Quật đổ Nadal, Dojkovic xưng Vương giải Úc mơ rộng

Chủ nhật 29/01/2012 21:58
Cỡ chữ
Đánh bại Rafael Nadal 5-7, 6-4, 6-2, 6-7(5), 7-5 sau 5 giờ 53 phút tranh tài, Novak Djokovic bảo vệ thành công chức vô địch Australian Open 2012.

Quật đổ Nadal, Dojkovic xưng Vương giải Úc mơ rộng

Djokovic phải rất vất vả mới đánh bại được đối thủ khó chịu Nadal


>> Azarenka lần đầu vô địch Autralia mở rộng
>> Bán kết Australian Open: Nadal tiễn "ông già" Federer
>> Australian Open: Hạ Ferrer, Djokovic vào bán kết!
'

Cuộc tranh tài giữa hai tay vợt hàng đầu thế giới đã đem vô vàn cảm xúc cho các CĐV và xứng đáng trở thành một trong những trận chung kết đáng nhớ nhất các kỳ Grand Slam.



Nadal đã khởi đầu thuận lợi hơn với chiến thắng 7-5 trong set đầu tiên, nhưng không giữ được lợi thế đó khi để Djokovic thắng lại 6-4, 6-2 ở 2 set tiếp theo. Với lối đánh đang được các chuyên gia đánh giá là gần hoàn hảo trên mặt sân cứng, Nole (biệt danh của Djokovic) đã khẳng định vị thế của tay vợt số 1 thế giới. Nếu cơn mưa oái ăm không đổ xuống Melbourne lúc nửa đêm (giờ địa phương) khi tỷ số set thứ tư đang là 4-4 thì rất có thể Djokovic đã có thể kết thúc trận đấu ngay set này.

Sau 10 phút nghỉ ngơi, Nadal thi đấu khởi sắc và thắng lại ở loạt tie-break khiến trận đấu phải bước vào set quyết định. Khi Nole đánh mất game cầm giao bóng, tỷ số 4-2 nghiêng về Nadal thì nhiều người đã nghĩ đây là thời điểm tay vợt Tây Ban Nha sẽ lật ngược ván cờ. Tuy nhiên, “bò tót” lại để mất game cầm giao bóng ngay sau đó, khiến trận đấu trở lại vạch xuất phát. Cầm giao bóng, Nole thắng liên tiếp và đưa set đấu về 5-5. Ở game thứ 11 cầm giao bóng, Nadal lại sơ sảy và phải trả giá bằng thất bại 5-7 ở ván cuối.



Thua trận này, Nadal trở thành tay vợt đầu tiên trong kỷ nguyên Open (từ 1968) để thua tại 3 trận chung kết Grand Slam liên tiếp. Trước đó, tay vợt 25 tuổi để thua chính Nole tại Wimbledon và Mỹ mở rộng 2011. Và với 3 Grand Slam liên tiếp, Nole trở thành tay vợt nam thứ năm trong lịch sử đăng quang ở 3 giải đấu lớn liên tiếp. Chuỗi thất bại của Nadal trước Djokovic càng thêm dài khi “bò tót” đã có 7 trận thua liên tiếp tính từ năm ngoái. Mặc dù vẫn đang dẫn 16-14 trong các cuộc đối đầu, nhưng đây vẫn là thất bại đau đớn nhất của Nadal trước Djokovic.

Với 5 giờ 53 phút (kết thúc lúc 1h37 sáng 30/1, giờ Melbourne), đây là trận chung kết Grand Slam dài nhất trong lịch sử. Kỷ lục trước đó thuộc về chiến thắng của Mats Wilander trước Ivan Lendl tại chung kết Mỹ mở rộng 1988 với 4 giờ 54 phút.



Có thêm 2,3 triệu USD tiền thưởng, Novak Djokovic vững chắc trên ngôi số 1 thế giới. Quan trọng hơn, tay vợt 24 tuổi bổ sung vào bộ sưu tập Grand Slam chiếc Cúp thứ năm (Australia mở rộng 2008, 2011, 2012, Wimbledon 2011 và Mỹ mở rộng 2011).

 CÁC DANH HIỆU CỦA AUSTRALIA MỞ RỘNG 2012

Đơn nam: Novak Djokovic (Serbia).
Đơn nữ: Victoria Azarenka (Belarus).
Đôi nam: Leander Paes (Ấn Độ) - Radek Stepanek (CH Czech).
Đôi nam-nữ: Horia Tecau (Romania) - Bethanie Mattek-Sands (Mỹ).
Đôi nữ: Svetlana Kuznetsova - Vera Zvonareva (Nga).
Đơn nam trẻ: Luke Saville (Australia).
Đơn nữ trẻ: Taylor Townsend (Mỹ).

  • BÌNH LUẬN

  • Sắp xếp theo:
Minh
Minh - 30/01/2012 16:39
Ai cũng có thời. Nadal đã có tới 10 Grand Slam, trọn bộ các danh hiệu lớn, huy chương vàng Olympic, Davis Cup (chỉ thiếu World Tour Finals)... như vậy cũng xuất sắc lắm rồi chứ. Không nên so sánh làm gì. Mà giờ Nole mới có 5 Grand Slam, ai dám nói mạnh là sẽ hơn cả Federer (16)? Chấn thương trong thể thao là điều không thể nói trước.
 0  0
Tuyenmai
Tuyenmai - 30/01/2012 15:42
Trời sinh ra Nadal sao còn sinh ra Djokovic
 0  0
GoanCuPi
GoanCuPi - 30/01/2012 12:10
@Mr Fan Mu: Ăn tết ở quê TH cáp không có kênh nào chiếu,lỡ đam mê trái banh nỉ bấm bụng mua cái usb 3g hết 800k, về coi đúng 1 trận hết tiền, tính ra cả giải mình tốn mấy triệu tiền phí xem. Nếu đăng kí trọn gói mất 120k/tháng, nhưng xem ko được nét lắm. Trận bóng đá hay bóng nỉ gì gì... thì cứ vào đây có tất cả các link xem trực tiếp: http://www.wiziwig.tv/index.php?part=sports
 0  0
Mr Fan Mu
Mr Fan Mu - 30/01/2012 11:28
Ăn tết ở quê TH cáp không có kênh nào chiếu,lỡ đam mê trái banh nỉ bấm bụng mua cái usb 3g hết 800k, về coi đúng 1 trận hết tiền, tính ra cả giải mình tốn mấy triệu tiền phí xem..do xem sopcast có HD. Nhưng rất đáng đồng tiền..giải này nhiều trận rất hay, đặc biệt các trận có nole đấu.trong trận final vừa rồi nole 1 lần nữa chứng tỏ được bản lĩnh số 1, nadal đã có 1 trận cố gắng, song lối đánh bóng ngắn cầu toàn của nadal rất thuận tay cho những quả bạt 2 góc của đối thủ khác chứ đừng nói Nole.
 0  0
Trang trước    1 / 4    Trang sau

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản

 (*) 

  (*)

Protected by FormShield
Refresh
Listen
Please enter the characters shown on the image

 (*)

 Tắt bộ gõ    Gõ tự động    Telex    VNI    VIQR

Số ký tự còn lại: