Man United đã tung ra 17 cú sút với 9 trong số đó hướng về phía khung thành. Bầy quỷ đỏ sở hữu bóng lên tới 75% và có tới 639 đường chuyền, cao nhất trong tất cả các trận từ đầu mùa. Họ có tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 86% và mang về 5 bàn thắng, lần đầu tiên kể từ khi Sir Alex giải nghệ.
Đó là màn trình diễn của một con thú khát mồi sau cơn đói dài hạn. Việc Quỷ đỏ trở lại được bản chất của mình là điều không thể vui hơn với những NHM trung thành của họ. Với Manucian, chiến thắng không chỉ là 3 điểm mà phải là những màn tấn công đến tận khi tiếng còi hết trận vang lên và những cơn mưa bàn thắng.
Solskjaer vẫn bố trí 2 tiền vệ phòng ngự là Nemanja Matic và Ander Herrera để hỗ trợ Paul Pogba trong trận đấu đầu tiên của mình. Nhưng sự khác biệt ở đây là những người này không ngại dâng lên tham gia tấn công với sự tự do chưa từng thấy. Trong khi Herrera có được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 thì Pogba góp công trong hầu hết các bàn thắng của Quỷ đỏ.
Trong khi bộ ba trên hàng công là Lingard, Rashford và Martial di chuyển linh hoạt và hoán đổi liên tục cho nhau, các khoảng trống đã được những người ở phía sau lấp đầy một cách hiệu quả. Không chỉ các tiền vệ như Pogba hay Herrera, ngay cả các trung vệ như Victor Lindelof và Phil Jones cũng khá nhiều lần phối hợp bóng đến sát phần sân của Cardiff.
Bên hành lang cánh, Shaw thi đấu như 1 chiến binh và giành phần lớn thời gian để khoét sâu vào nách của đối thủ. Các tiền vệ trung tâm như Herrera và Matic cũng sẵn sàng giải nguy bất cứ khi nào cần thiết. Có cảm giác như vẫn những con người đó nhưng cách họ phòng ngự lớp lang và chuẩn mực hơn hẳn sự hỗn loạn dưới thời Mourinho.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn