Thứ tư 08/02/2012 07:02

Guardiola: Vượt đại dương tìm đường vào huyền thoại

Pep Guardiola. Trên cương vị huấn luyện viên của Barcelona, ông đã có tất cả. Những chức vô địch Champions League, La Liga đến FIFA World Cup Club. Những giải thưởng cá nhân cao quý, mới nhất là danh hiệu “HLV xuất sắc nhất thế giới năm 2011”.

Guardiola: Vượt đại dương tìm đường vào huyền thoại


>> Guardiola từng từ chối dẫn dắt Barca năm 2003
>> Bán kết lượt về: Xavi, Pedro và Iniesta trở lại
>> Copa del Rey - 03h00 ngày 9/2: Barcelona vs Valencia


Nhiều người cho rằng, Pep may… hơn hay vì được sở hữu một tập thể Barca siêu hạng. Nhưng vận may, thực ra chỉ là yếu tố cuối cùng trong hành trình lên đỉnh thế giới của Pep. Chính những kiến thức mà Pep thu được qua hành trình “tầm sư học đạo” trong hơn 1 năm trước khi trở lại Catalunya dẫn dắt Barca B mới là dấu ấn quan trọng nhất trong thành công của ông sau này…

Viễn khách tại Argentina
Belgrano, Buenos Aires. Một buổi chiều tháng 7 năm 2006, thời điểm bóng đá xứ Tango đang ngủ. Tại một nhà hàng có tên “Hương Xuân” cách trường Đại học Tổng hợp Belgrano không xa. Qua giờ ăn trưa, quán vắng người nhưng ở nơi khuất nhất, bên chiếc bàn nhỏ, một cuộc nói chuyện giữa 2 người đàn ông khiến các nhân viên của nhà hàng không thể không chú ý.

Một trong hai người chính là nhân vật mà bất cứ NHM nào của Argentina cũng biết: Luis Cesar Menotti. Người còn lại, trạc tam tuần, lông mày rậm, mắt to tròn, nhìn qua là biết khách phương xa. Suốt cuộc nói chuyện, khách phương xa nói rất ít, đúng hơn chỉ lên tiếng bằng những câu hỏi. Còn Menotti, nói rất nhiều, uống (whisky) rất nhiều và liên tục đốt thuốc.


Menotti kết thúc cuộc nói chuyện bằng một câu nói… như quát: “Cậu sẽ trở thành 1 HLV giỏi. Đừng đắn đó gì nữa. Hãy bắt đầu đi”. Khách phương xa cười nhẹ. Ly whisky cuối cùng. Những cái bắt tay. Menotti đi trước. Người trẻ theo sau, mắt nhìn thẳng, nhịp bước khoan thai. Cuộc nói chuyện đầu tiên tại Argentina của anh thu được nhiều thứ hơn kỳ vọng. Quyết tâm theo nghiệp HLV thêm dầy. Nhưng hành trình “tầm sư học đạo” mới chỉ bắt đầu…

Cuộc gặp quan trọng thứ hai của viễn khách diễn ra tại nhà riêng của một HLV nổi tiếng khác: Macerlo Bielsa. Cuộc nói chuyện giữa họ kéo dài hơn… 11 tiếng và chủ đề chính là phát triển bóng đá trẻ. Bielsa nói về những ý tưởng, kế hoạch và cả những gì đã làm được (cũng như chưa được) trong hành trình xây dựng tuyến trẻ ở các đội bóng mà ông từng trải qua. Viễn khách lắng nghe và miệt mài ghi chép.

Trở lại Catalunya và Barca B
Viễn khách ấy là Pep Guardiola, một danh thủ của bóng đá Tây Ban Nha vừa chính thức treo giày. Hai cuộc nói chuyện với Menotti và Bielsa nêu trên chỉ là một phần rất nhỏ trong hành trình “học nghề” của Pep. Những ý tưởng về chiến thuật và xây dựng một đội bóng hoàn hảo của Pep đã bắt đầu được hun đúc từ chuỗi ngày xa xứ ấy.


Nhưng phải đúng 1 năm, kể từ lần gặp Menotti, Pep mới nhận được lời đề nghị đầu tiên. Từ CLB cũ Barcelona. Song không phải là dẫn dắt đội A mà là Barca B, thời điểm ấy vừa xuống hạng Ba - Tercera.
“Tercera là địa ngục!” - một người bạn của Pep nói - “Đó không phải thế giới bóng đá dành cho cậu”. Nhưng Pep, bất chấp những lời khuyên của bạn bè và người thân, đã không mất nhiều thời gian để gật đầu với Barcelona. Sau này, Pep thừa nhận: “Đó là cơ hội đầu tiên và duy nhất mà tôi có được ở thời điểm ấy. Tôi không thể chờ đợi thêm nữa, để thử sức mình với vai trò của một HLV”.

Những ngày đầu của Pep ở Barca B không hề dễ dàng. Nhiệm vụ đầu tiên, chọn ra 23 cầu thủ trong số hơn 50 tài năng trẻ của La Masia không thuộc đội 1. Trận ra mắt của Pep là một thất bại, trên sân bóng bé xíu của một đối thủ vô danh Banyoles. Trận đầu tiên tại giải hạng Ba, Barca B của Pep hòa Premia 0-0, thêm 1 thất bại nữa ở vòng 3.

Nhưng kể từ đó, Barca B là một đội bóng khác. Kết thúc mùa giải 2007/08, Barca B bất bại 33/38 trận, giành chức vô địch và trở lại hạng Nhì - Segunda. Một tháng sau, Pep được thăng cấp lên nắm đội 1 Barca thay Frank Riijkaard. Và phần còn lại của Barca - Pep, tất cả chúng ta đã biết…

XEM THÊM
>> Pep Guardiola bắt kịp Frank Rijkaard
>> Pep là "Sir Alex mới"?
>> Pep Guardiola, 3 năm nhìn lại

Dương Liên

Bình luận

Sắp xếp theo:

Arsenal

Arsenal - 08/02/2012 18:20

Tôi là fan của Arsenal nhưng tôi thấy Pep mới là HLV xuất sắc nhất. nói gì thì nói ông huấn luyện có 3 năm mà đã gặt hái được rất nhiều danh hiệu. mọi người cứ so ngài ALex của Mu và Mourinho. thử hỏi Mourinho dẫn dắt các CLB từ Chesea, Inter, Real có CLB nào là ko có nhiều sao ko?bây giờ Real còn nhiều sao hơn Baca nhưng Mourinho vẫn thua đó thôi.

Trả lời

LHS

LHS - 08/02/2012 14:13

Chỉ mới thành công với 1 CLB chưa chứng minh được Pep là 1 HLV hàng đầu thế giới. Muốn chứng minh mình giỏi hơn Sir Alex, hãy đến giải ngoại hạng. Không phải Mourinho cũng đã từng thất bại 2 năm trước Sir Alex hay sao? Chưa kể trong 2 năm đó, S.Feguson còn đem về cho MU 1 chiếc cup C1.

Trả lời

Violator

Violator - 09/02/2012 14:48

Hãy cứ cho Ferguson là HLV giỏi nhất tại Anh đi, vậy Sau 2 trận CK C1 MU đã thua chính Barca đấy thôi..chẳng lẽ thắng chính đội bóng do Ferguson dẫn dắt mà còn bảo là không giỏi hơn sao...??

Trả lời

mantax2

mantax2 - 08/02/2012 13:34

So về kinh nghiệm Pep không bằng Sir Alex, tài năng thì chưa chắc đã hơn "người đặc biệt" đã giúp các CLB khác nhau vô địch C1. Điều mà Pep có là 1 đội tuyển với các cầu thủ đang ở giai đoạn chín chắn nhất. Vì vậy chưa thể vội kết luận Pep là 1 HLV thực sự tài và những thành công mà ông có được vẫn còn chứa rất nhiều sự may mắn.

Trả lời

HT

HT - 09/02/2012 09:17

Thế Ngài Alex cũng chỉ dẫn dắt MU đấy thôi..với số năm làm HLV liệu ngài Alex có làm được như PEP..đại loại là sự kính trọng cho ngài alex và công nhận tài năng của pep

Trả lời

AC Fan

AC Fan - 08/02/2012 11:30

Nhiều người vẫn tung hô Alex của MU, nhưng tôi thấy MU + Alex dù có cố gắng 100 năm nữa vẫn thua xa Bar + Pep về đẳng cấp. Pep là người tạo ra một trường phái bóng đá mới, nó đã khuất phục tất cả những CLB hùng mạnh khác... Đó là tài năng đích thực, Alex còn lâu mới theo kịp.

Trả lời

MU fan

MU fan - 08/02/2012 12:45

@AC Fan: Pep đâu có tạo ra truờng phái bóng đá gì đâu, lối đá tổng lực đó là của thánh Johan mà. Trước khi Sir Alex về làm HLV của MU, ông còn dẫn dắt đội khác nữa, rồi mới trở lại MU để vực MU dậy, có thể sau này Pep hơn Sir Alex, nhưng Sir Alex xây dựng một MU bền vững qua nhiều thế hệ cầu thủ, còn Pep chưa có làm dc điều này, phải chờ thời gian đã. Hiện giờ với lứa cầu thủ như Xavi, hay Messi,.... thì mới chỉ 1 lứa thôi. Còn những lứa kế cận thì phải xem sao đã.

Trả lời

anhtt1992

anhtt1992 - 08/02/2012 13:04

Bạn nói Barca hơn MU thì được nhưng nói Pep hơn Ferguson thì...không thể!

Trả lời

ĐÌNH GL

ĐÌNH GL - 08/02/2012 11:21

PEP là 1 HLV tài năng thật sự ko phải may mắn vì đã sở hữu 1 dàn cầu thủ thượng thừa của Barca nên đoạt được những danh hiệu 1 cáh dể dàng .nếu ko phải Pep BARCA ko được như bây giờ ,dù đó là HLV nào đi chăng nữa cũng vậy . tong giới cầu thủ lâu lâu mới xuất hiện 1 nhân tài như Messi thì trong giới HLV thì cũg lâu lâu cũng xuất hiện 1 nhân tài như PEP . cả thế giới đều thừa nhận như vậy . nên Tôi tin pep là 1 HLV xuất sắc nhất trong số những HLV xuất sắc.

Trả lời

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh
Listen
Please enter the characters shown on the image