Thua Kitchee 0-2, SLNA bước một chân rời AFC Cup

Thứ năm 05/04/2012 06:26
Cỡ chữ
Ra quân với đội hình siêu dự bị với Văn Quyến sắm vai đội trưởng, SLNA không có cơ hội trước một Kitchee nắm giữ mọi lợi thế. Thất bại 0-2 trên đất khách cùng 1 điểm và đứng bét BXH sau 3 vòng đấu, đội bóng xứ Nghệ gần như đã bị loại khỏi AFC Cup.

Thua Kitchee 0-2, SLNA bước một chân rời AFC Cup

Thất bại của SLNA (áo sáng) không khiến NHM bất ngờ

>> Sông Lam Nghệ An sắp đón cầu thủ “tẩn” trọng tài
>> AFC Cup: SLNA sắp bị loại, N.SG lên đầu bảng
>> Navibank Sài Gòn: Mạnh yếu nơi nào?


Không Huy Hoàng, chẳng Trọng Hoàng, thiếu Văn Bình, Văn Hoàn, Đình Đồng và chỉ sử dụng 2 cầu thủ ngoại, SLNA chơi phòng ngự phản công. Kitchee dâng lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và khi trận đấu mới diễn ra chưa đầy 1 phút, họ đã có pha dứt điểm đầu tiên của tiền đạo Lamkawai.

Dưới sức ép gần như liên tục, phút 11, SLNA thủng lưới. Lợi dụng tầm vóc cao lớn của dàn cầu thủ, Kitchee ghi bàn bởi một pha phối hợp đá phạt góc. Liang Zicheng chuyền bóng bằng đầu để trung vệ cao 1m90 Rehman đánh đầu nối tung lưới nhà vô địch V-League.

Sau đó, SLNA chơi rất cố gắng nhưng bộ đôi Văn Quyến - Bebbe vẫn có quá ít cơ hội dứt điểm bởi đội hình thấp. Mặt khác, những hậu vệ cao lớn của Kitchee lại chơi áp sát nên đã không cho những chân sút đến từ Việt Nam có khoảng trống thi triển kỹ thuật. Sức mạnh và sự sáng tạo ở tuyến giữa chính là chiếc chìa khóa vàng thiết lập lợi thế cho nhà vô địch Hongkong.

Chưa biết thắng tại đấu trường châu lục mùa này và đang đứng ở “nhóm cầm đèn đỏ” rồi lại bị dẫn bàn, SLNA buộc phải đẩy cao đội hình để tấn công hòng lật ngược thế cờ. Thế nhưng, đúng vào lúc thế trận cân bằng nhất, đội bóng xứ Nghệ dính vào bẫy phòng ngự phản công của đối thủ. Phút 74, đội trưởng Chu Siu Kei ấn định chiến thắng 2-0 đồng thời duy trì chuỗi 3 trận toàn thắng cho Kitchee, cùng ngôi đầu BXH.

Sau chuỗi 3 trận không thắng, không ghi được bàn thắng nào, mới chỉ được 1 điểm sau trận hòa 0-0, SLNA đang đứng bét bảng F và phải có một phép màu thì đội bóng xứ Nghệ mới có thể giành quyền vào vòng bảng thứ 2.

BÀN THẮNG
Kitchee: Rehman (11’), Chu Siu Kei (74’)

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Kitchee:
Zhenpeng, Comi, Daniel, Rehman, Chu Siu Kei, Lam Ka Wai (Chao Peng Fei, 79’), Lo Kwan Yee, Liang Zicheng (Liu Quan Kun, 72’), Huang Yang, Lo Chi Kwan (Tsang Kam To, 63’), Paramo.
SLNA: Nguyên Mạnh, Cửu Phú (Ngọc Mạnh, 41’), Sơn Hà, Ngọc Luận, Thành Đạt, Quang Tình, Hoàng Thịnh, Hector, Ngọc Anh (Khắc Ngọc, 81’), Văn Quyến (Hồng Việt, 69’), Bebbe.

Ở trận đấu còn lại, Tampines Rovers đã thất bại 0-1 ngay trên sân nhà trước Terengganu của Malaysia. Theo đó, đại diện của Singapore đứng ở vị trí thứ 3 trên BXH, cùng được 1 điểm với hiệu số -3 nhưng xếp trên SLNA nhờ ghi được một bàn thắng.

  • BÌNH LUẬN

  • Sắp xếp theo:
Đá Ngu
Đá Ngu - 01/11/2012 13:26
kĩ thuật kém...thể lực yếu hơn người ta thua là đúng zui...thua để biết mình phải làm gì....hãy đào tạo trẻ thật tốt..không thì bóng đá việt nam còn lâu mới ra được châu lục
 0  0
Nguyễn Chí Thanh
Nguyễn Chí Thanh - 05/04/2012 10:24
SLNA đã làm mất hình ảnh của mình. Họ không xứng đáng làm đại diện cho bóng đá Việt Nam
 0  0
nd2hn
nd2hn - 05/04/2012 09:04
Là người hâm mộ bóng đá và đặc biệt thích cách chơi bóng máu lửa,gắng hết sức đá phục vụ NHM!Tôi thật sự thất vọng về cách thể hiện hình ảnh của SLNA (và cũng là hình ảnh của BĐVN) với đấu trường Châu lục.!Với thái độ thi đấu như thế này mong rằng SLNA sẽ không vô địch V.League hay đoạt Cup QG nữa,....!(Xin lỗi các CĐV chân chính xứ Nghệ).!
 0  0
Minh Tuan
Minh Tuan - 05/04/2012 08:36
Tôi chẳng hiểu sao Việt Nam cứ ca ngợi mình có giải bóng đá hàng đầu khu vực nhưng hãy thử nhìn xem thành tích của các đội bóng ở giải quốc tế thua hết các đội của Malaysia, Singapor, Thái Lan,... Hãy nhìn lại mình đi.
 1  0
Trang trước    1 / 2    Trang sau

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản

 (*) 

  (*)

Protected by FormShield
Refresh
Listen
Please enter the characters shown on the image

 (*)

 Tắt bộ gõ    Gõ tự động    Telex    VNI    VIQR

Số ký tự còn lại: