Hoàng Vissai và Timothy “tẩn nhau” ngay trên sân

Chủ nhật 25/12/2011 21:12
Cỡ chữ
Vissai Ninh Bình đã có giành chiến thắng ấn tượng với tỷ số 2-1 trước CLB bóng đá Hà Nội ở vòng 1/8 Cúp QG chiều nay. Nhưng xô xát đáng tiếc đã xảy ra cuối trận.

Hoàng Vissai và Timothy “tẩn nhau” ngay trên sân

Những cái đầu nóng đá lao vào "tẩn nhau" ngay khi trận đấu kết thúc


>> Vòng 1/8 Cúp QG: HN.T&T thắng trận, được thưởng hơn 500 triệu
>> Vòng 1/8 Cúp Quốc gia: Sài Gòn FC 3-2 Khatoco Khánh Hòa
>> Hà Nội T&T: Nặng mộng bá vương
>> Vòng 1/8 Cúp QG: Liệu có còn bất ngờ?


Khi trọng tài bàn giơ biển thông báo thời gian bù giờ, trung vệ Hoàng Vissai (V.Ninh Bình) đã có pha tiểu xảo, gây hấn với tiền đạo Timothy (CLB BĐ Hà Nội). Và lúc kết thúc trận đấu, 2 cầu thủ này đã không kìm chế được bản thân, lao vào nói chuyện với nhau bằng tay chân, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn.

Đây là Cúp QG nhưng cả V.NB và CLB bóng đá Hà Nội chơi máu lửa. Vì thế, trận đấu nhiều thời điểm bị gián đoạn. Đặc biệt ở hiệp 2, rất nhiều pha va chạm dẫn đến xô xát giữa các cầu thủ khiến trọng tài Đào Văn Cường liên tục phải can thiệp. Điển hình như tình huống Timothy bị Mota đánh cùi chỏ, nằm vật ra sân hay tiền vệ Hải Nam có pha vào bóng bằng gầm giày nguy hiểm đối với Hoàng Đảm...

Cuối trận, khi CLB BĐ Hà Nội bị dẫn bàn, sức nóng của trận đấu càng tăng cao. Timothy bị các ngoại binh V.NB quây rát, chơi tiểu xảo và Timothy cũng chẳng vừa, luôn khiêu khích đối thủ.


Không kìm được ức chế, Timothy và Hoàng Vissai đã lao vào "tẩn nhau". "Bò mộng" Timothy đã bị túm cổ rồi bị đấm vào mặt.


Nếu không có đồng đội và cả lãnh đạo 2 đội bóng lao vào can ngăn, Timothy và Hoàng Vissai chắc chắn sẽ đánh nhau to!

Đỉnh điểm sau những lời qua tiếng lại giữa cầu thủ 2 đội được giải quyết bằng hành động phi thể thao lúc hết trận đấu. Tiền vệ Hoàng Max từ giữa sân lao về túm cổ Timothy, vô tình tạo điều kiện thuận lợi cho đồng đội Hoàng Vissai đấm thẳng vào mặt “bò mộng”. Sau phút giây bị “quây”, Timothy choàng tỉnh, lùa Hoàng Vissai chạy lòng vòng giữa sân.

Chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn, các cầu thủ V.NB đã phải đẩy Hoàng Vissai đi vào phòng thay đồ, cách ly những cái đầu nóng. Dù vậy, Hoàng Vissai hùng hổ lao ra, chạy tới chỗ Timothy để nói chuyện. Tình hình căng thẳng đến mức, bầu Trường phải chạy đón đầu, gạt Hoàng Vissai ra một bên, lúc đó mọi chuyện mới được lập lại trận tự.
  • BÌNH LUẬN

  • Sắp xếp theo:
đào duy minh
đào duy minh - 26/12/2011 21:38
Trọng tài chuyên môn kém là ngòi nổ cho thứ bóng đá bạo lực, xấu xí như hiện nay. Cần sự đổi mới để trả lại cho người hâm mộ những trận cầu hay, đẹp mắt và hấp dẫn
 0  0
Trang trước    1 / 1    Trang sau

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản

 (*) 

  (*)

Protected by FormShield
Refresh
Listen
Please enter the characters shown on the image

 (*)

 Tắt bộ gõ    Gõ tự động    Telex    VNI    VIQR

Số ký tự còn lại: