Đấu muộn vòng 19 TOYOTA V-LEAGUE 2015

18h00 ngày 5/8, Than.QN vs HA.GL: Vượt qua giới hạn bản thân

Ngọc Anh
06:47 ngày 05-08-2015
Do điều kiện thời tiết không thuận lợi, cả Than.QN lẫn HA.GL đều không thể tập luyện đúng khối lượng nên nền tảng thể lực của các cầu thủ khó đảm bảo. Nhưng đều ở thế phải thắng, cả hai đội sẽ chỉ còn con đường nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân để “giải cứu” chính mình.
18h00 ngày 5/8, Than.QN vs HA.GL: Vượt qua giới hạn bản thân
*BongdaPlus tường thuật trận đấu này từ 17h30 ngày 5/8

“HÃY XEM ĐÂY NHƯ LÀ TRẬN CHUNG KẾT!”
Kết thúc buổi tập chiều qua, các cầu thủ HA.GL đã họp “nóng” ngay trên sân Cẩm Phả. HLV G.Graechen đã dành đến hơn 15 phút để truyền đạt mục tiêu cũng như lên giây cót tinh thần cho các học trò. Nhà cầm quân người Pháp nói rất nhiều về vị trí hiện tại của HA.GL trên BXH và khẳng định, lúc này mỗi trận đấu của đội sẽ là trận chung kết. 

“Nhiều cầu thủ ở đây đã theo tôi từ U19 HA.GL lên ĐT U19 Việt Nam và đã trải qua 4 trận chung kết ở các giải đấu. Tôi muốn các bạn hãy thi đấu với tinh thần như đã từng thể hiện ở các trận chung kết trước đây. V.League 2015 chỉ còn 7 vòng đấu nữa là kết thúc và chúng ta cần tính từng trận để thu về những điểm số tối đa”, HLV Graechen nói. 


Thực tế, nếu như trận đấu với Than.QN không bị hoãn 2 lần thì HA.GL đã có thể vào cuộc với sự tập trung cao độ cho cuộc đọ sức quan trọng này. Nhưng rồi điều kiện thời tiết xấu tại Quảng Ninh những ngày qua đã khiến việc tập luyện của họ bị xáo trộn rất nhiều. Dù vậy, khi đặt chân đến sân Cẩm Phả, toàn đội HA.GL vẫn tỏ rõ quyết tâm giành được 3 điểm để thoát khỏi vị trí bét bảng. 

HLV Graechen chia sẻ: “Tôi hiểu các cầu thủ của tôi, họ cũng buồn lắm vì đội nhà xếp cuối bảng, nhưng cơ hội vẫn còn nên chúng tôi phải cố gắng”. Lúc này, đội bóng phố Núi có lực lượng mạnh nhất nên họ có cơ sở để hy vọng vào một kết quả khả quan.

Chảo lửa Cẩm Phả hết cảnh ngập lụt, sẵn sàng tiếp HA.GL


CHỜ CÂU TRẢ LỜI CỦA CHỦ NHÀ
Than.QN đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất của mùa giải khi không những bị nhóm đầu bỏ xa mà bản thân đội bóng cũng có vấn đề. Sau khi ông Đinh Cao Nghĩa không còn đảm nhận vị trí HLV trưởng nữa, đội bóng vùng Mỏ vẫn chưa tìm được gương mặt nào khả dĩ để thay thế. Trong tình thế bế tắc, họ đành đưa trợ lý Hoàng Thọ lên ngồi ghế “lái trưởng”. Ông Thọ dẫn dắt đội 2 trận và Than.QN toàn thua trước các đối thủ SLNA, B.BD. Thêm nữa, lúc này Than.QN đang bị sứt mẻ lực lượng khi Bật Hiếu và Kizito không thể ra sân thi đấu chiều nay vì thẻ phạt. 


Trong khi đó, tiền đạo Gomez quá kém nhưng vẫn được dùng vì không còn ngoại binh nào hơn. Lại nữa, suốt tuần qua do mưa lũ nên Than.QN không thể tập luyện trên sân cỏ mà phải chuyển vào tập trong nhà nên nền tảng thể lực của các cầu thủ khó đảm bảo. Dù đương đầu với rất nhiều khó khăn nhưng Than.QN xác định, khi được chơi trên sân nhà và trước đối thủ đang gặp nhiều khó khăn như HA.GL thì nhất định phải giành chiến thắng. Chủ tịch Phạm Thanh Hùng của CLB Than.QN cho biết: “Chúng tôi sẽ phải tự tháo gỡ khó khăn của chính mình. NHM đang chờ câu trả lời của chúng tôi nên trận đấu này, chắc chắn các cầu thủ Than.QN sẽ chơi với 200% khả năng của mình”.

Khách và chủ đều gặp những trở ngại lớn, nhưng đều ở thế buộc phải thắng, sự quyết tâm cao cùng tham vọng cởi trói cho chính mình sẽ giúp họ tạo nên trận cầu hấp dẫn?!


DỰ ĐOÁN: 3-2

HLV Guillaume Graechen (HA.GL)


“Những ngày qua tôi đã rất lo về mặt sân Cẩm Phả nhưng khi đến nơi, thấy mặt sân tốt như thế này là chúng tôi an tâm rồi. Sân đẹp thế này, HA.GL sẽ phát huy được sức mạnh của mình và tôi tin đội sẽ đá tốt”.

Trung vệ Trần Hữu Đông Triều (HA.GL)


“Tôi và các đồng đội chắc chắn sẽ ra sân với quyết tâm cao nhất ở trận đấu với Than.QN. Dù đang đứng ở vị trí cuối bảng, HA.GL vẫn sẽ đá đẹp để người hâm mộ Quảng Ninh tạm quên đi thiên tai. Đó là những chia sẻ với khó khăn cho bà con Quảng Ninh cũng như các địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa lũ khác”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Nhận định bóng đá Marseille vs PSG, 01h45 ngày 1/4: Velodrome lại rộn ràng 01h45 ngày 1/4: Marseille vs PSG 

    Nhận định bóng đá trận Marseille vs PSG diễn ra vào lúc 01h45 ngày 1/4 ở vòng 27 Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Góc check VAR: Man City là ổ mê tín dị đoan Man City - ổ mê tín dị đoan

    Không ít lần Man City của Pep Guardiola tạo ra những chuỗi trận thắng liên tiếp kéo dài nhiều tháng trời để bứt tốc trong cuộc đua vô địch. Để duy trì được thành tích đó thì City không chỉ dùng hết trí lực mà còn phải nhờ đến cả… tâm linh.

  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x