7 điều Real cần cải thiện gấp trước mùa 2014/15

Đăng Tú
15:11 ngày 31-07-2014
Phòng thủ kém, thiếu chân sút, thể lực giảm sút, lực lượng thay thế mỏng… là những nhược điểm nhìn thấy ở Real Madrid sau 2 trận giao hữu gần đây, buộc họ phải cải thiện.
7 điều Real cần  cải thiện gấp trước mùa 2014/15

1. Phòng thủ kém
Bàn thắng Francesco Totti ghi cho AS Roma khiến Real Madrid thua trận là lỗi tổ chức của hàng thủ Real. Điều đáng nói, tuyến dưới của “Kền kền” có mặt đủ Ramos, Pepe, Carvajal và Coentrao. Bước vào mùa giải mới, họ phải đặc biệt cải thiện khâu này.

Vắng 2 tiền đạo Karim Benzema và Jese Rodriguez, HLV Carlo Ancelotti thử nghiệm Isco trong vai trò “số 9 ảo”, và câu trả lời là ông đã thất bại. Trong tương lai, với giả thuyết vắng mũi nhọn thì Real sẽ gặp nhiều khó khăn với các giải pháp cho hàng công.

Isco (áo hồng) là phép thử thất bại của HLV Ancelotti về "số 9 ảo"

3. Thiếu hiệu quả
Real Madrid bị Inter Milan cầm chân và thua AS Roma hoàn toàn không phải do họ yếu hơn, mà chính xác là sự hiệu quả kém trong khâu dứt điểm. Trong 180 phút thi đấu trên đất Mỹ, các cầu thủ Real đã tung ra không ít các cú sút nhưng chỉ có được 1 bàn (pha sút xa của Bale trong trận gặp Inter).

4. Lực lượng thay thế mỏng
Đúng là Real đang thừa nhân sự ở một số vị trí (do mua Toni Kroos và James Rodriguez), song ngoài 2 cầu thủ này thì những điểm trên sân còn lại hầu như không có tính chất cạnh tranh. Những cầu thủ trẻ được Ancelotti dùng ở 2 trận qua như Lucas Vazquez, Omar Mascarell hay Ruben Sobrino và Raul de Tomas đều không thể hiện được nhiều.

5. Hội chứng phụ thuộc Ronaldo
Đây là “căn bệnh” cũ ở Real Madrid và nay họ vẫn chưa dứt điểm được. Gareth Bale được kỳ vọng sẽ là người gánh trọng trách thay Ronaldo song có lẽ tiền vệ xứ Wales cần phải có nhiều thời gian nữa để chứng tỏ. Trong tương lai, các CĐV Real có lý do để e ngại nếu không có CR7 trên sân.

Garthe Bale (phải) chưa đủ đẳng cấp đóng thế Ronaldo

6. Ẩn số trong khung gỗ
Nói cách khác là rất khó trả lời xem ai là thủ thành bắt chính ở Real mùa giải mới khi mà cả Iker Casillas, Diego Lopez và Jesus Fernandez đều được tung ra sân trong 2 trận vừa qua. Mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn nếu BLĐ Los Blancos mua được đôi găng Keylor Navas từ Levante.

7. “Mất phanh” sau giờ giải lao
Hai trận qua có điểm chung là Real chơi chùng xuống khi bước sang hiệp 2. Họ không còn giữ được sự máu lửa và tinh thần thi đấu như hiệp 1. Nó có thể là chiến lược có chủ ý của HLV Ancelotti, nhưng cũng không loại trừ khả năng thể lực các cầu thủ có vấn đề. 

VIDEO: AS Roma 1-0 Real Madrid (Guinness Cup 2014)

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Neymar đặt trọn vận mệnh vào “thần y” Caceres Neymar đặt trọn vận mệnh vào “thần y” Caceres

    Tiền đạo Neymar hy vọng chấn thương rạn cột sống của anh sẽ được điều trị dứt điểm nhờ sự chăm sóc của chuyên gia các vấn đề về lưng, Enric Caceres.

  • Atletico vẫn mơ về Chicharito Atletico vẫn mơ về Chicharito

    Mặc dù đã tăng cường tiền đạo Mario Mandzukic từ Bayern Munich, song nhà ĐKVĐ La Liga - Atletico Madrid vẫn ôm ắp giấc mơ sở hữu chân sút Javier Hernandez hay còn được gọi với cái tên thân mật là Chicharito.

  • Real sẽ "tự bắn vào chân" nếu thiếu đi “số 9” Real sẽ "tự bắn vào chân" nếu thiếu đi “số 9”

    Thất bại trước AS Roma sáng nay và trận hòa Inter Milan trước đó không phải là thảm họa với một Real Madrid thiếu Ronaldo, Benzema, Jese và tân binh James Rodriguez. Tuy nhiên, sự thật vẫn cảnh báo Los Blancos không thể thiếu một “số 9” đẳng cấp trong đội hình.

  • Bale sẽ làm lu mờ Ronaldo ở mùa 2014/15? Bale sẽ làm lu mờ Ronaldo ở mùa 2014/15?

    Ở một mùa giải ít áp lực hơn, lại quen với nhịp sống ở Real Madrid, trong khi không phải cạnh tranh về vị trí cũng như thời gian được nghỉ ngơi nhiều hơn, tất cả sẽ giúp Gareth Bale làm lu mờ Cris Ronaldo ở mùa giải mới.

  • Messi khó tỏa sáng nếu còn phân tâm vì chuyện thuế má Messi khó tỏa sáng nếu còn phân tâm vì chuyện thuế má

    World Cup giờ đã kết thúc và các CĐV Barcelona hy vọng họ có thể thấy lại Lionel Messi ở phong độ đỉnh cao, nhưng phiên tòa với tội danh trốn thuế có thể là hòn đá đeo vào chân anh trong những trận đấu ở mùa giải tới.

  • Mua nhiều, Barca vẫn đạt doanh thu kỷ lục Mua nhiều, Barca vẫn đạt doanh thu kỷ lục

    Báo cáo tài chính của Barca mới đây cho thấy CLB này đã thu về doanh thu kỷ lục 530 triệu euro mùa giải 2013/14, trong khi con số lợi nhuận đạt 41 triệu euro.

  • Gợi ý cho Barca trong những ngày không Suarez Gợi ý cho Barca trong những ngày không Suarez

    Luis Suarez sẽ bị treo giò đến ngày 26/10, Neymar thì vẫn đang dưỡng thương còn Lionel Messi thì vừa trải qua một kỳ World Cup 2014 kiệt sức. Giải đấu ở Brazil đã khiến hàng công của Barca bị sứt mẻ nghiêm trọng.

  • Bình Luận: Bản sao của kẻ thù Bình Luận: Bản sao của kẻ thù

    Nếu TTCN kết thúc ngay lúc này, Luis Suarez sẽ trở thành bản hợp đồng cao giá nhất mùa Hè 2014. Điều ấy hoàn toàn hợp lý nếu như xét về tài năng và sự bùng nổ mà ngôi sao người Uruguay đã thể hiện suốt 1 năm qua, từ Premier League cho đến World Cup. Nhưng có điều gì đó không ổn? CLB mua Suarez không phải là Real Madrid mà chính là Barcelona!

  • Chủ tịch La Liga muốn sưu tập... 500 cầu thủ đắt nhất thế giới Chủ tịch La Liga muốn sưu tập... 500 cầu thủ đắt nhất thế giới

    Chủ tịch La Liga, Javier Thebes tuyên bố các CLB lớn của giải đấu này sẽ không ngừng mua sắm, thậm chí với cá nhân Javier Thebes thì ông muốn giải đấu này phải sưu tập được 500 cầu thủ đắt nhất thế giới.

  • Ronaldo muốn giành cú “ăn 6” cùng Real Madrid Ronaldo muốn giành cú “ăn 6” cùng Real Madrid

    Nhân buổi tập gấp rút để kịp hồi phục thể lực cho mùa giải mới, Cris Ronaldo tuyên bố anh muốn Real Madrid ẵm hết mọi danh hiệu mùa giải 2014/15.

  • Barca: Tiqui-taca đã “chết” cùng Fabregas Barca: Tiqui-taca đã “chết” cùng Fabregas

    Cesc Fabregas đã chính thức thuộc về Chelsea từ ngày 12/6, khi đang cùng ĐT Tây Ban Nha chuẩn bị cho chiến dịch World Cup 2014 ở Brazil. Nhưng đến giờ, có lẽ các CĐV Barca vẫn chưa khỏi hụt hẫng khi họ đã mất đi chiếc chìa khóa dự phòng của lối chơi tiqui-taca.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x