Asian Cup 2015 - chung kết, Sân ANZ (Sydney)

16h00 ngày 31/1, Australia vs Hàn Quốc: Đỉnh cao gọi Socceroos

Việt Hà
07:48 ngày 31-01-2015
Cơ hội bước lên ngai vàng bóng đá châu Á chỉ còn cách người Australia một bước chân. Hàn Quốc rất khó bị đánh bại nhưng đây là thời điểm Socceroos có mọi lợi thế trong tay để vô địch Asian Cup.
16h00 ngày 31/1, Australia vs Hàn Quốc: Đỉnh cao gọi Socceroos
Đã có 83.000 vé của trận chung kết được bán hết veo chỉ 2 ngày trước trận thư hùng Australia - Hàn Quốc. Chưa bao giờ một trận đấu bóng đá quốc tế có sức hút đến vậy với người Australia. Tại quốc gia mà bóng đá còn đứng sau cả cricket, bóng bầu dục hay đua ngựa, chính Asian Cup đã thổi bùng niềm đam mê môn thể thao vua tại xứ sở chuột túi. Sự cổ vũ của khán giả nhà là nguồn sức mạnh vô bờ bến cho thầy trò HLV Ange Postecoglou trong tham vọng chinh phục đỉnh cao.

VIDEO: Đường đến trận Chung kết Asian Cup 2015 của ĐT Australia


Nhưng đối đầu Hàn Quốc, các cầu thủ chủ nhà còn cần đến cái đầu lạnh. Sự hưng phấn quá mức có thể khiến họ mắc sai lầm như thất bại 0-1 tại vòng bảng. Đó là trận đấu mà Australia tấn công nhiều nhưng nôn nóng trong các pha dứt điểm. Trong khi Hàn Quốc bình tĩnh chống trả và tận dụng sai lầm hiếm hoi của đối phương để có bàn thắng duy nhất do công Lee Jung-hyup. “Thất bại đó rất quý giá với chúng tôi. Chắc chắn Australia sẽ không đi vào vết xe đổ đó”, đội trưởng Jedinak tuyên bố trước trận chung kết.

VIDEO: Đường đến trận Chung kết Asian Cup 2015 của ĐT Hàn Quốc


Vượt qua Hàn Quốc hoàn toàn không dễ dàng. Đội bóng của HLV Uli Stielike có hệ thống phòng ngự tuyệt vời khi chưa thủng lưới bàn nào tại Asian Cup 2015, còn tính rộng hơn họ vẫn sạch lưới tại 6 trận gần đây. Từng là thủ lĩnh hàng thủ ĐT Đức vô địch EURO 1980, HLV Uli Stielike đã thành công trong việc xây dựng lối chơi thực dụng đậm chất Đức tại đội bóng Đông Á. 


Dù vậy, Australia tự tin có thể xuyên thủng hàng thủ đối phương nếu họ duy trì phong độ ghi bàn hiện tại. Với 12 bàn thắng, đội chủ nhà đang sở hữu hàng công hiệu quả nhất Asian Cup 2015. Điều đáng nói là 12 bàn thắng được san sẻ cho 10 cầu thủ khác nhau trong đó riêng Tim Cahill sở hữu 3 bàn. Một pha đánh đầu của trung vệ Sainsbury, một cú sút phạt của Jedinak hay một khoảnh khắc lóe sáng của Cahill đều có thể trở thành bàn thắng. Một đường chuyền “chết chóc” của Luongo (người dẫn đầu danh sách chuyền bóng tại Asian Cup 2015 với 4 pha kiến tạo) cũng có thể hủy diệt đối phương. Nhìn toàn cục, Australia vẫn nhỉnh hơn Hàn Quốc đặc biệt trong lối chơi tấn công đa dạng và hiệu quả.

Bóng đá Australia xứng đáng có một kết thúc có hậu sau một thập kỷ đầy thành công. Họ trở lại World Cup sau 32 năm vắng mặt tại World Cup 2006, tiếp tục góp mặt tại các giải VĐTG 2010 và 2014, rồi lọt vào chung kết Asian Cup 2011. Đà thăng tiến của Australia sẽ trở nên trọn vẹn với chức vô địch Asian Cup 2015.


THÔNG TIN
Theo châu Á, Australia thắng 5 hòa 1 thua 4/10 trận gần đây, còn Hàn Quốc thắng 5 hòa 1 thua 4/10 trận vừa qua.
Theo châu Á, Australia thắng 6 thua 4/10 trận sân nhà gần đây, Hàn Quốc thắng 5 thua 5/10 trận sân khách vừa qua.
Australia thắng 4 hòa 1/5 lần đối đầu gần đây với Hàn Quốc theo châu Á.

ĐẶC BIỆT
Hiệp 1 có bàn thắng: 4/5 lần đối đầu gần đây giữa 2 đội có bàn thắng trong hiệp 1. Hiện tượng lưới rung hiệp 1 cũng xuất hiện trong 8/12 trận vừa qua của Australia và 8/12 trận gần đây của Hàn Quốc. Trận này sẽ có lưới rung ở hiệp 1.

DỰ ĐOÁN: 1-0

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Hạ Iraq 3-2, UAE giành HCĐ Asian Cup Hạ Iraq 3-2, UAE giành HCĐ Asian Cup

    Tiền đạo đội trưởng Ahmed Khalil trở thành người hùng của UAE khi lập được cú đúp giúp đội nhà giành chiến thắng sát nút 3-2 trước Iraq. Với chiến thắng này, UAE đã kết thúc giải vô địch châu Á năm nay ở vị trí thứ 3.

  • 1 ngày trước trận chung kết Asian Cup: Nặng duyên nợ Hàn Quốc - Australia 1 ngày trước trận chung kết Asian Cup: Nặng duyên nợ Hàn Quốc - Australia

    Chiều mai, trận chung kết Asian Cup 2015 sẽ diễn ra. Hãy cùng điểm qua mối tương tác giữa 2 nền bóng đá Australia và Hàn Quốc, hai gương mặt sẽ bước vào trận phân định ngai vương của bóng đá Á châu.

  • 16h00 ngày 30/1, Iraq vs UAE: Mabkhout nhắm ngôi vua phá lưới 16h00 ngày 30/1, Iraq vs UAE: Mabkhout nhắm ngôi vua phá lưới

    UAE đã phải trao tấm vé chung kết cho chủ nhà Australia sau trận thua 0-2 ở bán kết. Tuy nhiên, họ còn một danh hiệu để hướng tới, đó là ngôi Vua phá lưới. Chỉ cần ghi bàn trước Iraq chiều này, tiền đạo xuất sắc nhất giải Ali Mabkhout nhiều khả năng sẽ giành ngôi Vua phá lưới.

  • Tim Cahill: Người hùng, nhưng không phải câu chuyện lãng mạn Tim Cahill: Người hùng, nhưng không phải câu chuyện lãng mạn

    Chiến binh kỳ cựu của Australia vẫn bền bỉ ra sân, nhưng anh chưa bao giờ là câu chuyện bóng đã lãng mạn như Juan Roman Riquelme, cầu thủ người Argentina mới giải nghệ.

  • Australia gặp Hàn Quốc ở chung kết: Ngai vàng chờ chủ nhà Australia gặp Hàn Quốc ở chung kết: Ngai vàng chờ chủ nhà

    Đánh bại UAE tương đối dễ dàng trong trận bán kết chiều qua, Australia lần thứ 2 liên tiếp có mặt trong trận chung kết Asian Cup, và ở lần thứ 2, đoàn quân xứ sở chuột túi hẳn không muốn thêm một lần nữa trở thành kẻ bại trận (trận chung kết 4 năm trước Australia thua Nhật Bản 0-1).

  • Asian Cup: Hạ UAE 2-0, chủ nhà Australia vào chơi chung kết Asian Cup: Hạ UAE 2-0, chủ nhà Australia vào chơi chung kết

    Sau khi xuất sắc vượt qua Nhật Bản ở tứ kết Asian Cup 2015, UAE đã không thể tạo thêm bất ngờ khi đối đầu với đội chủ nhà Australia. Với sức mạnh vượt trội, Australia dễ dàng chọc thủng lưới đại diện tới từ Trung Đông 2 lần để ghi tên mình vào trận chung kết.

  • Hàn Quốc 2-0 Iraq: Hàn Quốc vào chung kết sau 27 năm Hàn Quốc 2-0 Iraq: Hàn Quốc vào chung kết sau 27 năm

    Ở trận bán kết 1, Hàn Quốc đã giành chiến thăng thuyết phục 2-0 trước Iraq. Hai bàn thắng của đội bóng xứ nhân sâm được chia đều trong mỗi hiệp do công của Lee Jung-hyup và Kim Young-gwon. Như vậy là sau 27 năm kể từ trận chung kết Asian Cup 1988, Hàn Quốc mới lại góp mặt trong trận đấu cuối cùng giải vô địch châu Á.

  • 16h00 ngày 27/1, Australia vs UAE: Khó có bất ngờ 16h00 ngày 27/1, Australia vs UAE: Khó có bất ngờ

    UAE đã tạo nên bất ngờ lớn nhất Asian Cup 2015 khi vượt qua ứng viên vô địch Nhật Bản tại vòng tứ kết. Nhưng trước chủ nhà Australia hùng mạnh, đội bóng của HLV Mahdi Ali rất khó tạo thêm cú sốc nữa.

  • Hàn Quốc sợ gặp lại “ác mộng 2007” Hàn Quốc sợ gặp lại “ác mộng 2007”

    Trước thềm trận chiến với Iraq tại bán kết Asian Cup, HLV trưởng ĐT Hàn Quốc, Uli Stielike đã bày tỏ nỗi lo trước tình hình lực lượng của đội bóng xứ Kim chi.

  • 16h00 ngày 26/1, Hàn Quốc vs Iraq: Cơn khát 55 năm 16h00 ngày 26/1, Hàn Quốc vs Iraq: Cơn khát 55 năm

    Sau khi Nhật Bản bị loại, Hàn Quốc trở thành ứng cử viên số 2 cho chức vô địch Asian Cup 2015. Cơn khát danh hiệu vô địch châu Á kéo dài 55 năm qua của Hàn Quốc chỉ còn cách 2 trận đấu nữa.

  • 1 ngày trước bán kết Asian Cup 2015: Australia và Hàn Quốc rộng cửa đi tiếp 1 ngày trước bán kết Asian Cup 2015: Australia và Hàn Quốc rộng cửa đi tiếp

    Ngoài việc được đánh giá cao hơn hẳn về mặt đẳng cấp so với 2 đối thủ Iraq và UAE, hai ứng viên Australia và Hàn Quốc còn nhận được khá nhiều lợi thế khách quan để có thể vững tin tiến vào trận chung kết.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x