76 ngày tới World Cup 2018: Brazil là ứng viên số 1

VỊNH SAN
Từ 08:39 ngày 30-03-2018
Loạt trận giao hữu quốc tế vừa qua là bước chuẩn bị quan trọng cho World Cup 2018, mang đến một cái nhìn về sức mạnh của các ứng viên vô địch. Và khi kết thúc, chỉ một vài đội có thể tự tin về cơ hội đăng quang, trong đó có lẽ tự tin nhất là Brazil.

Những ứng viên hàng đầu…

Trong 32 đội tham dự World Cup 2018, có lẽ chỉ Brazil đã thực sự sẵn sàng. 2 năm qua, Selecao lột xác mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của HLV Tite và không có bất cứ nghi ngờ gì về sức mạnh hiện tại của họ. Chỉ có một băn khoăn duy nhất về mặt tinh thần, liệu bóng ma của thất bại 1-7 có còn ám ảnh các vũ công Samba?

Và họ đã đưa ra câu trả lời hoàn hảo: đánh bại Đức ngay tại Berlin, thậm chí không cần đến ngôi sao lớn nhất Neymar. Như Tite đã nói, thắng lợi này khiến “nỗi đau quá khứ chính thức khép lại”. Trong sự tự tin cao độ, Selecao đang háo hức viết nên trang sử mới. 

Nhà cái cũng đồng ý với họ. Từ vị trí số 2 với tỷ lệ 5/1 (đặt 1 được 5), Brazil vươn lên trở thành ứng cử viên lớn nhất cho ngôi vô địch World Cup 2018 cùng với Đức (9/2). Còn Đức, thất bại trước Brazil dĩ nhiên không làm thay đổi vị thế của họ, bởi đó chưa phải đội hình tốt nhất. Tuy nhiên, không phải không có lý do để lo lắng cho đội quân của Joachim Loew. 4 trận gần nhất Mannschaft đều không thắng, đầu tiên là hòa Anh, Pháp, Tây Ban Nha và cuối cùng là thua Brazil. 

Ngoài Brazil, một đội khác cũng vững tin vào một kỳ World Cup xán lạn, tẩy rửa nỗi nhục cách đây 4 năm là Tây Ban Nha. Trong số các đội sẽ tranh tài trên đất Nga, La Roja tự hào là đội sở hữu chuỗi bất bại dài nhất (18, gấp đôi Brazil). Mới đây, họ vừa có 90 phút thăng hoa tột đỉnh khi “nã” tới 6 bàn thắng vào lưới Argentina. Không những đội ngũ khá kiện toàn, Julen Lopetegui còn có cơn đau đầu dễ chịu khi hàng loạt trung phong đang ở điểm rơi phong độ. 


… Và những kẻ bất an

Bỉ và Anh là những trường hợp thành công khác. Dù vẫn còn nhiều việc phải làm để kết hợp các ngôi sao tài năng thành một tập thể mạnh mẽ, song một kết quả đáng khích lệ vào thời điểm này đã chứng minh, hai đội tuyển này đang đi đúng hướng. Ít nhất, họ không rơi vào tình cảnh của Fernando Santos và Jorge Sampaoli lần lượt ở các đội tuyển Bồ Đào Nha và Argentina, dù họ có trong tay hai siêu sao Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. 

Trong một ngày Ronaldo không thể tung ra nổi một cú sút, Bồ Đào Nha thua thảm 0-3 trước Hà Lan, còn Argentina thiếu Messi trở nên vô hồn để rồi nhận lấy thất bại 1-6, tương tự như 2 trận thua đậm nhất lịch sử khác. Santos vẫn còn 3 trận giao hữu khác trước thềm World Cup để khắc phục sự phụ thuộc Ronaldo, nhưng Sampaoli thì không còn màn tổng duyệt nào khác. 

Không xếp thêm lịch giao hữu, Albiceleste chỉ tập chay từ nay đến khi vào giải. Liệu bằng cách đó Sampaoli có thể kích hoạt các chân sút khác như Gonzalo Higuain, Sergio Aguero hay Mauro Icardi, không ai biết câu trả lời.

Tâm trạng bất an còn được nhìn thấy ở Pháp và Nga. Sự chắc chắn của Les Bleus vẫn là một nghi ngờ sau khi để thua Colombia 2-3 trước dù ghi 2 bàn dẫn trước. Trước đó, họ cũng mở tỷ số rồi đánh rơi chiến thắng trước Đức. Với Nga, khó có màn chuẩn bị nào tệ hơn khi không thắng 5 trận liền. Mục tiêu vượt qua vòng bảng World Cup có vẻ hơi quá tầm với nước chủ nhà.

Xét theo tỷ lệ bình quân của 4 nhà cái hàng đầu, Brazil đang là ứng viên số 1 với 5,31 euro phải trả cho mỗi euro đặt cửa. Đức xếp thứ 2 với 5,56 euro, rồi đến Pháp (6,88), Tây Ban Nha (7,63), Argentina (10) và Bỉ (11,75), Anh (17,75) và Bồ Đào Nha (24). 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x