Sau khi để thua Tây Ban Nha 1-2 ngay trên sân nhà ở lượt đi UEFA Nations League, Anh đã đòi nợ thành công khi thắng lại 3-2 ở màn tái đấu giữa 2 đội. Sau đây chúng ta hãy cùng nhìn lại trận đấu này qua một số chi tiết thú vị.
Pickford cười người hôm trước hôm sau người cười
Sai lầm của Alisson
Pickford cũng mắc sai lầm tương tự
Cách đây không lâu, thủ môn Jordan Pickford sau khi chứng kiến đồng nghiệp Alisson của Liverpool mắc sai lầm ở trận đấu với Leicester từng tuyên bố, kịch bản tồi tệ chỉ xảy ra nếu cầu thủ tự đẩy mình vào thế khó khi đứng sai vị trí. Pickford tuyên bố mình luôn cố gắng chọn vị trí thật tốt để không phạm sai lầm. Tuy nhiên, ở trận đấu với Tây Ban Nha, anh cũng nỗ lực đi bóng vượt qua cầu thủ đối phương giống hệt Alisson. May cho thủ môn này là anh không bị thổi phạt vì kéo áo và chuồi bóng từ phía sau để ngăn Rodrigo ghi bàn.
Tây Ban Nha nhận thất bại lịch sử
Thất bại trước người Anh quả là cay đắng với tới Ban Nha, bởi trước trận đấu đêm qua đội bóng xứ sở đấu bò chưa từng để thủng lưới 3 bàn khi được thi đấu trên sân nhà.
Eric Dier nhận thẻ vàng vô duyên
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
Khi trận đấu mới diễn ra được 12 phút, không hiểu vì lý do gì mà hậu vệ Eric Dier bên phía đội khách lại có pha bứt tốc vượt qua quãng đường vài chục mét chỉ để phạm lỗi với đồng nghiệp Sergio Ramos. Sau tình huống bất ngờ này, anh đã lời qua tiếng lại với Ramos và bị trọng tài tặng cho chiếc thẻ vàng rất không đáng có.
Trọng tài mang trang phục phá cách
Trọng tài Szymon Marciniak không có nhiều việc để làm ở trận đấu giữa Tây Ban Nha và Anh, nhưng vẫn thu hút được sự chú ý bằng bộ trang phục mang phong cách khá độc. Cụ thể, ông mang băng tay, áo, quần và giày đen, nhưng lại đi đôi tất màu... đỏ.
Tam sư ra sân với đội hình siêu trẻ
Với việc HLV Gareth Southgate sẵn sàng tung ra sân những cầu thủ trẻ măng như Marcus Rashford (20 tuổi), Joe Gomez (21 tuổi) hay Ben Chilwell (21 tuổi), Anh đã so tài cùng Tây Ban Nha với đội hình có độ tuổi trung bình chỉ 23. Đây là đội hình xuất phát trẻ nhất của Tam sư trong 59 năm trở lại đây. Tính ra, đêm qua chỉ có duy nhất Kieran Trippier (28 tuổi) là cầu thủ trên 25 tuổi của ĐT Anh vào sân ngay từ đầu.
Ramos chạm cột mốc đáng nhớ
Hậu vệ Sergio Ramos của Tây Ban Nha đã có một ngày thi đấu đáng nhớ khi được đá trận thứ 160 trong màu áo ĐTQG (thành tích của anh chỉ kém duy nhất Iker Casillas, thủ môn đã bắt 167 trận cho ĐT Tây Ban Nha). Trong ngày trọng đại này, Ramos còn làm tung lưới ĐT Anh ở những phút cuối để nâng số bàn thắng anh ghi được ở cả cấp độ CLB lẫn ĐTQG lên thành 95. Đây thực sự là con số rất ấn tượng với một hậu vệ.
Busquets xin lỗi trọng tài
Có lẽ quá nóng giận vì trọng tài cho trận đấu kết thúc ngay sau khi Ramos rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3, tiền vệ Sergio Busquets của Tây Ban Nha đã sút bóng thẳng về phía ông vua áo đen. May cho các bên là bóng không đi trúng người trọng tài. Sau tình huống này, Busquets cho thấy mình chỉ muốn trút sự bực dọc vào trái bóng chứ không phải trọng tài. Bằng chứng là anh đã gửi lời xin lỗi tới người cầm cân nảy mực trận đấu.
7 điều có thể bạn bỏ lỡ ở trận Tây Ban Nha - Anh
Trung vệ Sergio Ramos tiếp tục để lại hình ảnh xấu trong mắt người hâm mộ bóng đá Anh với tình huống chơi xấu Raheem Sterling trong trận thua của ĐT Tây Ban Nha ở Nations League.
Mảnh đất Tây Ban Nha vốn là tử địa của ĐT Anh đã mất thiêng. Rạng sáng nay, Tam sư đã chơi một trận đấu tuyệt vời để lần đầu tiên sau 31 năm bẻ sừng bò tót ngay trên đất Tây Ban Nha, và còn buộc Luis Enrique thua trận đầu tiên trên cương vị HLV trưởng La Roja.
Sự thay đổi từ các trận giao hữu quốc tế sang UEFA Nations League đã khiến nhiều người lo ngại rằng các HLV sẽ không mạo hiểm sử dụng các tài năng trẻ nữa. Tuy vậy, vẫn có những tài năng trẻ ở các đội tuyển lớn của châu Âu được ra mắt trong loạt trận ở Nations League mới đây. Dưới đây là 5 người được kỳ vọng sẽ tỏa sáng.
Trước cuộc đối đầu với ĐT Anh tại Nations League, đội trưởng ĐT Tây Ban Nha là Sergio Ramos đã chia sẻ những suy nghĩ về người đồng cấp bên kia chiến tuyến: Harry Kane.
Cuối tháng 5/2013, Gibraltar đã được kết nạp vào LĐBĐ châu Âu. Ngày 13/10/2018, sau đúng 5 năm, 5 tháng, thành viên thứ 54 của UEFA đã có bàn thắng đầu tiên - trận thắng đầu tiên ở cấp ĐTQG tại giải đấu chính thức Nations League. Bại tướng của họ là Armenia, đội bóng của ngôi sao Henrikh Mkhitaryan.
Ronald Koeman mới bắt đầu được 7 tháng, nhưng ĐT Hà Lan vẫn trong quá trình xây dựng. Tuy nhiên đã có rất nhiều dấu hiệu để người hâm mộ xứ sở cối xay gió nghĩ về một tương lai tươi sáng, như chiến thắng vang dội trước Đức ở UEFA Nations League rạng sáng qua.
Trong bối cảnh đến bản thân cầu thủ cũng không muốn đá các trận giao hữu vô bổ, UEFA không thể đứng im. Nations League ra đời với mong muốn cho cầu thủ nhìn thấy sự nghiêm túc ở các trận giao hữu, chẳng hạn như vé vào thẳng EURO 2020. Nhưng sáng kiến này có thể giải quyết triệt để vấn đề của UEFA hay không, lại là câu chuyện khác.
Một thời, Memphis Depay là biểu tượng, hay lời giải thích cho sụp đổ của Hà Lan. Đó là một tài năng không bao giờ lớn, nhưng tự mãn, kiêu ngạo và thích làm đỏm với các trang sức đắt tiền thay vì chứng tỏ mình trên sân cỏ. Để rồi đôi khi NHM bóng đá Hà Lan tự hỏi, tại sao các HLV, kể cả Ronald Koeman hiện tại, vẫn đặt niềm tin mù quáng vào anh ta?
Jose Mourinho từng trải qua quãng thời gian gần 4 năm cầm quân ở Old Trafford. Nhưng trong cuộc trả lời phỏng vấn gần đây trên The Telegraph, ông khẳng định rằng, mình chưa bao giờ có được sự ủng hộ nhiệt tình của lãnh đạo MU giống như cách mà đồng nghiệp Erik ten Hag đang nhận được.
Vòng tứ kết Mansion Sports Cup 2024 - KV Hà Nội đã diễn ra vào chiều 22/4 trên sân Đại học Sư phạm Hà Nội. Trong khi EOC tiếp tục thị uy sức mạnh với chiến thắng đậm trước TIG thì Tràng An Ninh Bình phải dừng bước sau loạt đá luân lưu may rủi.
U23 Indonesia giành quyền vào tứ kết giải U23 châu Á 2024 theo cách không thể ấn tượng hơn. Tuy nhiên, HLV Shin Tae Yong khẳng định mục tiêu của đội nhà không chỉ là giành vé vào tứ kết mà còn muốn tiến xa hơn ở giải đấu năm nay.
Arsenal đang sở hữu hàng thủ tốt nhất ở Premier League mùa này. Nhưng lịch sử chỉ ra rằng chỉ phòng ngự giỏi thôi là chưa đủ để một đội bóng có thể lên ngôi vô địch.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn