Sau khi Eden Hazard chuyển sang Real Madrid, HLV Frank Lampard sẽ phải chọn ra một người để chuyên nhận trách nhiệm đá phạt đền tại Chelsea mùa tới. Dưới đây là 7 ứng viên tiềm năng.
1. Jorginho
Tiền vệ người Italia có bàn thắng đầu tiên cho Chelsea là trên chấm phạt đền ở trận mở màn mùa giải với Huddersfield. Jorginho cũng thực hiện thành công ở các trận đấu với Tottenham và Eintracht Frankfurt tuy nhiên lại đá hỏng ở trận chung kết League Cup với Man City.
2. David Luiz
Trung vệ người Brazil thường là người lãnh trách nhiệm thực hiện những cú đá phạt với khoảng cách xa tại Chelsea. Tuy nhiên anh có thể muốn ghi được nhiều bàn thắng hơn bằng cách đảm nhận những quả đá penalty.
3. Willian
Willian có thể là người thừa kế áo số 10 của Hazard cũng như vai trò đá phạt đền của cầu thủ người Bỉ. Vấn đề duy nhất là bản thân cầu thủ người Brazil cũng chưa chắc có được vị trí chính thức trong mùa tới.
4. Ross Barkley
Tiền vệ người Anh có khả năng đá penalty khá tốt. Anh từng thành công ở loạt luân lưu tại bán kết Europa League cũng như trong trận tranh hạng Ba Nations League với Thụy Sỹ. Khi còn ở Everton, Barkley cũng từng nhận nhiệm vụ đá phạt đền mỗi khi Leighton Baines không có mặt trên sân.
5. Cesar Azpilicueta
Hậu vệ đội trưởng đều tham dự cả 3 loạt sút luân lưu của Chelsea mùa trước. Anh thành công ở các trận gặp Tottenham và Man City nhưng thất bại ở trận với Frankfurt. Với bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm cao, Azpilicueta xứng đáng được trao trọng trách này.
6. Tammy Abraham
Sau màn trình diễn ấn tượng tại Aston Villa mùa trước, Abraham nhiều khả năng có cơ hội cạnh tranh suất đá chính tại Chelsea mùa tới. Trong 26 bàn thắng mà anh ghi được cho Villa mùa trước, có tới 6 là từ chấm penalty.
7. Olivier Giroud
Tiền đạo này có nhiều kinh nghiệm khi đứng trước những quả phạt đền. Tuy nhiên phần lớn 16 bàn thắng trên chấm penalty của anh được thực hiện khi còn thi đấu ở Pháp. Và cũng giống như nhiều ứng viên khác, khả năng đá chính của Giroud vẫn còn bỏ ngỏ.
Hậu vệ cánh trái Sead Kolasinac của Arsenal vừa thể hiện bản lĩnh đáng nể khi dám tay không chiến đấu với 2 tên cướp táo tợn có vũ khí. Đáng chú ý, không phải đến bây giờ đồng đội Mesut Oezil của anh mới biết khả năng chiến đấu của cầu thủ này.
Tottenham đang tiến gần tới chữ ký của Paulo Dybala (Juventus) và nếu thương vụ này thành công, một chuỗi domino cực kỳ đáng chờ đợi của mùa Hè 2019 sẽ diễn ra: Dybala về Tottenham, đẩy Christian Eriksen sang Man United và giúp Paul Pogba dứt áo ra đi...
Các CĐV không nên sớm mất hy vọng vào những bản hợp đồng lớn thất bại ở mùa trước, ví dụ Fred ở Man United mùa 2018/19. Vì lịch sử cho thấy có nhiều ngôi sao phải chờ tới mùa thứ hai mới bắt đầu chịu tỏa sáng.
Trong trận đấu với Tottenham, Anthony Martial tiếp tục được Ole Solskjaer thử nghiệm ở vai trò trung phong. Và tiền đạo người Pháp lại có thêm một màn trình diễn ấn tượng nữa. Martial hoàn toàn có thể sẽ là “số 9” của M.U trong cuộc đối đầu với Chelsea ở vòng mở màn Premier League…
Đội chủ nhà Kawasaki Frontale rất dễ giữ được sạch lưới trước Oita Trinita, đồng thời kéo theo trận cầu lúc 17h00 hôm nay tại giải VĐQG Nhật Bản về xỉu bàn thắng.
Tottenham được cho đang theo đuổi tiền đạo Paulo Dybala của Juventus. Nếu thương vụ này thành công, sẽ có nhiều người hưởng lợi, song đi kèm với đó cũng mang đến tin buồn cho một số cầu thủ khác.
Tiền đạo Ivan Toney đang trên đường rời Brentford và bến đỗ mới có thể sẽ là MU, khi những nguồn tin thân cận tiết lộ chân sút người Anh đã đạt thỏa thuận về mức lương khủng với Quỷ đỏ thành Manchester.
Liverpool vốn nổi danh là một chuyên gia đá cúp tại châu Âu. Nhưng có một giai đoạn, họ sa sút không phanh và chỉ đến khi Jurgen Klopp tới, sức mạnh đó mới bừng tỉnh. Dẫu vậy, có chút tiếc nuối khi Klopp không thể có cái kết trọn vẹn với The Kop.
Việc Dortmund giành vé vào bán kết Champions League khiến đội bóng này phải móc hầu bao khoản tiền lớn để trả cho MU liên quan tới thương vụ mượn cầu thủ chạy cánh Jadon Sancho.
Đây không phải là một tuần lễ bình thường đối với các CLB Premier League ở đấu trường châu Âu, và điều đó đã khiến một số người phải vội vã công bố cuộc khủng hoảng mới nhất của bóng đá Anh.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn