Bị 2 thẻ đỏ, U22 Việt Nam vẫn hạ Thái Lan tại Bangkok

Thứ ba 19/06/2012 22:28
Cỡ chữ
Bị đối thủ dẫn bàn trước lại thi đấu thiếu người, U22 Việt Nam đã có trận đấu ấn tượng trên SVĐ Rajamangala vào chiều 19/6 trước U22 Thái Lan.

Bị 2 thẻ đỏ, U22 Việt Nam vẫn hạ Thái Lan tại Bangkok

Tiền vệ Hải Huy ghi 2 bàn thắng giúp U22 Việt Nam thắng ngược U22 Thái Lan.Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

>>U22 Việt Nam thắng tưng bừng U22 Maldives 5-0
>>Tuyển thủ U22 VN đón sinh nhật đặc biệt trên đất Thái
>>U22 Việt Nam hồ hởi luyện quân tại Thái Lan

Sau trận đấu với U22 Maldives, HLV Lư Đình Tuấn quyết định sử dụng đội hình mạnh nhất khi gặp U22 Thái Lan. Hàng loạt những cầu thủ trụ cột như Thanh Hào, Văn Quyết trở lại và đặc biệt trên hàng công cầu thủ Việt kiều Hồng Quân được đá chính.

U22 Thái Lan đã chứng tỏ được sự vượt trội về thể hình và số cơ hội nguy hiểm so với U22 Việt Nam khi có được bàn mở tỷ số trước ở phút 29. Bị dẫn bàn, U22 Việt Nam gặp thêm bất lợi khi Quốc Phương bị thẻ đỏ. Thi đấu với 10 người trên sân nhưng U22 Việt Nam đã khiến đội chủ nhà ngạc nhiên khi liên tục tổ chức tấn công.

Phút 70, Hải Huy có pha đột phá khéo léo, loại bỏ hàng thủ U22 Thái Lan, gỡ hòa 1-1 cho U22 Việt Nam. Bàn thắng này tiếp thêm tinh thần cho đội khách và chỉ 6 phút sau đó, chính Hải Huy đánh đầu hóc hiểm sau pha đá phạt góc của Đình Bảo.

Phút 90, U22 Việt Nam chịu thiệt thòi về lực lượng khi tiền vệ vào thay người Văn Thuận nhận thẻ đỏ. Sau tình huống này, trận đấu được bù giờ tới 7 phút. Dù vậy, U22 Việt Nam thi đấu tỉnh táo và bảo vệ chiến thắng 2-1 ngay trên đất Thái sau cuộc lội ngược dòng kỳ vĩ.

Đội hình xuất phát của U.22 Việt Nam gồm Bửu Ngọc, Hữu Phúc, Thanh Hào, Xuân Anh, Thanh Hiền, Hoàng Thịnh, Hải Huy, Quách Tân, Quốc Phương, Văn Quyết và Hồng Quân.
  • BÌNH LUẬN

  • Sắp xếp theo:
LePho
LePho - 22/06/2012 08:33
Thắng thì thắng, nhưng đá kiểu ấy sau này ai đá với nữa. Vả lại chắc gì người Thái đã dùng đội hình chính để đá với mình. Nghĩ thử xem, họ đâu thua dễ như thế, có thể vì thấy ta đá rắn quá sợ bị chấn thương nên mới vậy. Hiệp 1 họ cũng sút tung lưới của ta đó thôi! Phải chờ tới Giải U22 ở Myanmar mới biết được. Lúc đó lực lượng của VN có đủ 11 người cũng không dễ gì ăn đc Thái.
 0  0
hoàng
hoàng - 20/06/2012 20:44
Chưa kể mình không hiểu sao cho Văn Quyết làm đội trưởng. Đành rằng Quyết đang là ngôi sao, là một trong những cầu thủ tốt nhất cùa U22 VN nhưng Quyết ko có tư chất thủ lĩnh. Hơn nữa, cầu thủ này đã bắt đầu bộc lộ dấu hiệu ngôi sao. COi trận giao hữu đội tuyển VN-Trung Quốc hôm trước thì thấy, cơ hội ko rõ ràng, cách khung thành 25-30m,bị bao vây thế mà ko chịu phối hợp với đồng đội, nhắm môi nhắm lợi mà sút.
 0  0
cuongfifa
cuongfifa - 20/06/2012 15:19
không hiểu sao trận này có vài cơ hội ngon ăn nhưng Văn Quyết lại ko chịu chuyền bóng hoặc chọc khe cho Mặc Hồng Quân, có đến 2 hoặc 3 cơ hội gì đó?
 0  0
Tarzan
Tarzan - 20/06/2012 14:19
Đá giao hữu thôi mà sao lại có tới 2 thẻ đỏ vậy trời, bệnh cố hữu của các đội tuyển Việt Nam vẫn vậy, Ban huấn luyện cần giáo dục về tinh thần thi đấu của các cầu thủ, cầu thủ Việt Nam so với khu vực có thể nói là có kỹ thuật và tư duy chiến thuật vào bậc nhất nhưng vì sao chúng ta ít được vô địch ở các giải đấu chính là do tinh thần thi đấu của các cầu thủ, vào bóng quá quyết liệt nên đem lại những thẻ phạt và chấn thương không đáng có khi vào vòng trong thì thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng.
 0  0
Trang trước    1 / 5    Trang sau

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản

 (*) 

  (*)

Protected by FormShield
Refresh
Listen
Please enter the characters shown on the image

 (*)

 Tắt bộ gõ    Gõ tự động    Telex    VNI    VIQR

Số ký tự còn lại: