TTCN mùa Đông: Những “cú sốc” trong ngày chót
Man City thâu nạp David Pizarro, Sulley Muntari chuyển “hộ khẩu” từ Inter Milan sang AC Milan… là những bất ngờ thú vị ở ngày cuối "phiên chợ mùa Đông".

Pizarro đến Man City để hội ngộ với HLV Mancini
>> TƯỜNG THUẬT: Đóng cửa kỳ chuyển nhượng mùa Đông
>> Chuyển nhượng mùa Đông tại Premier League qua ảnh
>> 10 vụ chuyển nhượng đáng chú ý nhất mùa Đông Serie A
Thiếu vắng những vụ chuyển nhượng “bom tấn” nhưng kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải luôn có thừa bất ngờ trước giờ đóng cửa. Rạng sáng 31/1, giới săn tin hết sức ngạc nhiên khi người đại diện của Pizarro đặt vé bay sang Manchester bởi hầu hết đều nghĩ tiền vệ bị thất sủng tại AS Roma này sắp thành người của Juventus. Trước đó, cũng không hề có thông tin nào đề cập đại gia Man City quan tâm Pizarro. Nhưng HLV Roberto Mancini biết Pizarro từ hồi còn dẫn dắt Inter Milan nên quá trình thương lượng diễn ra chóng vánh. Chỉ sau hơn 1 giờ đồng hồ đôi bên đã thống nhất một hợp đồng cho mượn tới cuối mùa. Tuy nhiên, dễ nhận thấy đây chỉ là một giải pháp “chữa cháy” của Mancini do ông đã thất bại trong việc lôi kéo tiền vệ trung tâm Daniele de Rossi cũng của AS Roma.
Trong lúc các tifosi tại Milano thấp thỏm chờ tin Carlos Tevez mà chẳng thấy tăm hơi thì thay vào đó, AC Milan lại mượn về một tân binh kém danh tiếng hơn rất nhiều là Muntari. Càng bất ngờ ở chỗ cầu thủ này vốn là “hàng thải” của Inter. Cuộc khủng hoảng nhân sự hàng tiền vệ là lý do “Rossoneri” gấp rút mượn cầu thủ đa năng năng người Ghana này. Có lẽ Milan hy vọng rằng Muntari sẽ tiếp nối Andrea Pirlo hay Clarence Seedorf… nhanh chóng chứng tỏ giá trị sau khi chuyển “hộ khẩu” từ Giuseppe Meazza sang San Siro.
Lại nói việc Tevez “mắc kẹt” tại Man City có thể xem là thương vụ tốn nhiều giấy mực nhất kỳ chuyển nhượng mùa Đông này. Rục rịch từ trước đó cả tháng trời, Tevez hy vọng được giải cứu khỏi cảnh bị hắt hủi ở sân Etihad. Man City cũng rất muốn đẩy đi kẻ không biết điều này. Tưởng như Milan sẽ là cứu tinh cho cả đôi bên nhưng rồi trải qua hàng loạt vòng đàm phán, hai CLB không sao thống nhất được chuyện cho mượn hay bán đứt. Cho đến sáng ngày cuối cùng, GĐĐH Adriano Galliani của Milan vẫn nuôi hy vọng một thỏa thuận sẽ đạt được vào giờ chót. Kết quả là chẳng có gì xảy ra và cho đến thời điểm này, Tevez vẫn là người của Man City và tất cả các bên không ai được thỏa lòng mong ước.
Cay đắng không kém gì Tevez là trường hợp của Moussa Sow. Chân sút phá
lưới Ligue 1 mùa trước đã nhận được những lời mời chào từ Arsenal và
Liverpool. Tuyển thủ Senegal vẫn đinh ninh nước Anh sẽ là chân
trời mới chuẩn bị khám phá. Thế nhưng, trong lúc Sow bận chuẩn bị dự CAN Cup
2012, đội bóng chủ quản của anh là Lille đã quay ngoắt sang thương lượng
với Fenerbahce. Sow chẳng hề hay biết gì và khi mọi sự đã được sắp đặt
xong, anh chỉ còn lựa chọn là ký vào bản hợp đồng trị giá 10 triệu euro với
đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ.
Vào những phút cuối cùng của phiên chuyển nhượng, Tottenham bất ngờ thông báo ký hợp đồng với tiền đạo Luis Saha từ Everton. Trên các trang thông tin, chính các CĐV của Spurs không muốn tin vào điều đó. Nhiều bình luận chất vấn tại sao Tottenham lại cần Saha và cho rằng đó là một sự lãng phí khi vẫn còn có Roman Pavlyuchenko. Nhưng lời giải đáp nhanh chóng có ngay sau đó khi Tottenham gật đầu để Pavlyuchenko chuyển về Lokomotiv Moscow với phí 7,5 triệu bảng. Tottenham dường như đã tự làm khó mình trong cuộc đua vô địch khi đặt niềm tin vào một cầu thủ đã ngoài 33 và ở bên kia sườn dốc sự nghiệp như Saha.
Một số vụ chuyển nhượng khác cũng khá bất ngờ như Lucho Gonzalez rời Olympique Marseille trở về đội bóng cũ Porto, hay Juventus bỏ 5 triệu euro để chiêu môn Simone Padoin của Atalanta sau khi “phá sản” vụ Radja Nainggolan của Cagliari.
SƠN TÙNG - Bongdaplus.vn