3 đời HLV M.U phá nát sự nghiệp Zaha

Cẩm Chi
11:48 ngày 21-04-2019
Ở tuổi 20, Wilfried Zaha đầu quân cho M.U dưới cái mác thần đồng bóng đá Anh. Tuy nhiên, những gì anh làm được tại sân Old Trafford chỉ là con số không tròn trĩnh. Sau 2 năm, Zaha bán xới khỏi M.U, kèm vết thương khôn nguôi vì từng nghĩ nơi đây sẽ thay đổi cuộc đời anh.
3 đời HLV M.U phá nát sự nghiệp Zaha

“Đứa con rơi” của Sir Alex

Zaha bắt đầu được M.U để ý tới ở mùa giải 2011/12. Trong màu áo Crystal Palace, cậu nhóc 19 tuổi khuấy tung hàng thủ M.U khi 2 đội gặp nhau ở League Cup và khiến M.U phải thua sốc với tỷ số 1-2. Cuối mùa giải năm đó, Zaha được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất của Palace. Một năm sau, anh lần đầu ra mắt trong màu áo ĐT Anh. Zaha được ca tụng như thần đồng bóng đá, và trở thành mục tiêu hàng đầu của các ông lớn ở Premier League.

M.U là đội bóng nhanh chân nhất trong cuộc đua giành chữ ký của Zaha. 10 triệu bảng được chi ngay lập tức, và có thể tăng lên thành 15 triệu tùy thuộc thành tích thi đấu của anh trong màu áo M.U. Thay vì tiếp nhận Zaha luôn trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2013, M.U gửi anh trở lại Palace dưới dạng cho mượn đến hết mùa giải để cầu thủ này giúp CLB hoàn tất giấc mơ chơi bóng ở Premier League. Tuy nhiên, câu chuyện đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Không chỉ Zaha, ngay cả... Sir Alex cũng không nghĩ Zaha sẽ là cầu thủ cuối cùng được ông chiêu mộ về M.U. Cái chết bất ngờ của người chị em sinh đôi khiến bà Cathy, vợ của Sir Alex, suy sụp. Giữa gia đình và bóng đá, lần này Sir Alex đã bỏ qua đam mê lớn nhất suốt cuộc đời để chăm sóc người mà ông yêu thương nhất. Quyết định giải nghệ của Sir Alex được giữ kín đến hết mùa giải, nhưng thực ra nó đã ấn định trước thời điểm M.U mua Zaha.


Quá bận rộn với kế hoạch vô địch cũng như tìm kiếm người kế vị, Sir Alex chẳng thể quan tâm đến cậu nhóc thần đồng ông đưa về nữa. Hai người chỉ nói chuyện với nhau đúng 1 lần trong ngày ký hợp đồng, rồi Zaha lập tức bị đẩy trở lại Palace. Sir Alex chưa bao giờ trao đổi, dành lời khuyên cho Zaha dù chỉ một câu. Anh vỡ mộng vì không nghĩ vị HLV huyền thoại bỏ rơi mình như thế, và chỉ hiểu vì sao khi mùa giải khép lại.

Chính thức hội quân cùng M.U vào mùa Hè 2013 dưới thời tân HLV David Moyes, Zaha hừng hực khí thế muốn chứng tỏ khả năng của mình. Tuy nhiên, đó cũng là thời điểm cơn ác mộng thực sự mang tên M.U mới ập xuống đầu anh, và nó kéo dài suốt 2 năm.

Thần đồng bị ghẻ lạnh

Zaha kinh hãi khi hồi tưởng về những ngày làm việc cùng Moyes. Ngay trong những ngày đầu tiên làm việc cùng đội, Moyes nhanh chóng xếp Zaha vào nhóm những cầu thủ “không hợp, không dùng được”. Moyes và các thành viên trong ban huấn luyện - toàn bộ được ông mang theo từ Everton - tìm mọi cách có thể để bóp nát ý chí của Zaha. Có những lúc, Zaha thậm chí đã nghĩ hẳn là Moyes muốn diệt luôn cuộc đời chơi bóng của anh mà không cần lý do gì cả.

Còn ở trên sân tập, tình hình ngày một tệ hơn. Một lần nọ, Zaha ghi được bàn thắng, nhưng bị một trợ lý HLV tỏ ý coi thường, chê “sút kém”. Zaha từng nghĩ đầu quân cho M.U là cơ hội chỉ đến một lần trong đời, vậy nên vẫn gắng sức thể hiện mình trong những buổi tập để chứng tỏ khả năng. Đáp lại, Moyes gọi Zaha lên văn phòng phàn nàn về... những bộ quần áo của Zaha, cũng như chiếc xe anh lái.

Tồi tệ hơn cả là tin đồn vô căn cứ nói Zaha ngủ với cô con gái Lauren của Moyes, và anh không được ra sân do có thái độ không tốt với ban huấn luyện. Zaha không hiểu vì sao anh bị loại khỏi danh sách cầu thủ M.U dự Champions League để nhường chỗ cho Adnan Januzaj, cầu thủ khi đó còn chưa bao giờ chơi cho đội một M.U.


Từ London đến Manchester, Zaha bỗng trở thành kẻ lạc lõng giữa miền đất lạ. M.U thời hậu Sir Alex là một mớ hỗn độn, khi không còn sự ấm áp, tình đoàn kết gắn bó giữa các thế hệ cầu thủ và ban lãnh đạo nữa. Thay vì lập tức cải chính thông tin, M.U ban đầu phớt lờ, rồi bất lực đứng nhìn tin đồn Zaha “đâm lén” Moyes xuất hiện đầy rẫy trên các tờ báo lá cải - dù anh thậm chí chưa bao giờ gặp cô bé Lauren kia.

Cái mác “bất tài” bị Moyes gán cho khiến Zaha phải tìm đường đào thoát sang Cardiff vào giữa mùa giải, sau khi chỉ chơi 4 trận, bao gồm đúng... 28 phút xuất hiện ở Premier League. Nhưng tại đó, anh cũng chỉ là cái bóng của chính mình những ngày còn thi đấu trong màu áo Palace. Moyes ra đi, Van Gaal đến, nhưng cách ông đối xử với anh cũng chẳng khác gì người tiền nhiệm.

“Cậu không đủ tốt để chơi trong đội của tôi”, Van Gaal nói ngắn gọn với Zaha chỉ sau đúng một buổi tập, dù đội trưởng Wayne Rooney khen ngợi “Chú thể hiện tốt lắm”. Hình ảnh M.U trong mắt Zaha hoàn toàn vỡ vụn sau câu nói của Van Gaal, khiến anh phải nói từng từ trong đau đớn: “Được thôi, vậy hãy để tôi ra đi”. Mùa Hè 2014, Zaha trở lại Palace theo dạng cho mượn. Nửa năm sau, anh chính thức ký hợp đồng lâu dài với đội bóng cũ, chấm dứt quãng thời gian 2 năm ác mộng dưới mác cầu thủ M.U.

Chờ tái hợp với Solskjaer
Khi Zaha sang Cardiff, HLV “giải cứu” anh chính là Ole Gunnar Solskjaer. Hiện tại, Zaha đã công khai tuyên bố muốn đầu quân cho một CLB chơi ở Champions League mùa tới. Tuy nhiên nếu có thể lựa chọn, anh muốn điểm đến sẽ là Arsenal hoặc M.U - nơi ân nhân của anh đang là HLV trưởng.

Mất chỗ ở M.U, mất luôn chỗ ở ĐT Anh
Hai năm thảm họa tại M.U khiến Zaha không bao giờ được gọi trở lại ĐT Anh nữa, dù sau đó anh đã hồi sinh mạnh mẽ trong màu áo Palace. Tuyệt vọng vì không thể khoác áo Tam sư, năm 2017 Zaha đệ đơn lên FIFA xin được chuyển sang khoác áo ĐT Bờ Biển Ngà và được chấp thuận.

Muốn “lên mạng” giãi bày nhưng không thể
Lần đầu tiên kể về quãng thời gian khoác áo M.U sau nhiều năm, Zaha cho biết anh đã muốn chia sẻ trên Twitter từ lâu. Tuy nhiên, đạo đức của một cầu thủ chuyên nghiệp không cho phép anh làm điều đó, bởi chê bai đội bóng cũ là điều cấm kỵ với bất kỳ cầu thủ nào. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Từ De Toekomst đến La Masia: Suối nguồn tươi trẻ dung dưỡng mộng bá vương Từ De Toekomst đến La Masia: Suối nguồn tươi trẻ dung dưỡng mộng bá vương

    Từ De Toekomst đến La Masia: Suối nguồn tươi trẻ dung dưỡng mộng bá vương

  • Antoine Griezmann: Phía sau nụ cười (kỳ 22) Antoine Griezmann: Phía sau nụ cười (kỳ 22)

    Khởi đầu không được nhiều lợi thế như những đồng đội, nhưng nhờ những nỗ lực tuyệt vời, Griezmann đã khiến bản thân tỏa sáng và cả thế giới phải công nhận tài năng của anh.

  • Llorente có một tình yêu giản dị, sắt son Llorente có một tình yêu giản dị, sắt son

    Bàn thắng ấn định tỷ số 3-4 cho Tottenham trong trận gặp Man City rạng sáng qua của Fernando Llorente có thể gây tranh cãi, chứ tình yêu giữa người hùng của Tottenham này với cô vợ Maria của anh thì không bao giờ phải tranh cãi: luôn thủy chung son sắt và giản dị, mộc mạc.

  • Lăng kính: Từ Guardiola đến Ronaldo, định mệnh không gian lận Lăng kính: Từ Guardiola đến Ronaldo, định mệnh không gian lận

    Pep Guardiola bị loại oan ức, Cristiano Ronaldo thất bại đau đớn, nhưng suy cho cùng, định mệnh đã không chọn họ. Ít nhất là mùa giải này!

  • Những chuyện lạ về De Ligt Những chuyện lạ về De Ligt

    Matthijs de Ligt ngày càng được nhiều người biết mặt nhớ tên sau khi anh ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Ajax trên sân của Juventus rạng sáng qua. Mọi người đã quen hơn với những màn trình diễn chói sáng của De Ligt. Còn những thông tin bên lề về ngôi sao 19 tuổi người Hà Lan này lại là cả một thế giới mới mẻ và kỳ lạ.

  • Man United thua để cứu cả nhân loại Anh hùng bàn phiếm (số 29): M.U thua để cứu cả nhân loại

    Anh Hùng Bàn… Phiếm rất khó kiếm được người để nể phục. Bởi nếu không vậy thì đã chẳng là Anh Hùng Bàn… Phiếm. Thế nhưng, với Man United thì tớ nể toàn phần, nể không cần lý do. Bởi một trận thua của họ thôi cũng cứu rỗi được cả nhân loại.

  • Ljungberg, mẫu đàn ông hoàn hảo của chị em Ljungberg, mẫu đàn ông hoàn hảo của chị em

    Freddie Ljungberg chào đón sinh nhật tuổi 42 (16/4/1977) trên cương vị HLV trưởng đội U23 Arsenal. Luôn tất bật với công tác huấn luyện, nhưng anh không vì thế mà quên nghĩa vụ của một người đàn ông với gia đình. Ljungberg luôn là tấm gương mẫu mực cho mọi đức ông chồng noi theo.

  • Camp Nou, lần này Số Mệnh chọn Man United nữa không? Nou Camp, lần này Số Mệnh chọn Man United nữa không?

    20 năm - ai có thể hình dung những gì sẽ xảy ra trong quãng thời gian đủ biến một trẻ sơ sinh thành một người trưởng thành như thế? 20 năm, Man United một lần nữa lại hy vọng vào sự huyền diệu của Số Mệnh, rằng họ sẽ tạo thêm một cú lội ngược dòng kinh điển nữa tại Nou Camp.

  • Wilshere & bi kịch càng lớn càng thui chột Wilshere & bi kịch càng lớn càng thui chột

    Ở tuổi 27 đáng ra Jack Wilshere phải đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Vậy mà tiền vệ người Anh này lại đang trải qua cảnh sống mòn ở West Ham. Bi kịch của cựu ngôi sao Arsenal đến từ tâm lý yếu đuối và cả chính lối sống buông thả của anh.

  • Câu chuyện về HLV thủ môn Marco Savorani: Vua Midas của giới thủ môn Marco Savorani: Vua Midas của giới thủ môn

    Ngày thủ thành Alisson chuyển từ Roma sang Liverpool để bắt đầu tạo nên những tiếng vang khắp thế giới, anh đã để lại một tâm thư viết trên chiếc áo thi đấu. Tâm thư đó là lời cảm ơn đặc biệt mà Allison gửi cho Marco Savorani - một HLV thủ môn được ví như người nghệ sĩ thầm lặng đã đào tạo nên nhiều tác phẩm nghệ thuật trước khung gỗ.

  • Vergil van Dijk: Hổ bôn tướng quân của Lữ Đoàn Đỏ Virgil van Dijk: Hổ bôn tướng quân của Lữ Đoàn Đỏ

    Khi phòng thủ thì vững như núi đá. Khi tấn công thì cuồng nộ tựa bão giông. Khi lược trận thì tinh thông từng ngóc ngách. Khi thư nhàn thì tiêu sái ung dung. Những lời trên hoàn toàn xứng đáng với trung vệ Virgil Van Dijk của Liverpool, người đang kiến tạo nên thành công của The Kop trong 2 mùa giải vừa qua.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x