Thứ bảy 04/02/2012 06:38

kỳ 1 

Những quả bom Sex trên chính trường

Ilona Staller từng là một diễn viên phim khiêu dâm. Nhưng bà không hề mặc cảm, mà trái lại, rất tự hào với những "phẩm chất" mình có được. Với người đàn bà mang nghệ danh "Il Cicciolina" này, tình dục là thế mạnh để hoạt động trên chính trường Italia.

Những quả bom Sex trên chính trường

“AI NGỦ VỚI EM KHÔNG?”
Ilona Staller bắt đầu nổi tiếng đầu thập kỷ 1970, với một chương trình phát thanh có tên gọi đầy khiêu khích: "Voulez-vous coucher avec moi?" (Ai ngủ với em không?). Trong chương trình đó, Staller lấy nghệ danh "Il Cicciolina", một từ đọc trại của "mơn trớn". Rồi sau đó, Il Cicciolina bắt đầu bước vào ngành công nghiệp "người lớn" và nhanh chóng nổi tiếng với những thước phim giường chiếu táo bạo.


Trước đó, cô gái trẻ là một người mẫu vô danh kiêm phục vụ phòng ở Hungary. Staller sinh ra trong một gia đình có tới 4 anh chị em, người cha đã bỏ đi từ khi cô còn rất nhỏ. Cuộc sống dưới chế độ độc tài của Matyas Rakosi vô cùng khó khăn, và Staller quyết tìm đường chạy trốn: bằng cách nào đó, cô kiếm được một tấm chồng ở Italia và nhập cư vào đất nước này quãng cuối thập kỷ 1960. Không mấy khi thấy Il Cicciolina nhắc đến vai trò của người chồng đầu tiên. Chỉ biết rằng sau khi đặt chân đến Italia, cô đã bị Riccardo Schicchi mê hoặc. Đó là một nhiếp ảnh gia khiêu dâm trứ danh của nước Ý, kiêm luôn cả nghề "tú ông", chuyên tìm kiếm các cô gái trẻ ở các quốc gia châu Âu nghèo, đưa họ đến Ý để buôn bán thân xác. Sự nghiệp của Il Cicciolina do chính Schicchi khởi tạo.

Đỉnh cao của sự nổi tiếng đến với Staller năm 1991, khi cô kết hôn với Jeff Koons, nghệ sỹ tạo hình lập dị và giàu có nhất thế giới. Jeff Koons là một huyền thoại trong lĩnh vực điêu khắc, với những tác phẩm được bán tới giá hàng chục triệu USD. Một cuộc hôn nhân khiến người ta nhớ đến việc Vincent van Gogh sống chung với một cô gái điếm. Nhưng cuộc "cộng sinh" này khôn ngoan và thực dụng hơn rất nhiều: Jeff Koons đã tạo ra một serie các tác phẩm hội họa, nhiếp ảnh, điêu khắc mô tả cảnh giường chiếu ở đủ mọi tư thế giữa hai vợ chồng mang tên "Made in Heaven" (Tạo ra từ thiên đường) rồi… đem bán. Hành động kỳ quặc đó gây tranh cãi về đạo đức trong nghệ thuật suốt một thời gian. Rồi cuộc hôn nhân kết thúc chỉ sau hơn 1 năm, khiến người ta buộc phải nghi ngờ về việc cả hai đã sử dụng nhau để làm thương hiệu.


Ngoài sự nghiệp "điện ảnh", Ilona Staller còn là một ca sỹ. Âm nhạc của người phụ nữ này cũng đậm chất tính dục, với ca khúc nổi tiếng nhất là "Muscolo Rosso", một ca khúc dành tặng cho "il cazzo" (dương vật trong tiếng Italia). Ca khúc này không được phép phát hành tại Italia vì lời lẽ quá thô tục, nhưng lại trở thành hit ở nhiều quốc gia khác tại châu Âu.

CHÍNH TRỊ KIỂU STALER
Staller bước chân vào chính trường năm 1987, khi thắng một ghế trong Hạ viện Italia: hơn 20.000 người Roma đã viết tên nữ diễn viên khiêu dâm này vào lá phiếu của họ. Đó là kết quả của một chiến dịch tranh cử đầy mùi tính dục, với những pha trình diễn khiêu gợi trước đám đông. Với 47% phiếu bầu, bà chỉ đứng sau người sáng lập Đảng Cấp Tiến Italia, Marco Panella.

Với nhiều người, việc Ilona Staller trở thành một nghị sỹ là một "nỗi hổ thẹn quốc gia". Người phụ nữ này vẫn tiếp tục… đóng phim sex trong suốt thời gian ngồi trong Hạ viện. Nhưng với nhiều người, sự xuất hiện của bà là một biểu tượng cho tự do, biểu tượng của nữ quyền.


Staller gọi các thành viên nam của chính phủ và quốc hội là "cậu bé", cựu thủ tướng Berlusconi là "cậu bé", các lãnh đạo Đảng Xã Hội Italia cũng là "cậu bé". Bà muốn ám chỉ rằng những người đàn ông quyền lực ấy cũng chỉ là một "cậu bé" của một người phụ nữ nào đó. Với tư cách một kẻ nổi loạn trong Hạ viện Italia, bà liên tục đứng lên chỉ trích hệ thống lập pháp của đất nước này, và từng trực tiếp đưa ra ánh sáng một vụ hối lộ lớn liên quan đến các đồng nghiệp (trong làng chính trị, chứ không phải trong làng… điện ảnh).

Bà cũng là một người rất tích cực trong việc bảo vệ môi trường, quyền động vật và chống phát triển năng lượng hạt nhân. Tất nhiên, Il Cicciolina cũng tích cực đấu tranh đòi giáo dục giới tính trong các trường học ở Italia. Phải nói thêm rằng ở một đất nước bị ảnh hưởng nặng nề của Vatican như Italia, tình dục ở nhà trường vẫn không phải là một chủ đề được khuyến khích. Giáo Hội Vatican từng công khai bày tỏ sự phản đối, khi vài năm trước, chính phủ Italia quyết định lắp đặt các máy bán BCS tự động ở các trường trung học. Họ cho rằng làm như vậy là "vẽ đường cho hươu chạy". Nhưng quan điểm của Cicciolina thì khác. "Hãy để tình dục là của tất cả mọi người!", bà kêu gọi. Cicciolina thậm chí từng đề xuất ý tưởng xây dựng các "công viên tình dục", nơi mọi người có thể đến và quan hệ tự do với nhau mà không tốn tiền khách sạn.

Nhưng hành động nổi tiếng nhất của Ilona Staller trong 5 năm ngồi ghế nghị sỹ là việc đã từng gạ "bán dâm" cho nhà cựu lãnh đạo Iraq Saddam Hussein để đổi lấy hòa bình cho Vùng Vịnh. Đó là khi cuộc chiến tranh Vùng Vịnh 1991 đang diễn ra. Staller đã hai lần đứng lên trước giới truyền thông tuyên bố: "Tôi hoàn toàn có thể làm tình với Saddam để có được hòa bình ở Trung Đông".


Sau khi rời ghế nghị sỹ, Staller vẫn là một nhà hoạt động chính trị tích cực. Vẫn là phương pháp đấu tranh cũ: trong thời gian chủ nghĩa khủng bố hoành hành đầu thế kỷ 21, người phụ nữ đã bước qua tuổi ngũ tuần lại tuyên bố sẵn sàng làm tình với Osama Bin Laden để ông này dừng các hoạt động khủng bố.

Cho đến giờ, bất chấp những đóng góp, Ilona Staller vẫn bị nhiều người khinh bỉ vì nghề nghiệp của mình.

Tháng 9 năm 2011, khi chính phủ Italia quyết định rằng Staller sẽ được nhận mức lương hưu 39.000 euro/năm trong suốt phần đời còn lại cho hơn 5 năm phục vụ trong Quốc hội, rất nhiều người dân đã tụ tập biểu tình: họ giận dữ trước việc tiền thuế của mình đi vào túi những người như Staller. Còn đương sự thì vẫn điềm nhiên, như thái độ quen thuộc của bà: "Tôi đã kiếm số tiền này bằng công sức của mình, và tôi tự hào vì nó".

"Bộ ngực của tôi chẳng làm hại ai cả, trong khi cuộc chiến của Bin Laden khiến hàng nghìn người phải chết" - Ilona Staller là người phụ nữ đầu tiên khoe trọn bộ ngực trên sóng truyền hình quốc gia Italia, khi cho cả đất nước chiêm ngưỡng tạo vật của mình năm 1978 trên kênh RAI.

Hoàng Linh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh
Listen
Please enter the characters shown on the image