Tại Nou Camp rạng sáng nay (2/5), Liverpool đã không thể cưỡng nổi sức mạnh khủng khiếp từ Barcelona, đặc biệt là sự xuất sắc từ cá nhân siêu sao Lionel Messi để rồi chuốc lấy thất bại tan nát 0-3. Dưới đây là 3 nguyên nhân khiến đại diện Ngoại hạng Anh gục ngã.
1. Sự vắng mặt của Roberto Firmino
So với hai người đồng đội Mohamed Salah và Sadio Mane, Firmino không quá nổi trội. Thế nhưng, những đóng góp âm thầm của tiền đạo người Brazil cho Liverpool là điều không phải bàn cãi.
Khi hiện diện trên sân, Firmino thường xuyên chấp nhận hi sinh lùi sâu nhằm tạo khoảng trống cho Mane, Salah cũng như các cầu thủ khác tung hoành. Không chỉ vậy, Firmino còn chạy chỗ thông minh cùng khả năng kiến tạo, phối hợp xuất sắc. Quan trọng là thế song trước Barcelona, Firmino không thể ra sân thi đấu cho chấn thương đùi.
Vắng Firmino, cả Salah và Mane đều tỏ ra đơn độc trên hàng công. Giorginio Wijnaldum được HLV Juergen Klopp bố trí đá cao nhằm hỗ trợ cho bô đôi này nhưng những gì cầu thủ người Hà Lan làm được là vô cùng hạn chế, và chắc chắn không thể sánh bằng Firmino. Rõ ràng, việc cựu chân sút Hoffenheim ngồi ngoài khiến sức mạnh tấn công của The Kop bị suy giảm đáng kể.
Firmino có thể sẽ làm được điều gì đó cho Liverpool ở cuộc tái đấu tại Anfield, song dường như mọi chuyện đã quá muộn.
2. Đẳng cấp của Lionel Messi
Sau Tottenham và Man United, tới lượt Liverpool trở thành miếng mồi ngon của Messi. Tại Nou Camp, siêu sao người Argentina đã cho thấy đâu mới là đẳng cấp thượng thừa. Nói về Messi trước Liverpool, chúng ta có thể đề cập tới hai yếu tố, nhãn quan chiến thuật và kỹ thuật. Đầu tiên là nhãn quan chiến thuật.
Sau khi nhận bóng từ ngoài vòng cấm, anh rê dắt vài nhịp rồi tỉa bóng tinh tế, tạo điều kiện cho Luis Suarez dứt điểm bằng... đùi. Bóng dội xà ngang bật ra và Messi không chậm một giây một khắc nào lao vào đỡ ngực trước khi dễ dàng đưa bóng vào lưới trống nhân đôi cách biệt cho Barca.
Thứ hai là về mặt kỹ thuật. Nếu coi bàn thắng từ quả sút phạt hàng rào là một tác phẩm hội họa, thì Messi xứng đáng là Picasso trong làng túc cầu. Ở cự ly cách khung thành Liverpool hơn 30 mét, không ai dám tin tiền đạo mang áo số 10 của Barca lại có thể thực hiện một cú sút phạt tuyệt mỹ đến vậy. Anh vẽ một đường cong hiểm hóc, vừa đủ lực để Alisson Becker dù bay người hết cỡ cũng phải vào lưới nhặt bóng. Tất cả đều diễn ra một cách hoàn hảo. Liệu đội bóng nào có thể ngăn cản một cầu thủ xuất sắc như vậy?
3. Liverpool thiếu sắc sảo
Bên cạnh việc tự bản thân rằng sở dĩ thua Barca là do Messi quá hay, Liverpool cũng cần nhìn lại mình bởi trên thực tế họ cũng sở hữu các cơ hội ăn bàn mười mươi nhưng không tận dụng thành công. James Milner có hai cú sút, đặc biệt là tình huống đặt lòng thứ 2 song đều bị Ter Stegen cản phá. Sadio Mane cũng bỏ lỡ một cơ hội vàng ở tình huống băng xuống đối mặt nhưng lại dứt điểm lên trời.
Nuối tiếc nhất chắc chắn phải kể đến cú ra chân cận thành của Mohamed Salah đưa bóng dội đúng cột dọc Barca ở cuối hiệp 2. Nếu chỉn chu và sắc bén hơn, "Lữ đoàn đỏ" ít nhất cũng bỏ túi 1 bàn trên sân khách để không phải rơi vào cảnh tuyệt vọng trong màn tái đấu ở Anfield vào tuần sau.
Barca 3-0 Liverpool: Messi lập cú đúp, Barca đặt 1 chân vào chung kết
Hai trận bán kết lượt đi Champions League đã lộ diện rõ ràng 2 ứng viên sáng giá đi đến trận chung kết mùa này là Barcelona và Ajax, trong khi nước Anh đứng trước nguy cơ bay màu trên bản đồ.
Hàng loạt các tờ báo hàng đầu thế giới đều bày tỏ sự thán phục trước màn trình diễn đỉnh cao của Lionel Messi trước Liverpool tại lượt đi bán kết Champions League rạng sáng nay (2/5).
Đánh bại Tottenham 1-0 ngay tại London, Ajax tiến gần đến trận chung kết Champions League lần đầu sau 23 năm. Đội bóng trẻ của HLV Erik ten Hag đã chứng tỏ bản lĩnh vững vàng trong những trận cầu vốn không dành cho tuổi trẻ.
Với cú dứt điểm làm tung lưới thủ thành Alisson Becker mở ra chiến thắng tưng bừng 3-0 cho Barcelona trước Liverpool, tiền đạo Luis Suarez của đội chủ nhà đã giải được cơn khát bàn thắng ở Champions League kéo dài suốt hơn 1 năm.
Dù Barcelona đã giành thắng lợi tưng bừng 3-0 trước Liverpool ở trận bán kết lượt đi Champions League 2018/19 diễn ra tại Nou Camp, HLV Ernesto Valverde của họ lại tỏ ra khá dè dặt khi nói về trận chung kết.
Trận bán kết lượt đi Champions League 2018/19 giữa Barcelona và Liverpool tại Nou Camp đã không kịch tính như mong đợi khi đội chủ nhà giành được chiến thắng quá đậm (3-0). Sau đây, chúng ta hãy cùng nhìn lại trận đấu này qua một số điểm nhấn.
Barca đã giành chiến thắng 3-0 trong trận bán kết lượt đi Champions League trước Liverpool. Tuy nhiên, tỷ số lẽ ra đã là 4-0 nếu đội chủ nhà không bị tước một pha phạt đền.
Chủ tịch Barca, Joan Laporta đã được người đồng cấp là chủ tịch Nasser Al-Khelaifi của PSG khuyên từ bỏ Super League, khi cho rằng đây là ý tưởng “ngu ngốc”.
HLV Jurgen Klopp đã đưa ra điều kiện phải xảy ra để Liverpool có cơ hội trong cuộc đua danh hiệu Premier League mùa này, sau thất bại nặng nề trong trận derby Merseyside trước Everton.
Sau trận đấu cuối bảng D, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn của U23 Việt Nam đã quay lại tập luyện và lên những phương án để có thể thắng U23 Iraq ở trận tứ kết sắp tới.
Cựu danh thủ người Anh, Jamie Carragher đã có những chỉ trích rất thẳng thắn và gay gắt đối với Liverpool từ màn thể hiện gây sốc khi thua trận derby Merseyside trước Everton.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn