7 thất bại cay đắng của Real trên TTCN

Ngọc Trung
20:37 ngày 23-07-2016
Real Madrid muốn chiêu mộ Andre Gomes nhưng rốt cục cầu thủ người Bồ Đào Nha lại ký hợp đồng 5 năm với Barcelona. Đó là thất bại mới nhất của chủ tịch Florentino Perez trên TTCN, sau khi đã vô hụt Neymar, Luis Suarez, David De Gea...
7 thất bại cay đắng của Real trên TTCN

ANDRE GOMES

Sau EURO 2016, dưới sự chỉ đạo của Perez, Real lập tức tiếp cận Andre Gomes mặc cho HLV Zinedine Zidane nằng nặc đòi chiêu mộ bằng được Paul Pogba. Đôi bên đã tìm được tiếng nói chung về các điều khoản cá nhân, nhưng cuối cùng Real không đáp ứng được những đòi hỏi từ Valencia.

Đội chủ sân Mestalla muốn thu về từ Gomes số tiền chuyển nhượng 65 triệu euro, mức phí quá cao. Sau đó, Valencia có phần xuống nước bằng cách bật đèn xanh cho Real các thêm cầu thủ để giảm số tiền mặt phải bỏ ra. Những cái tên Los Che đòi hỏi là Nacho, Kovacic và Asensio hoặc Jese. Real vẫn không chấp nhận. 

Cuối cùng, Valencia quyết định bán Gomes cho Barcelona với giá 35 triệu euro kèm theo 20 triệu euro biến phí. Trong quá khứ, cũng rất nhiều lần Real vồ hụt cầu thủ Valencia. Tiêu biểu như các trường hợp David Villa, Gaizka Mendieta, Roberto Ayala, Vicente Rodriguez hay David Silva...


DAVID DE GEA

Thương vụ mà Real đầy kiêu hãnh và quyền lực bị biến thành gã hề không hơn không kém trên TTCN. Manchester United và Louis van Gaal nhất quyết giữ De Gea nhưng tỏ ra yếu thế hoàn toàn so với Real vì thủ thành người Tây Ban Nha chỉ còn 1 năm trong hợp đồng. 

Ngày cuối cùng của phiên chợ Hè 2015 (31/8), các bên đạt được thỏa thuận, Real mua De Gea với giá 30 triệu euro và bán lại Keylor Navas cho M.U với giá 10 triệu euro. Thậm chí thủ thành người Costa Rica đã chuẩn bị lên máy bay sang Anh kiểm tra y tế. Nhưng rốt cục, thương vụ này không bao giờ được hoàn tất, vì lý do rất trớ trêu là M.U gửi tài liệu chuyển nhượng sang Real trễ giờ, chính xác là 0h24 ngày 1/9.

Ngay sau đó, Perez lập tức đăng đàn chỉ trích M.U thiếu chuyên nghiệp, thiếu kinh nghiệm. Nhưng có lẽ BLĐ Quỷ đỏ chẳng quan tâm vì bận ký hợp đồng gia hạn thêm 5 năm với De Gea.


NEYMAR

Mùa hè 2011, tiền đạo người Brazil đã đồng ý ký một hợp đồng cam kết với Real. “Tiểu Pele” hoàn toàn bị thuyết phục bời đề nghị của Perez. Đến tháng 5/2013, Santos bật đèn xanh cho các đội bóng đàm phán với Neymar, Barca và Real lập tức lao vào cuộc đua tranh. Kết quả, Neymar chọn đội bóng xứ Catalan. Chưa bao giờ Real cầm vàng lại để vàng rơi và Perez lại thua một vố đau như thế trên thị trường chuyển nhượng.  

Một tình tiết thú vị khác, Neymar từng ăn tập tại Real ở mùa giải 2005/06. Thần đồng người Brazil khoác áo đội trẻ Real trong vòng 2 tuần, sát cánh cùng Dani Carvajal, Sarabia và Alex Fernández. Ban huấn luyện Real đánh giá rất cao tài năng của Neymar và lập tức liên hệ với người đại diện Wagner Ribeiro. Tuy nhiên, đội bóng áo trắng nhanh chóng bỏ cuộc vì ông này đưa ra cái giá… 60.000 euro.


LUIS SUAREZ

Một thất bại khác của Real trước đại kình địch trên TTCN. Mùa hè 2014, trước thời điểm World Cup diễn ra, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã cho xúc tiến kế hoạch chiêu mộ chân sút người Uruguay khi tiếp cận Pere Guardiola, em trai của HLV Pep Guardiola và là đại diện của Suarez.

Tuy nhiên, Tổng giám đốc Jose Angel Sanchez tỏ ra khá chần chừ trong việc ký hợp đồng bởi lẽ chủ tịch Perez vẫn còn tiếc Karim Benzema. Và sau vụ bê bối cắn Giorgio Chiellini, Real quyết định bỏ qua chân sút người Uruguay. Sau đó, Barca dễ dàng chiêu mộ tiền đạo này từ Liverpool khi không còn đối thủ cạnh tranh.


ROBERT LEWANDOWSKI

Đó là vào năm 2013, "cú poker" chân sút người Ba Lan ghi vào lưới Real tại bán kết Champions League khiến chủ tịch Perez hoàn toàn bị thuyết phục. Sau khi kết thúc vòng bán kết, Perez lập tức có buổi nói chuyện với Lewandowski để thuyết phục tiền đạo này gia nhập Real. Tuy nhiên, Lewandowski đã trả lời rằng anh chọn Bayern Munich.

Mùa hè này, Real lại tiếp tục theo đuổi Lewandowski. Đã có nhiều thuận lợi hơn dành cho đội bóng áo trắng khi người đại diện của chân sút Ba Lan tuyên bố “không thể nói không với Real” và từng có mặt trên khán đài Bernabeu theo dõi trận đấu giữa Real và Getafe. Nhưng hy vọng vừa được thắp lên đã bị GĐĐH Bayern Karl-Heinz Rummenigge dập tắt : “Không việc gì phải bận tâm, Lewandowski vẫn chơi cho Bayern mùa tới”.


SERGIO AGUERO

Chân sút mà Perez muốn đưa về Bernabeu suốt bao nhiêu năm qua nhưng vẫn chưa thành. Mùa hè 2011, Real đã có cơ hội và đạt được một thỏa thuận cá nhân với Aguero. Thậm chí El Kun còn mua nhà gần đại bản doanh của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha và đến bây giờ vẫn còn giữ.

Tuy thế, với việc chống phá Real đến độ cực đoan của Atletico, đôi bên chẳng bao giờ có thể ngồi vào bàn đàm phán. Sau này, khi cùng Man City hành quân đến Bernabeu vào tháng 11/2012, Aguero đã thổ lộ rằng : “Tôi không còn một lựa chọn nào khác ngoài đến Manchester”.


FRANCK RIBERY

Thời điểm vừa trở lại “nhà trắng”, Perez tuyên bố trong năm nay (2009) sẽ đưa về Bernabeu 3 ngôi sao đẳng cấp thế giới. Ông đã thực hiện đúng lời hứa với việc chiêu mộ Cristiano Ronaldo, Kaka và Benzema. Tuy nhiên, Perez chưa bao giờ hài lòng vì không thể ký hợp đồng với Ribery.

Thời điểm đó, Real rất tích cực tiếp cận với tiền vệ người Pháp lẫn đội bóng chủ quản Bayern. Nhưng cái mà đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha nhận được là tuyên bố “Ribery vẫn ở đây và không đội bóng nào trên thế giới có thể gây áp lực với chúng tôi” từ bộ sậu Rummenigge và Hoeness kèm theo lời đe dọa kiện lên tòa án thể thao.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x