Anh

Thứ năm 09/02/2012 09:19

Fabio Capello: Bản lĩnh người Ý, tính khí người Anh

Sau một thời gian, rốt cuộc thời khắc Capello khăn gói rời nước Anh cũng đến. So với cái ngày xuất hiện rùm beng, hoành tráng, cách ra đi của chiến lược gia người Italia sốc và ảm đảm như chính xứ sở này.

Fabio Capello: Bản lĩnh người Ý, tính khí người Anh

HLV Capello từ chức vì tự ái?


>> TIN SỐC: Fabio Capello từ chức HLV trưởng ĐT Anh
>> Sir Alex Ferguson ủng hộ Capello trong vụ Terry

>> Phản ứng: Tất cả đều sốc khi Fabio Capello từ chức
>> Tam sư và những trò "xiếc thú" quá quen thuộc


Gần 4 năm trước, người Anh chào đón Fabio Capello với tất cả sự lịch thiệp và hào phóng. Báo chí Anh rầm rộ cả tuần trước và sau thời điểm chiến lược gia người Italia có mặt tại đại bản doanh của FA, để đặt bút ký vào bản hợp đồng dẫn dắt Tam Sư với thời hạn 4 năm, cùng mức lương ngất ngưởng 6 triệu bảng/năm.

Họ có lý để hân hoan và kỳ vọng. Sau 2 nhiệm kỳ HLV đầy thất vọng với Sven Goran Eriksson và Steve McClaren, người Anh tỏ ra rất tự tin trao ĐTQG vào tay một chiến lược gia tài năng và giàu kinh nghiệm như Capello. Chỉ cần nhìn vào bảng thành tích của Don Fabio, với 16 danh hiệu cả thảy trong thời gian dẫn dắt Milan, Juventus, Roma và Real Madrid, tất cả đều phải trầm trồ thán phục về đẳng cấp của HLV người Italia.

Quả thật, ngay cả giới chuyên môn lúc đó cũng tin rằng, ĐT Anh chỉ còn thiếu một bàn tay khéo léo của một HLV lão luyện để có thể giành mọi danh hiệu quốc tế. Sở hữu dàn cầu thủ tài năng bậc nhất giới túc cầu như Frank Lampard, John Terry, Rio Ferdinand, Ashley Cole, Wayne Rooney, Steven Gerrard… Tam Sư đang thiếu chính cái bản lĩnh người Ý ở Capello để tạo nên một đội bóng bách chiến bách thắng.


Capello ra đi trong sự giân dữ, bực bội

Ngày ra mắt ĐT Anh, Capello phát biểu khiêm tốn nhưng cũng khí khái đậm chất “Địa Trung Hải” với tuyên bố: “Dẫn dắt ĐT Anh vì muốn đưa đội bóng này lên đỉnh cao vinh quang chứ không phải bởi tiền bạc”. Tất nhiên, người Anh hài lòng bởi khát khao của Capello đã vẽ lên viễn cảnh tương lai đẹp cho Tam Sư.

Tuy nhiên, cuộc đời không như là mơ. Có vẻ như cuộc sống xa hoa ở xứ sở Sương mù khiến cho “chất Ý” của Capello phai nhạt. Nói đúng hơn, “tính khí Anh”  bắt đầu nhiễm vào chiến lược gia này từ lúc nào không hay. Sự bảo thủ của Capello càng có cơ hội phát triển trước sự kiêu ngạo của giới truyền thông Anh.

Capello đã rũ bỏ hẳn vẻ hòa nhã mà thay bằng bộ mặt cau có đăm chiêu sau mỗi trận đấu bị “băm vằm” bởi dư luận xứ sở Sương mù. Cái bản lĩnh người Ý của Capello bỗng biến mất không chỉ ở hậu trường mà cả trên sân cỏ. Những “góp ý” quá đáng của báo giới vào công việc nội bộ ở ĐT Anh khiến Capello phân tâm. Ông không còn làm chủ sau những scandal kiểu như John Terry “tòm tem” bạn gái cũ của đồng đội Wayne Bridge, dẫn đến quyết định tước băng đội trưởng của cầu thủ này; rồi mâu thuẫn với Rio Ferdinand về băng đội trưởng…



Sau thất bại ở VCK World Cup 2010, cả Capello và NHM đều thất vọng. Và từ lúc này, dư luận Anh quay ngoắt thái độ, sẵn sàng chỉ trích người mà họ từng kỳ vọng. Bản thân Capello cũng trượt dài trong chuỗi trận thất vọng. Bất lực trong việc biến Tam Sư thành đội bóng “bách chiến, bách thắng” khi đội quân dưới sự dẫn dắt của ông trình diễn thứ bóng đá khô khan và nhạt nhẽo, Capello không còn giữ được bình tĩnh trước sự khiêu khích của dư luận. Sự soi mói của báo chí và cách điều hành của FA khiến Capello nóng mắt.

Quyết định tước băng đội trưởng của Terry mà không cần tư vấn của HLV ĐTQG của FA như giọt nước tràn ly. Capello cảm thấy bị xúc phạm. Sự khẳng khái “Địa trung hải” cùng tính khí kiêu ngạo của người Anh khiến Capello bất cần tất cả. Quyết định từ chức là cái kết bất ngờ nhưng hợp lý cho “mối tình” giữa Capello và Tam Sư.

Sự ra đi của Capello gần giống với cách Eriksson rời đội tuyển Anh cách đây 6 năm. Đó là sự ra đi trong thất bại. Điều này nói lên một thực tế rằng, dù là một người bản lĩnh như Capello vẫn phải chào thua trước áp lực và tính khí người Anh, hẳn khó HLV ngoại nào có thể giành được thành công cùng Tam Sư và khó HLV nào dám đương đầu dẫn dắt ĐT Anh!

XEM THÊM
>> Ai sẽ thay thế Capello chèo lái ĐT Anh ở EURO 2012?
>> Cập nhật: Fabio Capello đã vi phạm hợp đồng với FA

>> Terry, Capello và cái dớp bất ổn ở ĐT Anh
>> John Terry sẽ không rút lui khỏi ĐT Anh
>> ĐT Anh có còn cần "kẻ bất trị" John Terry?
>> 7 ứng viên thay John Terry làm thủ quân ĐT Anh
>> Rio Ferdiand từ chối "kế nhiệm" John Terry
>> Hành trình “long đong” của chiếc băng thủ quân Tam Sư

HOÀI ĐỨC - Bongdaplus.vn

Bình luận

Sắp xếp theo:

Khong_biet

Khong_biet - 09/02/2012 20:13

ĐT Anh chuẩn bị sắp hạ cánh giống ĐT Việt Nam. Trước thềm giải đấu chính thức có 4 tháng mà ko giữ đc HLV. Còn nhớ vào tháng 5 năm ngoái, LĐBĐ VN đã ko giữ đc HLV Calisto và phải thay bằng Falko Goetz (nghĩa là trước thềm Sea Games có 6 tháng), kết quả là ĐT VN chơi thiếu bản sắc ra về trong tủi nhục. Lần này sẽ ko bất ngờ nếu ĐT Anh rơi vào thảm cảnh giống như vậy. Thật đáng lo cho ĐT Anh. Thân chào!

Trả lời

MU

MU - 09/02/2012 15:06

xin lỗi những bạn nào ko thích fabio, nhưng fabio ra đi thì tức là đội tuyển anh cũng xuống luôn. nếu có những người tài năng nhất trong nghiệp HLV thì fabio là 1 trong số ấy, ko phải ông ấy thì ko là ai khác.

Trả lời

honolulu

honolulu - 09/02/2012 14:11

FA và giới truyền thông Anh rất khoái Mourinho. Ông ta là giải pháp tốt nhất ở thời điểm hiện tại! Với chuyện Terry đâm sau lưng Mourinho thời ông còn ở Chelsea, các mầm mống nổi loạn sẽ được dẹp bỏ triệt để! Tuy nhiên Mourinho chưa muốn làm việc với các ĐTQG và có vẻ như ông đang dần thất bại tại CLB số 1 thế giới Real! Mourinho dù rất thích nước Anh và PL nhưng khó còn tâm trí cho việc trở lại vào thời điểm này, khi mà Euro 2012 chỉ còn tính bằng ngày!

Trả lời

giavemaybayre.com.vn

giavemaybayre.com.vn - 09/02/2012 13:34

nói tóm lại đội tuyển anh không bao giờ thành công được. chả thế mà các huấn luyện viên tên tuổi khác đều từ chối nhận lời thôi à.

Trả lời

nguyen van minh

nguyen van minh - 09/02/2012 11:09

Nhìn lại đi đội tuyển Anh là cái thế làm như thế giới này chỉ có đội tuyển anh. Ngày nào lên mạng đọc báo bóng đá cũng có đội tuyên Anh. Đá thì dở mà lúc nào báo chỉ cũng nêu lên. Nhìn người Đức kìa người ta nói ít làm nhiêu, còn đội tuyển Anh thì sao chứ, cầu thủ lúc nào cũng có scandan, lương cao ăn chơi sa đọa, nói thực đội tuyển anh tôi chỉ thích Beck và đội trưởng hiện nay của liverpool là Gerrard thôi.

Trả lời

ANHVODICH

ANHVODICH - 09/02/2012 12:33

CHÁN CHO 1 ĐỘI TUYỂN MÀ MÌNH YÊU THICK KHI LUÔN LÀ ĐỘI BÓNG TO MIỆNG NHẤT NHƯNG VÀO GIẢI THÌ LẠI KÉM TÀI NĂNG NHẤT, ÔI MONG SAO DC 1/10 CỦA CÁC NƯỚC Ý ĐỨC TBN .... :(( GIÁ MÀ NÓI DC LÀM DC NHƯ NGƯỜI ĐỨC THÌ HAY BIẾT MẤY

Trả lời

RafaNadal

RafaNadal - 09/02/2012 10:55

Tôi thấy Capello bị sa thải thì đúng hơn, chẳng qua FA nói là từ chức để giữ thể diện cho Capello. Người Anh cũng đã nhẫn nại đủ lâu với Capello rồi... Công khai ủng hộ cầu thủ không có đức như Terry là giọt nước tràn ly, Terry mà làm đội trưởng thì cả đội ai mà nghe nữa, nói gì đến đá bóng.

Trả lời

Fan Manu

Fan Manu - 09/02/2012 10:05

Tôi hâm mộ đội tuyển Anh, nhưng tôi thấy nguời Anh rắc rối quá. Cái băng đội truởng không thôi cũng đã mất đoàn kết, thế thì đá nỗi gì. Gọi lại Beck, trao cho anh ta là xong.

Trả lời

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh
Listen
Please enter the characters shown on the image