Trận đấu trên sân Thống Nhất phải hoãn hơn 10 phút do đội khách Long An phản ứng dữ dội quyết định của trọng tài khi cho TP.HCM hưởng phạt 11m ở phút 80. Sau đó họ tiếp tục “lãn công” với hình ảnh thủ môn Minh Nhựt quay lưng trước cú sút phạt 11m, rồi sau đó các cầu thủ Long An cũng đứng bất động để đội chủ nhà ghi thêm 2 bàn. Long An đã tạo hình ảnh xấu xí cho bóng đá nội và gây nên cơn bão chỉ trích dữ dội trong dư luận.
Phút 61 trận Hải Phòng – Hà Nội FC, trọng tài Hiền Triết thổi penalty cho CLB Hà Nội vì cho rằng Văn Phú đã phạm lỗi với Quang Hải, giúp Hà Nội FC cân bằng tỷ số 1-1. CĐV Hải Phòng đã rất tức giận, họ đồng loạt mạt sát vị “vua sân cỏ” này lẫn đội khách bằng những lời lẽ tục tĩu gây nên một hình ảnh cực kỳ phản cảm. Sau đó, giới chuyên môn đã công nhận trọng tài Hiền Triết xử lý tình huống ấy không sai.
Vòng 6 vẫn có tín hiệu vui khi các cầu thủ trẻ HAGL đã khiến những CĐV yêu mến họ vui sướng ngây ngất khi thắng trận thứ 2 liên tiếp để tạm bứt ra khỏi vòng nguy hiểm. Bất ngờ hơn khi bại tướng của HAGL lại chính là cựu vương B.Bình Dương, và 3 điểm mà những Văn Thanh, Văn Toàn, Công Phượng… giành được trước B.Bình Dương lại diễn ra ngay trên “thánh địa” Gò Đậu của đối thủ.
Thầy trò HLV Vũ Quang Bảo đã có trận thắng đầu tiên ở mùa giải trước CLB Sài Gòn ngay trên sân nhà hồi cuối tuần qua. Chiến thắng này dẫu chưa thể giúp họ thoát vòng nguy hiểm, nhưng đã giải tỏa được rất nhiều áp lực tâm lý cho cả tập thể ở chặng đường gian nan phía trước. Vì vậy, có thể hiểu được niềm vui như trúng số độc đắc của đội XSKT Cần Thơ sau trận thắng đầu tiên này.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn