Thứ năm 02/02/2012 08:42

Khép lại TTCN mùa Đông: Làm sao về được mùa Đông?

Mùa Đông của quá khứ là những thương vụ nghẹt thở vào phút chót, những hợp đồng thay đổi phần còn lại của mùa giải, sôi động chẳng kém kỳ chuyển nhượng mùa Hè.

Khép lại TTCN mùa Đông: Làm sao về được mùa Đông?

Torres (trái) - cầu thủ đắt giá nhất mà một CLB Premiership mua về; Carroll (phải)là cầu thủ người Anh đắt giá nhất


>> TTCN mùa Đông: Những “cú sốc” trong ngày chót
>> TƯỜNG THUẬT: Đóng cửa kỳ chuyển nhượng mùa Đông
>> Chuyển nhượng mùa Đông tại Premier League qua ảnh
>> 10 vụ chuyển nhượng đáng chú ý nhất mùa Đông Serie A


Mùa Đông năm nay, lặng lẽ như phiên chợ chiều. Trong “nỗi nhớ mùa Đông”, người ta nhận ra rằng bóng đá châu Âu đã thay đổi.

Mùa Đông năm ngoái, Premiership khiến cả thế giới bổ ngửa với những “siêu hợp đồng” mang tên Fernando Torres và Andy Carroll, lần lượt có giá 50 và 35 triệu bảng. Hai kỷ lục chuyển nhượng bị phá trong những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng. Đó là còn chưa kể tới việc Luis Suarez gia nhập Premiership với giá 24 triệu bảng. Một mùa Đông sôi động.

Năm nay, thương vụ lớn nhất được thực hiện là Newcastle mua Papiss Cisse từ Freiburg với giá 12 triệu euro. Một cuộc suy thoái quá dễ dàng nhận ra. Và nguyên nhân của nó không phải đến từ nhu cầu chủ quan của mỗi CLB: cuộc đua đến Champions League đang rất căng thẳng, và hầu hết các đội nhóm đầu của giải này đều đã bộc lộ những “tử huyệt” cần được chữa chạy cấp bách. Họ vẫn rất muốn mua. Nhưng lý do đơn giản là hết tiền.

Mỗi nhà một cảnh, nhưng ngoại trừ M.U vẫn đang phải gánh nợ cho nhà Glazer và Arsenal với chính sách chuyển nhượng dị biệt, thì phần còn lại của Premiership hầu như đang sở hữu một ngân sách mất cân đối sau thời gian vung tay quá trán. Newcastle trở thành kẻ chơi trội nhất với việc mua Papiss Cisse (nhờ sự ngẫu hứng trứ danh của ông chủ Mike Ashley), sau đó là… QPR, cũng với một ông chủ mới đang cần gây ấn tượng. Đội bóng nhóm dưới này tiêu 13 triệu bảng để đưa về 3 cầu thủ chất lượng.

Món nợ hàng tỷ bảng của cả giải đấu, treo lơ lửng đã lâu, giờ mới thật sự cho thấy hậu quả của nó. Việc Premiership tiêu ít tiền đã xuất hiện từ khoảng 2 năm trước, nhưng cho tới kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay, người ta mới có ấn tượng rằng giải đấu này đã bước sang một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của sự chặt chẽ trong chi tiêu sau những năm tháng sống không cần biết ngày mai.

La Liga, giải đấu tiêu nhiều tiền thứ 2 châu Âu, còn thê thảm gấp bội. Họ lập kỷ lục ngược về số tiền chi ra trong kỳ chuyển nhượng đầu năm. Tổng số tiền họ đã tiêu là 9,2 triệu euro, không bằng giá của một cầu thủ hạng xoàng mọi năm. Vấn đề cũng rất đơn giản, như một mẫu số chung của bóng đá châu Âu: Nợ. Cả Barca, Real Madrid và Valencia, những CLB dẫn đầu BXH, đều chỉ hướng tới một mục tiêu tối thượng là giảm nợ càng nhanh càng tốt. Người ta còn có quyền ngạc nhiên vì Real và Barca vẫn giữ nguyên đội hình vốn có, khi đã xuất hiện nhiều lời dự báo rằng họ sẽ phải bán đi vài ngôi sao để tiếp tục giảm món nợ hàng trăm triệu euro.

Kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay thoạt nhìn tưởng như đã diễn ra theo một hướng đặc biệt, khi chẳng ai chịu chi tiêu. Nhưng nó lại là kết quả hợp lý của cả một quá trình. Suốt 2 thập kỷ qua, bóng đá châu Âu đã vận hành theo một cách quá hào nhoáng và không phù hợp với thực tế (khiến cho ngay cả Hạ viện Anh cũng phải kêu trời vì mức lương cầu thủ Premiership). Họ tiêu nhiều hơn kiếm, họ nợ nần. Và giờ họ phải tiết kiệm.
Bóng đá châu Âu có lẽ đã bước sang một thời kỳ mới. Rất đơn giản: trong thập kỷ trước, các CLB đã bán tương lai, vay tiền để cố mua hiện tại. Bây giờ là lúc họ trả cả vốn lẫn lãi. Làm sao về được những mùa Đông cũ? Không thể. Những mùa Đông sôi động ấy chỉ là những ảo ảnh phù phiếm đáng quên đi. Bây giờ, mới là thực tế.

Phong Huyền

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh
Listen
Please enter the characters shown on the image