1 M.U - Ngày 18/10/2003
Một năm sau khi chia tay Leeds, Ferdinand đã có ngày trở về đầu tiên và thi đấu vô cùng chắc chắn, phong tỏa hoàn toàn mọi đường lên bóng của các đồng đội cũ và góp công lớn giúp nhà ĐKVĐ khi đó giành chiến thắng tối thiểu 1-0 bằng bàn thắng duy nhất của đội trưởng Roy Keane ghi ở phút 81.
4. M.U 4-0 Wigan - Ngày 14/12/2005
Một mốc dấu trọng đại của Ferdinand trong màu áo M.U khi anh ghi bàn mở tỷ số ở phút 30 (Rooney cú đúp ở các phút 35, 55 và Nistelrooy phút 70). Đây là bàn thắng đầu tiên của Ferdinand cho đội bóng mới sau hơn... ba năm, tương đương 140 trận.
5. M.U 1-0 Liverpool - Ngày 22/1/2006
M.U và Liverpool đã có một trận đấu vô cùng hấp dẫn và kịch tính trên sân Old Trafford. Khi mà người hâm mộ đã nghĩ đến một tỷ số hòa không bàn thắng, phút 90 từ đường đá phạt của Ryan Giggs, Ferdinand chọn đúng điểm rơi và cắt mặt đánh đầu ghi bàn thắng quý hơn vàng cho các cầu thủ chủ nhà. Sau trận đấu, người đồng đội Gary Neville đã có hành vi ăn mừng quá khích và nhận án phạt 5000 bảng của LĐBĐ Anh.
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
6. M.U 7-1 AS Roma - Ngày 10/4/2007
Đây có lẽ là chiến thắng tưng bừng nhất trong sự nghiệp của Ferdinand, càng tuyệt vời hơn khi đối thủ lại là AS Roma, một ông lớn của bóng đá Italia. Ở trận này, Carrick (cú đúp 11', 60'), Alan Smith (17'), Rooney (19'), Ronaldo (44', 49') và Evra (81') là những ngôi sao đã tỏa sáng để ghi tới 7 bàn thắng vào lưới Roma.
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
7. M.U 1-0 Barca - Ngày 30/4/2008
M.U đã nhận thất bại trước Barca ở hai trận chung kết Champions League trước đó, nhưng trận bán kết năm 2008, với việc người đá cặp Vidic vắng mặt, Ferdinand đã có được màn trình diễn vô cùng xuất sắc. Chính trung vệ tuyển Anh đã khóa chặt ngòi nổ Lionel Messi, phong tỏa hoàn toàn đường vào khung thành của Van der Sar, giúp M.U có chiến thắng 1-0 (Scholes ghi bàn duy nhất) để vào chơi trận chung kết và đăng quang sau khi đánh bại đội bóng đồng hương Chelsea.
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
8. M.U 1-1 Chelsea - Ngày 21/5/2008
Đỉnh cao trong sự nghiệp của Ferdinand có lẽ chính là ở mùa giải năm 2008, thời điểm mà anh cùng các đồng đội nâng cao chức vô địch Champions League trong đêm mưa tại sân Luzhniki ở thủ đô Moscow. M.U đã đánh bại Chelsea trên chấm 11m.
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
9. M.U 2-1 Swansea - Ngày 12/5/2013
Trận đấu cuối cùng của Sir Alex tại M.U tưởng như đã không có kết quả mỹ mãn khi bị Swansea cầm chân với tỷ số 1-1. Tuy nhiên, phút 87 của trận đấu, sau gần 5 năm im tiếng, Ferdinand đã lên tiếng bằng bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1.
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
10. Southampton 1-1 M.U - Ngày 11/5/2014
Trận đấu cuối cùng Ferdinand cùng người đồng đội Nemanja Vidic khoác lên mình màu áo đỏ, khép lại quãng thời gian hơn một thập kỷ với những thành công và thất bại, hạnh phúc cũng như đắng cay.
Dù không thể giúp Livepool giành chức vô địch, song HLV Brendan Rodgers vẫn xuất sắc giành danh hiệu xuất sắc nhất nước Anh do Hiệp hội HLV chuyên nghiệp (LMA) bầu chọn. Trong khi đó, Tony Pulis nhận danh hiệu HLV xuất sắc nhất do BTC Premier League bầu chọn.
Người ta có thể ca ngợi HLV Manuel Pellegrini như một kiến trúc sư cho chức vô địch Premier League của Manchester City. Người ta có thể đánh giá rất cao những bàn thắng, vai trò của Yaya Toure, David Silva hay Edin Dzeko. Nhưng chắc chắn Vincent Kompany cũng được ca ngợi. Anh là đầu tàu, là điểm tựa về tinh thần lẫn chuyên môn của Man City.
Nếu phải chọn những điểm nhấn sâu đậm nhất của Premier League 2013/14 thì tôi sẽ chọn sức mạnh tấn công của nhà vô địch Man City và sự bùng nổ ấn tượng của đội á quân Liverpool. Họ đều thể hiện một phong cách tận hiến tất cả cho những người yêu bóng đá đẹp.
Man City đã vô địch mùa giải 2013/14 một cách hoàn xứng đáng, với một triết lý bóng đá có thể làm say đắm lòng người và đặc biệt là sự hùng mạnh về tài chính đã biến Etihad trở thành bến đỗ của vô số những anh tài.
Chiến thuật? Chúng ta đã nói quá nhiều về triết lý bóng đá tấn công đáng ngưỡng mộ của Manuel Pellegrini. Phong thái? Chữ “charming” (lịch thiệp) mà các CĐV Man City đã dành tặng cho Pellegrini cũng quá đủ để mô tả về ông.
Man City, nhà vô địch Premier League 2013/14, là CLB gần như toàn ngoại binh: ông chủ ngoại, HLV ngoại, BLĐ ngoại, cầu thủ ngoại. Và mùa giải 2013/14, họ đã thống trị nền bóng đá xứ sương mù. Làng túc cầu Anh có lý do để lo lắng...
Với việc Man City đăng quang thì đây là lần đầu tiên trong lịch sử Premier League, thành Manchester có 4 mùa liên tiếp vô địch. Xứ sương mù đang chịu sự thống trị tuyệt đối của Manchester, dù nơi đây không có nhiều thế lực như London. Câu hỏi đặt ra: Bao giờ quyền lực của thành Manchester mới bị lật đổ?
Một báo cáo mới tuyên bố rằng HLV Pep Guardiola có thể rời Man City và một cái tên bất ngờ đang được xem xét để thay thế vị chiến lược gia người Tây Ban Nha.
Theo Mundo Deportivo, Zinedine Zidane đã đạt được thỏa thuận sơ bộ để trở thành HLV tiếp theo của Bayern. Tờ báo Tây Ban Nha tuyên bố Zizou chỉ còn "một bước nữa" là sẽ chính thức ký hợp đồng với Hùm xám.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn