Thứ năm 02/02/2012 08:42

Khép lại TTCN mùa Đông: "Bom tấn" trở thành "bom xịt"

Tevez, Beckham, Pato, Kaka, Neymar… họ từng được coi là những hạt nhân đủ sức nặng tạo nên một phiên chợ Đông sôi nổi. Nhưng giá lạnh đã biến toàn bộ những quả “bom tấn” thành… “bom xịt”.

Khép lại TTCN mùa Đông: "Bom tấn" trở thành "bom xịt"

Báo chí Anh từng vội vàng ghép ảnh Kaka trong màu áo Chelsea

>> TTCN mùa Đông: Những “cú sốc” trong ngày chót
>> TƯỜNG THUẬT: Đóng cửa kỳ chuyển nhượng mùa Đông
>> Chuyển nhượng mùa Đông tại Premier League qua ảnh
>> 10 vụ chuyển nhượng đáng chú ý nhất mùa Đông Serie A


1. CARLOS TEVEZ (MAN CITY)
Chẳng riêng gì Man City, đến cả báo giới và những NHM trung lập cũng phát mệt vì thương vụ Carlos Tevez. Sau liên tiếp 2 vụ nổi loạn (từ chối ra sân và tự ý bỏ về quê), thời khắc Tevez chia tay Man City tưởng như 100% sẽ xảy ra.

Thực chất, Tevez chẳng thiếu cơ hội rời Man City. Milan sẵn sàng trải thảm đỏ rước anh về San Siro, chỉ cần Tevez vượt qua cuộc kiểm tra tâm lý. Inter, PSG cũng lần lượt đưa ra những lời chào mời khó có thể chối từ. Nhưng có cảm giác ngay bản thân Tevez cũng dửng dưng với tương lai của chính mình. Mặc kệ cuộc cạnh tranh tóe lửa giữa 3 đại gia Milan, Inter và PSG, Tevez hàng ngày vẫn hồn nhiên đi… đánh golf.

Để rồi sự hờ hững của chính Tevez, kết hợp thêm với những khúc mắc không thể giải quyết về mặt giá cả, lương bổng, hợp đồng… El Apache đành chấp nhận tiếp tục ở lại Man City, chờ đón một cuộc giải cứu trong mùa Hè tới.

2. DAVID BECKHAM (L.A GALAXY)
Không còn đứng trên đỉnh cao chói lọi về mặt chuyên môn, nhưng chuyện đi hay ở của David Beckham vẫn giống như cục nam châm hút sự chú ý của dư luận. Trong những đại gia săn đón Becks, PSG nồng nhiệt hơn tất cả.

Thương vụ Becks chuyển sang PSG khả thi tới mức, đã từng có thời điểm NHM PSG đếm ngược từng phút chờ Becks đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 18 tháng, hưởng mức lương khoảng 800.000 euro/tháng. Bản thân Becks cũng chủ động tìm nơi an cư tại Paris.

Nhưng rồi quả bom tấn này cũng… xịt. Ngày 5/1, PSG chính thức tuyên bố từ bỏ thương vụ Beckham.

3. NEYMAR (SANTOS)
Siêu sao đỏm dáng này đã không ít lần cho báo giới rơi vào thế việt vị vì sự nhùng nhằng của anh. Mùa Hè năm ngoái, người ta đồn ầm chuyện Neymar sang hụt Real là bởi đích ngắm cuối cùng của anh thực tế là Barca. Song đến mùa Đông, tất cả vẫn chỉ dừng lại ở mức tin đồn.

Ngày Barca sang Nhật Bản tham dự FIFA Club World Cup kết hợp chèo kéo Neymar, ai cũng nghĩ thương vụ tâm điểm này thế là xong. Báo chí TBN rạo rực, đưa hàng loạt tin về Neymar. Nhưng rồi chính những người trong cuộc cũng việt vị cả loạt.

4. KAKA (REAL MADRID)
Tin đồn Kaka sắp chia tay Real Madrid chính thức được thổi bùng lên sau phát biểu của bà Simone Leite, mẹ ruột của siêu sao này, trên Twitter. Bà Simone nói rằng, cậu cả Kaka “sắp chuyển sang London sinh sống”.

Kaka gọi, Chelsea trả lời. Ngày 25/11/2011, báo chí Anh khẳng định, Chelsea sẵn sàng chi 30 triệu bảng để đón Kaka. Thậm chí tờ Daily Mail còn phấn khởi ghép ảnh Kaka đang ăn mừng bàn thắng trong màu áo Chelsea, kèm theo những phân tích vô cùng có cơ sở về một kế hoạch thay máu Chelsea, với Kaka là hạt nhân chủ chốt.

Song kết quả ra sao chắc NHM đều đã rõ.

5. ALEX PATO (MILAN)
Thông tin Milan sắp mua được Tevez khiến Pato không khỏi nhấp nhổm. Để tránh rơi vào thế chân tường, Pato chủ động tự tìm lối thoát. Một lần nữa, lại là PSG lên tiếng.

Một số tờ báo Pháp khẳng định, PSG và Milan đã thống nhất xong về giá cả, phương thức chuyển nhượng, lương thưởng… Nhưng khi tất cả tưởng như đã xong, Pato bất ngờ từ chối lời đề nghị của PSG. Việc anh xuất hiện trong trận derby Milan chính là minh chứng cho sự đổ bể của thương vụ này.

“Găm hàng” chờ EURO 2012?

Trong thế giới bóng đá, không ít trường hợp giá trị của một cầu thủ tăng lên vùn vụt chỉ sau một giải đấu. Gần nhất là trường hợp của Xherdan Shaqiri (Basel). Đầu mùa Hè 2011, một số đội bóng ở Anh đã đưa cầu thủ mới 20 tuổi này vào tầm ngắm. Nhưng sau khi chơi cực hay ở giải VĐ U21 châu Âu 2011, giá chuyển nhượng của Shaqiri tăng chóng mặt. Ở TTCN mùa Đông vừa rồi cũng vậy. Có một số trường hợp các đội bóng cố “găm hàng” để chờ cơ hội kiếm chác nhiều hơn nhờ sự tăng giá có thể xảy ra với các cầu thủ sau VCK EURO 2012.

Trường hợp của Podolski là minh chứng. Từ đầu mùa, Podolski chơi khá hay trong màu áo Cologne với 15 bàn/18 trận ở Bundesliga. Phong độ ấn tượng đó giúp anh lọt vào tầm ngắm của Arsenal. Dĩ nhiên, Cologne khó thể giữ chân Podolski. Dẫu vậy, đại diện Bundesliga không muốn để ngôi sao người Đức ra đi ngay trong TTCN mùa Đông. Ai cũng hiểu Cologne chỉ muốn bán Podolski sau EURO 2012 để kiếm thêm tiền chuyển nhượng. Nên nhớ, Podolski nhiều khả năng sẽ có suất đá chính ở ĐT Đức và nếu chơi hay, giá trị của anh sẽ tăng lên rất nhiều.

Ngoài ra còn là trường hợp của Khedira (Real), bộ đôi ngôi sao của Bilbao: Llorente, Javi Martinez và Alba (Valencia). Barcelona từ lâu đã đưa Llorente vào tầm ngắm. Trong khi đó, Martinez thì được cả Milan lẫn Man United quan tâm. Cả 2 cầu thủ này rất có thể sẽ được dự EURO 2012 trong màu áo ĐT TBN nên chẳng dại gì Bilbao để họ ra đi ngay tháng 1.

Thạch Long

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh
Listen
Please enter the characters shown on the image