Thời đỉnh cao chói lọi của The Kop Trước khi bước vào thời kỳ 30 năm đen tối, trong 98 năm trước đó, kể từ khi thành lập đến thời điểm vô địch lần cuối cùng vào năm 1990, trung bình cứ 5,4 năm Liverpool lại đăng quang một lần. Riêng giai đoạn từ 1973-1990, tần suất vô địch của họ là 1,6 năm/lần. |
30 năm đã trôi qua và Liverpool vẫn đợi chờ
Cũng vào thời gian này 30 năm trước, Liverpool chuẩn bị bước vào mùa giải 1989/90 và sau đó trở thành nhà vô địch nước Anh. Quá nhiều đổi thay kể từ đó, nhưng đội bóng vùng Merseyside vẫn chưa thể một lần trở lại ngôi vương.
Khi Liverpool bước vào chiến dịch 1989/90, thế giới thật đơn giản. Không có Facebook và Twitter, điện thoại di động là một thứ gì đó quá lớn để có thể di động, trong khi internet vẫn chỉ là một ý tưởng. World Wide Web mới được đề xuất và chỉ bắt đầu đi vào cuộc sống trong những năm đầu thập kỷ 1990.
Còn bóng đá, thời điểm bắt đầu mùa 1989/90, Ruud Guilit là bản hợp đồng đắt giá nhất thế giới với mức giá 6 triệu bảng. Còn bây giờ, 6 triệu chẳng đủ mua ai. Ngay một cầu thủ 19 tuổi và mới chơi 1 mùa chuyên nghiệp như Joao Felix cũng có giá 114 triệu bảng.
Đến khi kết thúc mùa giải với tư cách nhà vô địch, Liverpool tạo ra khoảng cách 31 điểm nhiều hơn so với Man City, đội xếp thứ 14 và chỉ hơn nhóm xuống hạng 5 điểm. Giờ thì tất cả đã biết, Man City vừa đăng quang lần thứ 2 liên tiếp và hồi tháng 5, dù The Kop kiếm được 97 điểm, họ vẫn cán đích nhiều hơn 1 điểm.
30 năm trôi qua và Liverpool vẫn không thể về nhất thêm lần nữa. Nhiều người hâm mộ họ từng chứng kiến cảnh tượng huy hoàng Alan Hansen, Ian Rush cùng đồng đội nâng cúp, nay đã qua đời. Cũng phải thôi, 30 năm là quá dài. Thực tế trong đội hình hiện tại của The Kop, chỉ có James Milner, Dejan Lovren và Adam Lallana từng sinh ra vào thời điểm đó. Còn với cầu thủ trẻ Trent Alexander-Arnold, phải đợi thêm 8 năm nữa để có mặt trên thế giới.
Salah và đồng đội vẫn đang rất khát khao danh hiệu Premier League
Và Juergen Klopp, 3 thập kỷ trước vẫn còn là một chàng trai chân ướt chân ráo bước vào sự nghiệp chuyên nghiệp, chơi bóng dưới sự cổ vũ của 5.000 khán giả cùng đội bóng hạng Hai nước Đức Rot-Weiss Frankfurt. Rồi năm tháng trôi đi, ông già hơn, chuyển sang nghiệp huấn luyện, dần được biết đến ở Mainz 05, tạo dựng danh tiếng tại Dortmund và gần 4 năm qua dẫn dắt Liverpool. Cho đến nay, lời hứa về danh hiệu Premier League vẫn chỉ là lời hứa.
Khi Liverpool là nhà vô địch, Madonna là Nữ hoàng Pop với đĩa đơn Vogue đứng đầu BXH Billboard, không phải một bà già than vãn trong cay đắng rằng “tôi bị hắt hủi ở tuổi 60”. Không phải nhà tiên tri, nhưng bài Vogue với những ca từ: “nhìn quanh đi, bất cứ nơi nào bạn rẽ vào cũng chỉ mang đến đau thương”, đã tiên đoán chính xác vận mệnh đội bóng Merseyside.
30 năm qua họ chỉ đi từ đau thương đến đau thương, với 5 lần tưởng như sắp chạm tới đỉnh vinh quang thì cả 5 lần kết thúc trong bi kịch. Thật khó có thể hình dung ra quãng thời gian tuyệt vọng dài đằng đẵng bởi khi ấy, Liverpool còn hơn cả số một ở xứ sương mù. Riêng trong giai đoạn từ mùa 1972/73 đến 1989/90, họ còn là nhà thống trị tuyệt đối với 11 chức vô địch Anh và 4 lần lên đỉnh châu Âu. Vậy mà một đế chế đã tàn lụi như thế đấy.
Tuy nhiên, như đã biết, bất cứ điều gì cũng có thể thay đổi. Và Klopp cùng các học trò đang nỗ lực để chấm dứt sự chờ đợi kéo dài, sau đó đưa Liverpool sang một ngã rẽ mới, nơi chỉ có tiếng cười hạnh phúc.
Nguồn Bongdaplus
- 08:08 Tin nóng BĐVN 18/4: Vĩ Hào sánh ngang đồng đội của Ronaldo
- 08:15 Thua đau Bayern, Arsenal nguy cơ trắng tay toàn tập mùa này
- 03:04 Bùi Vĩ Hào: Từ 'nỗi đau' SEA Games và tiềm năng trở thành 'họng pháo nặng' của BĐVN
- 03:24 Điểm tin 18/4: Klopp muốn Liverpool tái hiện kỳ tích, MU đàm phán mua Haaland 2.0
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn