Vấn đề của ĐT Anh: Đến hẹn lại lên

Thứ hai 11/10/2010 06:26
Cỡ chữ
Hai ngày trước cuộc tiếp đón Montenegro, Phil Jagielka và Lennon đồng loạt bị trả về CLB

Vấn đề của ĐT Anh: Đến hẹn lại lên

Capello luôn phải đau đầu với nạn chấn thương ở ĐT Anh - Ảnh: AFP

Cộng thêm tình trạng thể lực chẳng mấy sung mãn của Rooney, Terry hay Rio Ferdinand, số lượng thương-bệnh binh ở ĐT Anh nhiều chẳng kém những người lành lặn.

Kê gối mà ngủ…

Y hệt như ở vòng loại World Cup 2010, chiến dịch vòng loại EURO 2012 của ĐT Anh diễn ra khá suôn sẻ. Sau 2 trận toàn thắng, Tam Sư đang thẳng tiến. Và dù có thêm vài chấn thương nữa kiểu như của Jagielka hay Lennon, ĐT Anh vẫn có thể bỏ túi 3 điểm trước đối thủ như Montenegro.

Dư luận Anh lo ngại trước thực trạng thiếu hụt lực lượng nhưng thực ra, điều ấy không ảnh hưởng nhiều lắm tới cơ hội dự VCK EURO 2012 của thầy trò Fabio Capello. Vả chăng, Lennon cũng chưa thuộc diện không thể thay thế. Jagielka vắng mặt thậm chí còn giúp Capello đỡ khó xử. Đứng từ góc độ một trận đấu thuần túy thì người Anh hãy cứ kê cao gối mà ngủ.

Cần nói thêm là Capello đã gọi Cahill và Downing lên thay thế. Và cũng như bộ đôi vừa “gặp hạn”, Cahill, Downing đủ khả năng chơi “tròn vai” nếu được sử dụng. Nghĩa là họ (và cả Jagielka, Lennon nữa) không phải phương án tồi, song cũng chẳng phải là giải pháp tối ưu, khả dĩ nâng cấp chất lượng ĐT Anh. Muốn làm việc đó, Capello phải trông chờ vào những người như Rooney, Rio Ferdinand hay Terry chẳng hạn, vì đó mới là những “thủ lĩnh” ở đẳng cấp thế giới. Tiếc là số ít này lại chẳng mấy khi có trạng thái thể lực hoàn hảo. Đấy mới là vấn đề lớn nhất của ĐT Anh chứ chẳng phải chuyện chấn thương của Jagielka hay Lennon.

… Nhưng

Chuyện các tuyển thủ Anh tập trung trong tình trạng mệt mỏi rồi bị trả về đã diễn ra thường xuyên. Thậm chí, nó cứ như thể “đến hẹn lại lên” vậy. Nhưng người Anh chẳng bao giờ nghĩ tới giải pháp dứt điểm thực trạng này.

Trước World Cup 2010, cả nước Anh nín thở chờ tin Rooney. Trước World Cup 2006 thì là Owen. Còn trước World Cup 2002, đấy là cái ngón chân gãy của Beckham. Tại sao người Anh lúc nào cũng phải khổ thế?

Mọi chuyện xuất phát từ chính đặc điểm bóng đá Anh. Không ở quốc gia nào mà cầu thủ phải chơi nhiều trận như ở Anh, với Premiership, FA Cup, Carling Cup, chưa kể Siêu Cúp và Champions League, Europa League nữa. Hơn nữa, cũng chỉ ở Anh mới đá quanh năm, không có tháng nghỉ Đông. Hệ quả là cầu thủ Anh luôn ở trong tình trạng căng sức. Mà đã căng thì lúc nào chẳng có thể… đứt.

Chưa kể bóng đá Anh đậm chất bạo lực, với rất nhiều pha vào bóng quyết liệt. Thể trạng đã đuối, lại hay bị dính đòn nên chuyện tuyển thủ Anh dễ chấn thương là điều khó tránh khỏi.

Làm sao giải quyết thực trạng này? Chỉ FA mới làm được. Song nếu không có biện pháp bảo vệ những tài năng lớn như Rooney, Terry hay Ferdinand thì Tam Sư chẳng bao giờ có được thành công ở World Cup hay EURO, nơi đối đầu với họ không phải Thụy Sỹ, Montenegro hay Croatia mà chỉ cần các “bệnh binh” hoặc những cầu thủ tầm trung như Jagielka, Lennon, Downing cũng đủ giúp ĐT Anh chiến thắng.
Từ khóa ĐT Anh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản

 (*) 

  (*)

Protected by FormShield
Refresh
Listen
Please enter the characters shown on the image

 (*)

 Tắt bộ gõ    Gõ tự động    Telex    VNI    VIQR

Số ký tự còn lại: