Châu Âu 2011/12: Chia tay nhiều tên tuổi "một thời vang bóng"

Thứ năm 17/05/2012 18:20
Cỡ chữ
Vậy là mùa giải 2011/12, vốn được dự báo sẽ vô cùng khắc nghiệt bởi cuộc khủng hoảng tài chính lan rộng khắp châu Âu, đã kết thúc. Đúng như dự báo, mùa bóng khốn khó năm nay đã phải chứng kiến những “cái chết” của không ít CLB lừng lẫy một thời.

Châu Âu 2011/12: Chia tay nhiều tên tuổi "một thời vang bóng"

>> Châu Âu 2011/12: Ngày VAN GOL "giã từ vũ khí"
>> Nhìn lại mùa giải 2011/12: Diện mạo mới cho Cựu lục địa
>> Châu Âu 2011/12: Chia tay những khẩu trọng pháo


Nhìn lại 5 giải VĐQG lớn tại châu Âu vừa kết thúc, NHM dễ dàng nhận ra gần như giải đấu nào cũng phải chia tay với một tên tuổi vang bóng một thời. Ở Premier League, NHM còn phải nói lời tạm biệt cùng lúc hai CLB quen thuộc là Bolton và Blackburn. Thật trùng hợp, đây chính là hai CLB từng dắt tay nhau lên chơi tại Premier League ở mùa 2001/02. Họ cũng cùng nhau chiến đấu và tồn tại ở Premier League từ đó đến nay. Giờ sau 11 năm, họ lại cùng nhau trở lại bóng tối.

Tuy nhiên, sự chia tay đáng tiếc nhất trong làng bóng đá châu Âu năm nay diễn ra ở Tây Ban Nha. Đó là việc Villarreal - “hiện tượng” tại La Liga và châu Âu trong một thập kỷ qua - đã phải chia tay với ánh sáng làng túc cầu. Vận đen và khó khăn về tài chính đã hủy hoại không thương tiếc đội bóng được mệnh danh Tầu ngầm vàng này. Để rồi, họ phải cay đắng đầu hàng trước “tử thần” đúng ở vòng đấu cuối cùng. Villarreal nhiều năm qua luôn là kẻ thách thức hàng đầu của Real và Barca tại La Liga, họ từng vào tới tận bán kết Champions League 2005/06. Và mùa vừa rồi cũng được chơi tại Champions League.



Tại Bundesliga, 3 CLB xuống hạng thậm chí còn đều là những tên tuổi lớn: Cologne, Hertha Berlin và Kaiserslautern. Thực ra, họ đã sa sút từ nhiều năm qua khi đều có ít nhất một mùa phải chơi ở giải hạng Nhì trong vòng 5 năm gần đây. Nhưng NHM bóng đá Đức vẫn không khỏi xao xuyến khi phải chia tay những nhà cựu vô địch Bundesliga này - Cologne (3 lần), Hertha Berlin (2) và Kaiserslautern (4).

Tại Pháp, chiếc vé xuống hạng của Auxerre cũng khiến sự sụp đổ của các đội bóng tên tuổi càng trở nên trầm trọng. Auxerre là một trong những cái nôi đầu tiên của bóng đá Pháp, từng sản sinh, nuôi dưỡng những huyền thoại như Blanc, Scifo, Cantona… Đây mới là lần đầu tiên họ xuống hạng sau 32 năm liên tiếp chinh chiến ở Ligue 1.

Chỉ tại Serie A, những chiếc vé xuống hạng không gây quá nhiều sự tiếc nuối. Lecce, Novara và Cesena đều là những số phận bé nhỏ nay đây mai đó. Và mùa tới, họ sẽ phải chơi ở Serie B, đấu trường được đánh giá là vừa sức hơn…


  • BÌNH LUẬN

  • Sắp xếp theo:
huypro
huypro - 18/05/2012 16:33
còn thiếu hoillet
 0  0
Trang trước    1 / 1    Trang sau

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản

 (*) 

  (*)

Protected by FormShield
Refresh
Listen
Please enter the characters shown on the image

 (*)

 Tắt bộ gõ    Gõ tự động    Telex    VNI    VIQR

Số ký tự còn lại: