EURO 2012: Đức có thể ... đứt đau đớn

Thứ bảy 09/06/2012 15:30
Cỡ chữ
Giả sử 3 đội mạnh trong "bảng tử thần", tức bảng B của EURO 2012, là Đức, Hà Lan và BĐN đều hòa với nhau, Đức có thể bị loại một cách đau đớn, giống như hoàn cảnh của Italia tại EURO 2004.

EURO 2012: Đức có thể ... đứt đau đớn

>> Tổng quan bảng B "tử thần": Tồn tại hay không tồn tại...
>> EURO 2012: Bốn điểm nhấn của Bảng B
>> Công bố 12 trọng tài chính ở EURO 2012: Nhiều "sát thủ"


Bất lợi của Đức là họ phải lần lượt gặp BĐN và Hà Lan trong 2 trận đầu. Giả sử 2 trận ấy đều hòa trong khi Hà Lan và BĐN đều thắng Đan Mạch cũng trong 2 loạt trận ấy, thì dù Đức thắng Đan Mạch đến 100 bàn ở trận cuối, họ cũng vẫn bị loại nếu như Hà Lan và BĐN "bắt tay nhau" ở loạt trận cuối cùng. Chỉ cần BĐN và Hà Lan hòa nhau với tỷ số cao hơn 2 trận hòa của Đức là đủ!

Tại EURO 2004, Italia, Thụy Điển và Đan Mạch cũng đều hòa với nhau, và cùng thắng Bulgaria. Khi ấy, tỷ số hòa 2-2 trong loạt trận cuối sẽ giúp Đan Mạch và Thụy Điển dắt nhau vào tứ kết, bất chấp kết quả của trận Italia - Bulgaria. Tình hình rõ ràng đến nỗi các hãng cá cược lập tức "ngưng nhận kèo" từ ngay sau loạt trận thứ 2. Kết quả, tỷ số 2-2 giữa Đan Mạch và Thụy Điển xảy ra thật, dù theo lý thuyết bóng đá thì xác suất để có tỷ số 2-2 giữa 2 đội bóng cân sức là rất thấp (dưới 5%).

Đấy là một kẽ hở lớn trong quy định dùng kết quả đối đầu trực tiếp để xếp hạng các đội đồng điểm. UEFA luôn xếp hạng theo cách này, khác với nguyên tắc xếp hạng của FIFA là dùng hiệu số bàn thắng, bại làm chỉ số phụ đầu tiên. Kẽ hở vừa nêu chẳng có gì mới. Nhưng vì sao vẫn không thay đổi, phải hỏi UEFA!
  • BÌNH LUẬN

  • Sắp xếp theo:
Quang Huy
Quang Huy - 10/06/2012 09:44
Đây là sự khắc nghiệt thường thấy của bóng đá, và của luật đối đầu trực tiếp nhưng luật này lại mang đến sự hấp dẫn cho từng trận đấu của giải: đội thua sẽ dồn hết sức để tấn công và giành lại chiến thắng bởi thua với tỉ số bao nhiêu cũng không nhiều ý nghĩa.
 0  0
hoàng phương linh
hoàng phương linh - 09/06/2012 17:10
Tôi mong BĐN chiến thắng
 0  0
Nguyễn Đức
Nguyễn Đức - 09/06/2012 16:06
Đúng là tới bây giờ tôi vẫn còn ám ảnh bởi sắc mặt thay đổi của Antonio Cassano trong trận đấu cuối với Bulgaria.
 0  0
Trang trước    1 / 1    Trang sau

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản

 (*) 

  (*)

Protected by FormShield
Refresh
Listen
Please enter the characters shown on the image

 (*)

 Tắt bộ gõ    Gõ tự động    Telex    VNI    VIQR

Số ký tự còn lại: