Thứ bảy 31/12/2011 10:04

Sion bị trừ 36 điểm, MU "hết cửa" Champions League

Giải trừ nguy cơ Thụy Sỹ không được tham gia vào mọi sự kiện bóng đá của châu Âu, LĐBĐ nước này đã ra tay.

Sion bị trừ 36 điểm, MU "hết cửa" Champions League

Chủ tịch Christian Constantin của Sion


>> LĐBĐ Thụy Sỹ đối mặt án phạt của FIFA
>> 10 sự kiện bóng đá thế giới năm 2011: Muôn màu cảm xúc
>> Bóng đá Thế giới năm 2011 qua những con số

Đúng 2 tuần sau khi FIFA dọa cấm Thụy Sỹ tham gia vào tất cả các sự kiện bóng đá của châu Âu nếu LĐBĐ nước này (SFV) làm ngơ trước hành động coi trời bằng vung của CLB Sion, SFV đã lập tức có động thái xử phạt kịp thời. Cụ thể, trong phiên họp kỷ luật hôm qua, SFV đã thông qua án phạt trừ 36 điểm vào tổng điểm Sion giành được tại giải VĐQG Thụy Sỹ vào thời điểm hiện tại, đẩy Sion xuống cuối BXH giải quốc nội với số điểm -5.

Với số điểm này và tâm lý chán nản sau khi nhận án phạt của SFV, viễn cảnh Sion phải xuống chơi tại giải hạng Hai Thụy Sỹ (giải Challenge League) là quá rõ ràng.

Đại diện SFV cho biết: “LĐBĐ Thụy Sỹ quyết định trừ 36 điểm của Sion do CLB này sử dụng 6 cầu thủ trái quy định từ một đội bóng Ai Cập (bao gồm Stefan Glarner, Jose Goncalves, Mario Mutsch, Pascal Feindouno, Billy Ketkeophomphone và Gabri). 6 cầu thủ này được Sion mua về vào mùa Hè 2008 - thời điểm họ đang thụ án cấm tham gia hoạt động chuyển nhượng của UEFA”.

SFV hy vọng rằng, với án phạt nặng dành cho Sion, FIFA sẽ tha cho LĐBĐ Thụy Sỹ thoát khỏi lệnh cấm bao trùm cả nền bóng đá. Án phạt này cũng đến sớm hơn rất nhiều so với cái hẹn ngày 13/1 mà FIFA cho SFA trong phiên họp hôm 17/12 vừa qua.

Theo đánh giá của dư luận, CLB Sion phải nhận án phạt này là kết quả tất yếu. Họ vốn sai ngay từ đầu, nhưng sau khi bị loại khỏi Europa League, đội bóng này còn cố kiện LĐBĐ nước nhà và cả UEFA lên tòa án tối cao, đòi được trả lại quyền dự cúp châu Âu. Già néo đứt dây, Sion vô hình trung khiến chủ tịch UEFA Michael Platini nổi giận. Kết cục bi thảm hôm nay âu cũng là do chính Sion tự chuốc lấy.

Như vậy, với án phạt mà SFV vừa tuyên dành cho Sion, viễn cảnh CLB Basel bị tước quyền tham dự Champions League gần như không còn. Điều này đồng nghĩa với giấc mơ của NHM Man United cũng chính thức tan vỡ (Man United hy vọng có thể thay Basel tham dự Champions League, nếu như LĐBĐ Thụy Sỹ nhận án phạt của FIFA).

Lâm Phong

Bình luận

Sắp xếp theo:

Tôi là Tôi

Tôi là Tôi - 03/02/2012 16:31

Năm 2012 đánh dấu 1 bước ngoặc đó là MU sẽ dần dần đi xuống và sẽ ko bao giờ vô địch PR mữa!

Trả lời

huynhlam910

huynhlam910 - 28/01/2012 18:52

Lòng ganh ghét đối với MU đó mà! Khổ, vì MU đã là tượng đài của bóng đá rồi... Một đội bóng giàu truyền thống.

Trả lời

nguyen huy vinh

nguyen huy vinh - 21/01/2012 11:30

kho than qa doi bong m-u bao nhieu lan danh vo dick r`

Trả lời

Luu Van Nam

Luu Van Nam - 11/01/2012 12:16

Đẳng cấp MU vẫn là mmãi mãi.

Trả lời

Nguyễn An

Nguyễn An - 10/01/2012 21:16

Gửi Minh, Bóng đá là một môn thể thao nghệ thuật như bao môn thẻ thao khác. Không có chuyện quỳ rạp như bro nói đâu. Mọi người hãy bình tĩnh. phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi. cứ thong thả mà thưởng thức những bữa tiệc bóng đá vào cuối tuần. I'm Gunner.

Trả lời

MU LiO

MU LiO - 08/01/2012 23:04

là fan của MU tui luôn ủng hộ MU dù ai nói seo thì nói nhung tui vẫn một lòng với MU.MU vô địch.............,ai là fan của các cLB khác tôi cũng chúc các bạn nhận đc nhung j mong chờ ở đội bóng của mình nhé...."LiO"

Trả lời

Hùng

Hùng - 07/01/2012 23:32

Mấy b fan Mu thì đừng nói hoài 1 câu "Phong độ.... Đẳng cấp..." nghe nhàm lắm r.Nói câu đó khiến ng ta chỉ hiểu rằng các b đang cố lấy lý do này lý do nọ để gỡ gạc lại tình yêu của mình vs đội bóng mà thôi. Vs phong độ này ai dám nói Mu đẳng cấp. Còn các anti MU cũng như fan CLB khác. K nên nói này nói nọ về đội bóng của các fan Mu. Ai dám đảm bảo là đội bóng các b thích đã hơn Mu mãi mãi.K thua thì lấy đâu ra chiến thắng! Vì thế hãy tôn trọng đội bóng khác và dành tình cảm vs đội bóng của mình

Trả lời

Phương

Phương - 16/01/2012 18:56

Mình nghĩ câu "phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi" đã gắn liền với MU rồi, cho dù muốn hay ko khi nhắc đến câu này người ta đều nghĩ đến MU, như 1 biểu tượng vậy, như thế fan MU luôn có thể nói "phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi" cho dù MU có thế nào đi nữa. Thân!

Trả lời

girl_MU

girl_MU - 07/01/2012 21:41

Đúng là khùng cả, xem ra chuyên môn về bóng đá thì nhóm con trai này chưa chắc bằng đứa con gái như mình =)) Bây giờ họ lập FC vs chả fan fiếc cũng chỉ để xem ô nào đẳng cấp hơn ô nào thôi à? Thế thì thà mình về xem VN đá VL =)) Chả biết đâu là nghệ thuật cả. Đúng là ếch ngồi đáy giếng... M.U là M.U, Barca là Barca, Real là Real... mỗi đội có lối chơi khác nhau, có một vẻ đẹp khác nhau. Các chú còn xanh và non lắm, người ta xem sự cống hiến của các cầu thủ cho nền bóng đá thế giới chứ

Trả lời

thang tran

thang tran - 06/01/2012 15:05

Tôi cũng là fan của MU nhưng phong độ hiện nay của đội bóng là quá kém nên việc không có mặt ở vòng 1/16 champion leagues cũng là chuyện tất yếu. Đội bóng không còn đạt phong độ xuất sắc như ở đầu mùa giải. Thắng hay thua thì cũng là để giải trí, các bạn làm j phải bận tâm thế. Cứ để thời gian định đoạt....

Trả lời

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh
Listen
Please enter the characters shown on the image