Thứ sáu 10/02/2012 15:07

Trò chuyện với người nổi tiếng 

Hoa hậu trái đất 2011: Giấc mơ Showbiz của cô gái miệt vườn

Biến hư danh thành giá trị và cơ hội để thực hiện những ước mơ từ thuở bé, người đẹp Phan Thị Mơ đang tự khẳng định bản thân qua những việc làm và thành quả cụ thể. Cô gái với mái tóc dài, nụ cười sáng và nét đẹp thân thiện Phan Thị Mơ biết rõ giá trị của mình và điểm xuất phát để nỗ lực không ngừng.

Hoa hậu trái đất 2011: Giấc mơ Showbiz của cô gái miệt vườn

TÔI TỰ HÀO LÀ HOA KHÔI MIỆT VƯỜN

Nhìn lại một năm qua, Phan Thị Mơ thấy hài lòng với những cuộc thi sắc đẹp?
Mơ vui và tự hào khi nhìn về những gì mình thể hiện trong các cuộc thi vừa qua. Đương nhiên là có chuyện thắng thua nhưng Mơ đã cố gắng hết sức để làm tốt nhất. Mơ hạnh phúc vì điều đó.


Dường như chị đang được cả một ê kíp “hậu thuẫn”?
Các người đẹp thường hay bị cho là có “thế lực” đằng sau này nọ... Mơ có những người bạn thân, những đồng nghiệp và cả những thành viên thương yêu trong gia đình sẵn sàng hỗ trợ mình, vậy thì tất cả yếu tố đó cũng có thể xem là “thế lực” đằng sau của Mơ rồi.

Khi tham gia những cuộc thi hoa hậu, chị mong muốn gì? Đổi đời chăng?
Chưa bao giờ Mơ nghĩ số phận của mình sẽ được thay đổi sau một cuộc thi. Bên cạnh nỗ lực cá nhân, yếu tố may mắn vô cùng mong manh do đó dù có đổi đời cũng chỉ chốc lát, thoáng qua và điều còn lại chính là bản thân mình muốn gì và phải nỗ lực ra sao. Số phận định sẵn và con người nỗ lực để đi đến cái đích của số phận, đó mới là cuộc sống đẹp, chứ Mơ không nghĩ mình sẽ “đổi đời” bằng cách đi thi.

Nhiều ý kiến cho rằng chị không xứng đáng khi được chọn tham gia Hoa hậu Trái đất 2011?
Tin hay không thì tùy, song khi chọn Mơ đi thi tức là mọi người đã tin tưởng và chọn lựa cân nhắc. Đương nhiên là sẽ có nhiều ý kiến khác nhau làm sao tránh khỏi vì với mỗi người cảm nhận về cái đẹp rất khác nhau. Mơ nghĩ mình được chọn là điều hạnh phúc và chưa bao giờ buồn vì những tin đồn xung quanh.


Chị có thấy tiếc khi không giành được vương miện?
Có chứ! Mình đi thi cũng mong mang về danh hiệu nào đó cho nhan sắc Việt Nam nhưng có lẽ may mắn chưa mỉm cười với Mơ. Giải thưởng dù rất quan trọng nhưng những kinh nghiệm trong cuộc sống, kĩ năng biểu diễn hay giao tiếp mà Mơ học được từ cuộc thi Hoa hậu trái đất vừa qua mới là vô giá.

Đa số các Hoa hậu Việt Nam đi thi thế giới đều nhạt nhòa. Chị nghĩ sao về vấn đề này?
Chúng ta chưa chuẩn bị thật kĩ lưỡng cho những màn thi sắc đẹp mang tính quốc tế. Thường thì vài tháng để hoàn tất mọi việc từ luyện tập cho hình thể đẹp, chọn nhà thiết kế, chọn trang phục... thì khó lòng đạt được thành công như ý. Nếu chúng ta đầu tư ban đầu kĩ lưỡng hơn thì Mơ tin chắc rằng nhan sắc Việt sẽ được tôn vinh thôi.

Hoa hậu Việt kém Hoa hậu các nước khác về mặt nào: thể hình, khuôn mặt, ngoại ngữ hay kỹ năng khi đi thi?
Nếu nói về chiều cao thì Hoa hậu Mai Phương Thúy cũng đạt chuẩn lý tưởng hay người mẫu Hoàng Yến cũng vậy. Gương mặt thì Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền từng sở hữu nét đẹp rất Việt Nam và đã tạo ấn tượng đẹp. Còn về thể hình thì Hoàng My có lẽ cũng không thua kém ai cả. Có lẽ phần thiếu hụt chính là khả năng ngoại ngữ và kĩ năng đi thi. Để hòa nhập vào cuộc thi tốt, ít nhất cũng phải thông suốt hết được những yêu cầu của BGK và làm thế nào có biểu hiện tốt nhất ở mọi góc độ.


Chị có yếu điểm nào không?
Có lẽ Mơ xin giữ bí mật nhé, yếu điểm làm sao khoe ra được. Nhưng qua những cuộc thi như vậy, Mơ thấy mình trưởng thành và tự tin hơn nhiều. Hiện tại, Mơ thấy mình có bản lĩnh để nhận đảm đương những vai trò mới như diễn viên, M.C hay người mẫu.

Mọi người vẫn thắc mắc danh hiệu “Hoa khôi miệt vườn” của Phan Thị Mơ là như thế nào?
Cũng như ở các trường Đại học hay có các cuộc thi Hoa khôi hay Sinh viên thanh lịch thì ở các địa phương cũng có những cuộc thi người đẹp. Mơ nghĩ đó là một danh hiệu đáng trân trọng vì là một trong những thành công đầu tiên của mình ở cuộc thi sắc đẹp. Đến thời điểm này, mọi người vẫn nhớ đến Mơ là “Hoa khôi miệt vườn” nhiều hơn ở Top 5 Hoa hậu thế giới người Việt 2010. Mơ chưa bao giờ từ chối việc mình là một “Hoa khôi miệt vườn”.

HƯ DANH VÀ GIÁ TRỊ RỒI CŨNG TAN BIẾN

Chị có nghĩ dạo này có quá nhiều cuộc thi sắc đẹp kém chất lượng được tổ chức tràn lan ở Việt Nam không?
Với những người đi thi có lẽ nhiều bao nhiêu cũng là chưa đủ. Mơ từng ở tâm trạng một thí sinh nên biết các cuộc thi sắc đẹp luôn có sức hấp dẫn của nó. Mơ nghĩ điều quan trọng là mỗi cuộc thi cũng tìm cho mình một thông điệp riêng cũng như các tiêu chí để phân biệt rõ ràng từ đó xã hội cũng như các thí sinh cũng không thấy mơ hồ về các cuộc thi sắc đẹp. Còn chất lượng ở các cuộc thi khác thế nào Mơ không rõ nhưng những cuộc thi mà Mơ từng tham gia đều có những giá trị riêng.


Những danh hiệu như vậy phải chăng là hư danh?
Mơ nghĩ cuộc sống này có điều gì tồn tại mãi đâu thì danh tiếng hay danh hiệu cũng vậy thôi! Năm nay tôi là Hoa hậu thì năm sau lại có người khác thay thế. Điều quan trọng trên hết chính là biến cái hư danh ấy thành giá trị để xã hội nhìn nhận ở tài năng, khía cạnh tích cực của một người đẹp. Mơ biết điều đó và đang nỗ lực làm việc để không bị quên lãng.

Nhiều cuộc thi sắc đẹp chỉ là phương tiện giúp cho các “chân dài” bước chân vào giới showbiz chứ chẳng mang lại lợi ích cho xã hội?
Rõ ràng, Mơ cũng như bao người khác đang sống trong một thế giới vô cùng phong phú và đa dạng. Ý kiến trên cũng không hoàn toàn sai nhưng Mơ nghĩ cái gì cũng cần có thời gian và quy luật đào thải sẽ tìm ra những gương mặt có khả năng thật sự. Hoa hậu tham gia vào các hoạt động từ thiện hay đóng phim, ca hát... tức là họ muốn mang đến những sản phẩm nghệ thuật có giá trị cho cuộc sống bên cạnh thỏa mãn niềm đam mê. Cái khó chính là không phải người đẹp nào cũng thành công.

Chị sẽ làm gì để danh hiệu mình đạt được có ý nghĩa?
Trước hết là Mơ phải luôn đẹp trong mắt mọi người, đó là biểu hiện của sự tôn trọng. Thứ hai Mơ sẽ làm việc một cách nghiêm túc và có trách nhiệm. Mơ không dám nghĩ mình sẽ cống hiến gì cho xã hội mà Mơ phải làm tốt những vai trò mình nhận.

PHẢI ĐỐI MẶT VÌ ĐỜI CHẲNG NHƯ MƠ

Từ mà chị hay tự nhủ với lòng mình khi đối diện với những khó khăn?
“Đối mặt” là từ mà Mơ hay nghĩ đến nhất mỗi khi có khó khăn gì bởi chúng ta không thể trốn tránh mãi mà phải tìm giải pháp là cách tốt nhất. Có khi những lúc “đối mặt” ấy giúp cho Mơ tìm ra nhiều điều thật ý nghĩa cho bản thân như mình cũng là một cô gái rất mạnh mẽ chẳng hạn.


Chị có bao giờ cảm thấy chán nản và tuyệt vọng? Về tình yêu chẳng hạn?
Chút xíu thì có. Một cô gái trẻ muốn luôn xinh tươi thì không được buồn quá 5 phút (cười). Mơ nghĩ cuộc sống này chạy nhanh lắm không có thời gian để chán nản hay ca thán bất cứ điều gì. Cảm giác tuyệt vọng thì chưa vì Mơ cũng cẩn thận lắm chưa bao giờ đặt hy vọng quá nhiều vào bất cứ điều gì. Còn tình yêu thì vẫn đang chờ vào duyên số.

Trong gia đình, chị là người giống ba hay mẹ nhiều hơn?
Có lẽ sự dịu dàng, dễ thương là Mơ thừa hưởng từ mẹ còn sự tự tin, bản lĩnh lại có được từ ba. Mơ học hỏi ở ba mẹ mọi điều tốt để lấy đó làm hành trang bước vào cuộc sống.

Với cô gái trẻ như chị thì hành trang nào là quan trọng nhất?
Sự thương yêu từ gia đình, kiến thức học ở trường và cuộc sống và quan trọng nữa chính là tin ở bản thân mình, Mơ nghĩ đó là những “tài sản” vô giá mà bất kì ai cũng cần có khi bước vào cuộc sống tự lập. Gia đình là điểm tựa mỗi khi mình vấp ngã, kiến thức giúp mình nhận định đúng sai còn tin ở bản thân sẽ giúp mình hiểu rõ mình là ai, cần gì và tự tin đi về phía trước.

Chị không nghĩ mình sẽ “nương nhờ” một tấm chồng danh giá hay sao?
Hiện giờ còn quá sớm để nói đến gia đình nhưng dù Mơ có lập gia đình đi chăng nữa, Mơ cũng sẽ giữ tính tự lập của mình, nếu người vợ cứ dựa dẫm mãi vào chồng thì đến một lúc nào đó cũng khiến người chồng cảm thấy chán ngán và hôn nhân khó bền vững.

Dường như chị đang say công việc hơn là chuyện tình cảm?
Ngay lúc này, Mơ muốn dành nhiều thời gian cho công việc vì trước hết mình vừa trải qua các cuộc thi nên rất dễ được chú ý và mọi người sẽ xem xét Phan Thị Mơ sẽ làm được gì. Bước đầu tiên có thể chưa thành công lắm nhưng có ý nghĩa vô cùng quan trọng, để lại dấu ấn cá nhân nên Mơ tạm gác chuyện tình cảm sang một bên để chuyên tâm hơn cho công việc.

Kế hoạch phát triển sự nghiệp trong tương lai của chị là gì?
Trong năm 2012, Mơ sẽ xuất hiện ở sự đa dạng và mọi người sẽ có cảm nhận mới mẻ hơn về Mơ. Mơ hy vọng sau một thời gian sống với nghề, Mơ sẽ được nhìn nhận như một cô gái có tài và một chút nhan sắc (cười) hơn là chỉ đơn giản là một Hoa hậu hay người đẹp.

Chúc chị sẽ đạt được những ước mơ của mình!

Phan Thị Mơ là sinh viên trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật & Du lịch Sài Gòn. Cô yêu thích nghệ thuật từ nhỏ và ước mơ trở thành một người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Phan Thị Mơ cao 1,74 m, nặng 50 kg với số đo ba vòng là 84-60-90 và được chọn là đại diện của Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2011.

Dạ Vũ (thực hiện)

Bình luận

Sắp xếp theo:

nguyen khoa bao

nguyen khoa bao - 11/02/2012 14:05

nhin cung tam dc nhung khong biet sau nay se ra sao

Trả lời

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh
Listen
Please enter the characters shown on the image