Anh

Thứ năm 09/02/2012 06:53

Tam sư và những trò "xiếc thú" quá quen thuộc

Có lẽ hiếm đội tuyển nào trên thế giới mà scandal trở thành món ăn quen thuộc như Tam sư. Và sau đây là những “án điểm” của "rạp xiếc" thú mang tên Tam sư.

Tam sư và những trò "xiếc thú" quá quen thuộc

Wayne Rooney (phải) là một trong những nhân tố gây khó cho ĐT Anh trước các giải đấu lớn

>> TIN SỐC: Fabio Capello từ chức HLV trưởng ĐT Anh
>> Ai sẽ thay thế Capello chèo lái ĐT Anh ở EURO 2012?
>> Phản ứng: Tất cả đều sốc khi Fabio Capello từ chức


JOHN TERRY 2 LẦN MẤT BĂNG ĐỘI TRƯỞNG
Cuối tháng 1/2010, dư luận Anh bàng hoàng trước scandal John Terry ngang nhiên biến bạn gái Wayne Bridge thành bạn tình của mình. Căng thẳng ngày một leo thang khi những chi tiết nhơ bẩn của vụ scandal này lần lượt được phơi bày trên mặt báo. Và hệ quả không thể khác: Terry bị tước băng thủ quân ĐT Anh, nhưng may mắn giữ lại trái tim của cô vợ Toni Poole. Hôm 4/2 vừa qua, John Terry một lần nữa trở thành cựu đội trưởng Tam sư sau vụ scandal phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand.

TIỆC MỪNG… THẤT BẠI
Dư luận Anh lại được một phen ngã ngửa sau khi chứng kiến bức ảnh các siêu sao Tam sư thản nhiên nhậu nhẹt tưng bừng sau thất bại xấu mặt 1-4 trước ĐT Đức tại World Cup 2010. Bức ảnh được lấy từ điện thoại của trung vệ Ledley King, tố cáo đầy đủ bộ sậu Tam sư đang tiệc tùng vui vẻ tại khách sạn giữa thời điểm cả nước Anh, người nuối tiếc, kẻ phẫn nộ, sau khi Tam sư chia tay World Cup bằng trận thua không thể chấp nhận được trước ĐT Đức.

ASHLEY COLE GHÉT NƯỚC ANH
Vài tiếng trước khi lên máy bay sang Áo chuẩn bị cho World Cup 2010, Ashley Cole từng vào mạng Internet qua chiếc BlackBerry của mình và giật dòng status: Tôi ghét nước Anh cùng những con người đáng ghét ở đấy.

JOE HART, BARRY TRỐN ĐỘI ĐI CHƠI
5/10/2011, đúng 36 tiếng trước khi ĐT Anh lên đường sang Montenegro chơi trận đấu cuối cùng vòng bảng EURO 2012, thủ thành Joe Hart và tiền vệ Gareth Barry bị phóng viên tờ News of the World bắt gặp đang nhảy nhót trong tình trạng say lướt khướt ở tận… Tây Ban Nha. Ngạc nhiên hơn, cả Hart và Barry vẫn nghiễm nhiên có mặt trong đội hình thi đấu của Tam sư, và ĐT Anh phải trả giá bằng một trận hòa trong thế dẫn trước tới 2 bàn.

ROONEY TẬT XẤU KHÔNG CHỪA
Cũng trong trận đấu mà Joe Hart và Barry lẽ ra phải bị treo giò, tâm điểm lại dồn cả vào Wayne Rooney. Tiền đạo của Man United phạm lỗi thô bạo với Miodrag Dzudovic và nhận thẻ đỏ trực tiếp. Tiểu ban kỷ luật UEFA sau đó khép Rooney vào tội “cố tình hành hung” và treo giò anh 3 trận. Những nỗ lực không ngừng của FA và các luật sư sau đó chỉ giúp gã Shrek giảm án treo giò xuống còn 2 trận. Màn hành hung Dzudovic đã là “phốt” thứ 2 của Rooney trong màu áo ĐTQG, sau vụ dẫm lên người Carvalho tại World Cup 2006.

CAPELLO TỪ CHỨC TRƯỚC EURO 2012
Đây là scandal mới nhất trong chuỗi những bê bối đen tối bậc nhất lịch sử Tam sư. Bất đồng trong việc FA tước băng đội trưởng của John Terry, HLV Fabio Capello rạng sáng nay đã tuyên bố từ chức. Tam sư trở thành đội bóng không HLV, không đội trưởng khi mà EURO 2012 chỉ còn hơn 3 tháng nữa là khởi tranh.

XEM THÊM
>> Ai sẽ thay thế Capello chèo lái ĐT Anh ở EURO 2012?
>> Cập nhật: Fabio Capello đã vi phạm hợp đồng với FA

>> Terry, Capello và cái dớp bất ổn ở ĐT Anh
>> John Terry sẽ không rút lui khỏi ĐT Anh
>> ĐT Anh có còn cần "kẻ bất trị" John Terry?
>> 7 ứng viên thay John Terry làm thủ quân ĐT Anh
>> Rio Ferdiand từ chối "kế nhiệm" John Terry
>> Hành trình “long đong” của chiếc băng thủ quân Tam Sư

Thạch Long

Bình luận

Sắp xếp theo:

Phong

Phong - 10/02/2012 09:52

thay HLV đội tuyển quốc gia không đơn giản như thay HLV ở giải ngoại hạng đâu. HLV mới cần ít nhất 5-6 trận để cầu thủ làm quen với đội hình và tư duy chiến thuật mới. Trong khi đó Anh chỉ còn 3 trận giao hưu trước khi EURO 2012 khởi tranh. Nhận chức HLV tuyển Anh bây giờ chẳng khác gì tự sát

Trả lời

minh

minh - 10/02/2012 05:37

Ai nói đội tuyển Anh là với những danh hiệu huy hoàng trong quá khứ vậy. 1 chiếc cup thế giới năm 66.

Trả lời

kctuan2463

kctuan2463 - 09/02/2012 19:53

Vô kỷ luật..thi đấu không không có tinh thần dân tộc...Đội tuyển Anh bây giờ ảm đạm quá...Chẳng biết có qua nổi vòng bảng Euro không nữa

Trả lời

TranTuyet

TranTuyet - 09/02/2012 15:40

Những bức tranh sinh động giải thích vì sao Đội tuyển Anh ngày càng xa danh hiệu huy hoàng trong quá khứ.

Trả lời

Khanh Vinh

Khanh Vinh - 09/02/2012 13:42

Thống kê quá đầy đủ.Ai dám về chèo lái con thuyền đầy bão lửa này ngoài Mourinho.

Trả lời

MrTrung

MrTrung - 09/02/2012 12:03

Chẳng ở đâu như ở Anh suốt ngày lùm xùm chuyện chiếc băng đội trưởng

Trả lời

lân

lân - 09/02/2012 11:44

Nếu muốn hè này giành được vô địch EURO thì chắc phải mời Mou về dẫn dắt mới đá được chứ thay thế HLV giờ này chẳng khác gì tự đâm dao vào mình.

Trả lời

vipkhoi

vipkhoi - 09/02/2012 11:14

Nhìn rứa chứ không chừng vô địch EURO 2012 cũng nên. đá bóng cũng nhờ may mắn ak.

Trả lời

Trần văn mèo

Trần văn mèo - 09/02/2012 11:00

Rooney vậy mà treo giò 3 trận là quá ít. đáng lẽ phải là vô số trận mới đúng.

Trả lời

PhamPham

PhamPham - 09/02/2012 08:27

"Tam sư" rơi vào thế vô cùng bất lợi khi EURO 2012 sắp đến ngày khởi tranh. Lại một mùa bết bát.

Trả lời

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh
Listen
Please enter the characters shown on the image