Bóng đá châu Âu năm 2017 chứng kiến một loạt các cầu thủ bất đắc dĩ phải xuống đá ở vị trí trung vệ nhưng chơi khá thành công.
1. Frenkie de Jong (Ajax)
De Jong làm nảy sinh một khái niệm mới ở Ajax, đó là "trung vệ ảo". Cầu thủ 20 tuổi phát triển lên đội 1 ở vị trí tiền vệ. Tuy nhiên, anh bị chuyển xuống đá trung vệ từ tháng trước và trở thành đối tác ăn ý của De Ligt. Có một điểm đáng chú ý là De Jong rất thích đi bóng và từng rất nhiều lần đột phá từ vòng cấm đội nhà lên quá nửa sân hoặc hơn nữa.
Frenkie de Jong - Trung vệ bất đắc dĩ của Ajax
2. Georginio Wijnaldum (Liverpool)
Từng là tiền vệ công của Feyenoord và PSV, Wijnaldum thậm chí từng đá tiền vệ cánh tại Newcastle. Đến Anfiled, anh còn được sử dụng thêm ở 1 vị trí mới là trung vệ. Trong chiến thắng 5-1 của Liverpool trước Brighton, bộ 3 Emre Can, Dejan Lovren và Wijnaldum đã chơi khá tốt và cho Juergen Klopp thêm cái nhìn ngưỡng mộ về cậu học trò người Hà Lan của mình.
3. Aaron Cresswell (West Ham)
Cresswell là hậu vệ cánh trái vô cùng tiềm năng và trong danh sách dự bị đến World Cup 2018 cùng ĐT Anh. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân, anh được HLV David Moyes xếp đá trung vệ ở hệ thống 3 người trong trận đấu West Ham thua Newcastle 2-3. Cresswell rất có thể là một trong những trung vệ thấp nhất lịch sử Ngoại hạng Anh khi chỉ cao có 1,70m.
4. Jeffrey Schlupp (Crystal Palace)
Từng là một tiền đạo vào năm 2011 nhưng Schlupp dần chuyển dịch ra cánh nhờ vào thế mạnh tốc độ của mình. Nhưng có nằm mơ cựu hậu vệ trái của Leicester cũng không nghĩ mình có thể đá được trung vệ tại Crystal Palace. Tuy nhiên, đó là sự sắp xếp thảm họa của HLV thời điểm đó của Palace là Roy Hodgson. Đại bàng thua thảm Man City 0-5 với hàng thủ như trò hề của mình.
Everton sắp đón tân binh đầu tiên; Arsenal sẽ bán Sanchez với giá 35 triệu bảng; Ronaldo không thích cách Real tiếp cận Neymar... là những tin tức đáng chú ý nhất trong tối ngày 25/12.
Như truyền thống, vào thời điểm năm cũ sắp kết thúc và năm mới sắp tới, tạp chí FourFourTwo lại có bài tổng kết những sự kiện/nhân vật bóng đá nổi bật nhất trong năm 2017. Từ những cầu thủ/đội bóng hay nhất tới những cầu thủ/đội bóng tệ nhất...
Cầu thủ chạy cánh Justin Kluivert đã có bàn thắng truyệt đẹp giúp Ajax ngược dòng giành chiến thắng trước Willem II trong ngày BHL mới của đội nhà ra mắt.
M.U nhận tin buồn về chấn thương của Valencia; Zidane xác nhận Ronaldo sẽ đá Siêu kinh điển; Chelsea đưa Courtois thành thủ môn nhận lương cao nhất... là những tin tức đáng chú ý cuối cùng trong ngày 22/12.
Sự kiện đáng chú ý nhất trong Lễ hội Bóng đá Brazil - Việt Nam 2024 là trận đấu giao hữu giữa các cựu tuyển Việt Nam và Brazil, được tường thuật trực tiếp trên FPT Play.
Xavi Hernandez đã chia sẻ nhiều lý do về việc ở lại Barca, trong đó có thất bại trước PSG là nguyên nhân chính. Nhưng đằng sau những lời đẹp đẽ của Xavi, hình ảnh của ông đã sứt mẻ không ít.
Tại trận đấu bù vòng 29 Premier League, Man City không chỉ thắng Brighton mà còn thắng đậm. Thông điệp mà Man xanh muốn truyền đi rất rõ ràng: "Arsenal muốn chơi kiểu gì chúng tôi cũng chiều".
Thắng U23 Hàn Quốc để bước vào bán kết sau loạt “đấu súng” cân não kéo dài đến lượt đấu 12 và có mặt ở bán kết, U23 Indonesia đã nhận không ngớt lời ca ngợi từ báo chí xứ vạn đảo.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn