7 vụ bạo loạn sân cỏ tồi tệ nhất trong lịch sử V.League
Bạo lực sân cỏ đang ngày càng trở thành 1 vấn đề lớn của không chỉ sân cỏ Việt mà còn cả ở cấp độ thế giới. Hãy cùng BONGDAPLUS.vn điểm lại những vụ bạo loạn tồi tệ ở sân chơi nội địa.
Tin liên quan
>> Chân dung hooligan Việt Nam: Ngày càng hung hăng và nguy hiểm
>> Những thảm họa đáng quên trong lịch sử bóng đá thế giới
>> Ba cầu thủ Ai Cập giải nghệ sau vụ bạo loạn làm 74 người chết
Sân Chi Lăng, 17/7/2005: Đà Nẵng - TMN.Cảng Sài Gòn
Cho rằng đội nhà đá cuội, sau trận đấu khán giả đã đốt băng rôn, ném đá vào cửa sân, tấn công cảnh sát khiến 7 chiến sĩ bị thương... Cảnh sát cơ động Đà Nẵng phải huy động xe vòi rồng đến dẹp loạn.
Sân Thanh Hóa, 14/5/2007: Halida Thanh Hóa - Sông Lam Nghệ An
Ở mùa 2007, công an Thanh Hóa vô cùng vất vả tìm giải pháp khi CĐV đến sân quá đông và không thể kiểm soát được sự quá khích. SLNA thắng Thanh Hóa 2-1 nhưng các cầu thủ SLNA như Công Vinh, Cao Xuân Thắng, Đức Anh… đã phải chạy trối chết vào nhà dân để tránh đòn thù của các CĐV chủ nhà.
Sân Quân khu 7, 20/5/2007: TMN.Cảng Sài Gòn - Thanh Hóa
Sau khi Thanh Hóa để thua 2 bàn, CĐV Thanh Hóa bắt đầu ném dép, chai lọ, mũ cối xuống sân và đập phá ghế, đốt lửa trên khán đài… khiến trận đấu bị hoãn. Lực lượng an ninh quá mỏng đã bất lực đứng nhìn khán đài đang trong cơn cuồng nộ. Hơn 1 tiếng sau, khi 200 cảnh sát cơ động đến thì tình hình mới được vãn hồi. Sau đó Thanh Hóa bị xử thua, TMN.CSG bị phạt tiền do không đảm bảo an ninh an toàn.
Sân Vinh, 13/4/2008: Sông Lam Nghệ An - Thể Công
Trong trận đấu cuối lượt đi, tính chất trận đấu rất căng thẳng, do hai đội đều đang ở nhóm đầu bảng. CĐV SLNA và Thể Công ẩu đả nhau và gây đổ máu trên sân Vinh. Có ít nhất 4 người bị thương phải đi cấp cứu, xe chở CĐV đội khách bị đập vỡ kính. Mọi việc chỉ được giải quyết sau hơn 1 giờ đồng hồ. Trước đó, hội CĐV hai đội còn trao cờ, quà tặng cho nhau. Thế nhưng, một số CĐV quá khích đã phá hoại tất cả.
Sân Vinh, 25/5/2008: Sông Lam Nghệ An - Xi Măng Hải Phòng
Cuộc ẩu đả diễn ra trên sân Vinh có thể xem như là một trong những vết nhơ lớn nhất trong lịch sử V.League. 800 CĐV Hải Phòng và gần 10.000 CĐV Nghệ An đã gây ẩu đả. Gạch đá, gậy gộc đã xuất hiện và gây thương tích cho 20 người. Xe chở CĐV Hải Phòng trong lúc tháo chạy đã cán chết một CĐV SLNA.
Sân Lạch Tray, 6/6/2009: Xi Măng Hải Phòng - SHB Đà Nẵng
Mùa 2009, sân Lạch Tray là điểm nóng đáng chê. Khán giả thường xuyên ném chai lọ, đốt pháo sáng và nổi lửa trên khán đài. Trận đấu ngày 6/6/2009 là đỉnh điểm bạo lực bởi CĐV Hải Phòng nổi đóa khi không được chứng kiến ngôi sao Denilson ra sân. Hải Phòng bị phạt 55 triệu và treo sân. Ước tính thiệt hại từ tiền vé không thu được đã khiến XM.HP mất hơn 1 tỷ đồng vì án phạt.
Sân Hàng Đẫy, 11/6/2009: Thể Công - Xi Măng Hải Phòng
Trận đối đầu Thể Công - XM.HP diễn ra rất nóng và sau khi trận đấu kết thúc, giới CĐV Hải Phòng đã xô xát với lực lượng cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ. Trước đó, trong trận đấu CĐV Hải Phòng liên tục đốt pháo sáng và CSCĐ cũng đã huy động chó nghiệp vụ và các phương tiện trấn áp rất mạnh. Sau trận đấu này, tất cả những cơ quan công an ở các địa phương mà có CĐV Hải Phòng đến sân đã phải lập kế hoạch theo sát và thông tin liên tỉnh nhằm ngăn chặn những CĐV quá khích ngay khi họ chưa đặt chân đến sân bóng.
XEM THÊM
>> Chủ tịch LĐBĐ Ai Cập từ chức sau vụ thảm họa đẫm máu
>> Bắt 47 người liên quan đến bạo loạn sân cỏ ở Ai Cập
>> VIDEO: Vụ bạo loạn khiến 74 người chết tại Ai Cập
Đức Phong