Đình Luật: Xả trại là…lên bàn mổ

Thứ bảy 22/09/2012 06:02
Cỡ chữ
ĐTVN được xả trại 10 ngày trước khi hội quân tại Nha Trang (Khánh Hòa) vào 1/10 tới khiến nhiều tuyển thủ phấn khích.

Đình Luật: Xả trại là…lên bàn mổ

Trung vệ Đình Luật - Ảnh: Đức Cường


>> HLV Phan Thanh Hùng: “Tôi hài lòng về các tân binh”
>> Vừa lên Tuyển, Đình Luật sẽ “trao quà” cho đồng đội?
>> Đình Luật, Hồng Sơn lên tuyển với chấn thương


Dù vậy, cũng có những cầu thủ xem kỳ nghỉ này là khoảng thời gian quý giá để họ chữa trị dứt điểm chấn thương. Trung vệ Đình Luật chia sẻ: “Tôi bị chai sần gót chân gần 1 năm nay rồi. Nhưng quanh năm đi đá bóng, chưa sắp xếp được thời gian nên chưa dám lên bàn mổ. Đợt vừa rồi, nó lại dở chứng, tập là nhói đau”.

Biết tin đội tuyển được xả trại nên Đình Luật đã nhờ bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền đưa đi mổ ở gót chân. Hôm qua (21/9), sau khi được bác sĩ mổ xong, trung vệ người Nghệ An thở phào: “May quá, mổ xong chỉ phải khâu 4 mũi ở gót chân. Nhưng từ nay đến đợt tập trung tại Nha Trang, tôi phải kiêng vận động, lau rửa vết mổ để tránh nhiễm trùng”.

Cũng phải nhờ đến sự can thiệp của dao kéo giống Đình Luật, hôm qua Gia Từ đã trải qua ca tiểu phẫu trích lợi, để phần răng khôn mọc ra, tránh đau đớn, điều khiến anh không thể tập luyện trong 2 ngày trước đó. “Hiện tại tôi chỉ có thể uống sữa, phải 1-2 hôm nữa mới ăn được cơm. Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn trước khi tập trung tại Nha Trang”, Gia Từ bộc bạch.

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản

 (*) 

  (*)

Protected by FormShield
Refresh
Listen
Please enter the characters shown on the image

 (*)

 Tắt bộ gõ    Gõ tự động    Telex    VNI    VIQR

Số ký tự còn lại: