Vòng 1/8 cúp QG - Nhựa Hoa Sen 2012,16h30 ngày 24/12 sân Thống Nhất

Vòng 1/8 Cúp Quốc gia: Sài Gòn FC 3-2 Khatoco Khánh Hòa

Chủ nhật 25/12/2011 07:38
Cỡ chữ
Đây là một chiến thắng nhọc nhằn trong thế trận giằng co. Sài Gòn FC bị dẫn trước khá lâu nhưng rồi đã lật ngược được thế cờ.

Vòng 1/8 Cúp Quốc gia: Sài Gòn FC 3-2 Khatoco Khánh Hòa

SG. FC đã ngược dòng thành công


>> Tham vọng tới đâu, còn lâu mới nói
>> Cúp QG : Sau cánh cửa thứ nhất
>> Vòng 1/8 Cúp QG: Liệu có còn bất ngờ?


Hai đội rượt đuổi tỷ số rất quyết liệt. Đội khách K.KH dẫn trước bằng bàn thắng của Hữu Phát ở ngay phút thứ 4. Cầu thủ của Đồng Nai mới gia nhập đội bóng phố Biển được bố trí đá lùi hơn sau Agostinho. Và rất nhanh chóng, anh đã để lại dấu ấn bằng pha lập công.



Hàng tấn công được đánh giá rất cao gồm Kesley, Nsi, Antonio, Mosses, Rogerio đã giúp Sài Gòn FC cân bằng cách biệt rất nhanh. Phút thứ 7, bộ ba Kesley - Nsi - Antonio  đã có pha phối hợp đập tường nhanh và Kesley là người dứt điểm thành công.

Tuy nhiên, hẳn nhiều người còn nhớ K.KH là đội bóng thường chơi rất tốt ở Cúp Quốc Gia và họ mở đầu mùa giải mới cũng rất hay. Phút 17, Ngọc Điểu vô lê ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách.



Người ta có cảm giác rất rõ, K.KH dù có ít cầu thủ tên tuổi nhưng lại chơi ăn ý hơn. Sự ăn ý ấy giúp họ tìm được những pha trả đòn hiệu quả dù bị lấn sân, qua đó khiến hàng phòng thủ Sài Gòn FC không dám dâng lên quá cao.



Đến hiệp 2, khi mà Tấn Tài dính chấn thương thì K.KH có phần mất phương hướng. Ngược lại, Sài Gòn FC lại chơi phấn khích hơn hẳn. Phút 82, Antonio bật cao đánh đầu từ pha đá phạt góc của Ngọc Huy để ghi bàn san bằng tỷ số 2-2. Nhưng bàn thắng này bị K.KH phản ứng quyết liệt, bởi họ cho rằng trọng tài Kiều Việt Hùng đã “tưởng tượng” ra rằng bóng chạm chân cầu thủ khách dẫn đến pha đá phạt góc của chủ nhà. Dẫu sao, đây cũng chỉ là lỗi nhận định của trọng tài. Người ta vẫn không thể phủ nhận được sức ép liên tục của Sài Gòn FC đã tạo nên khác biệt. Phút 90, Ngọc Huy đánh đầu ấn định chiến thắng 3-2 cho đội chủ nhà, một chiến thắng vất vả nhưng rất xứng đáng cho Sài Gòn FC.

BÀN THẮNG
SG. FC:
Kesley (7’), Antonio (82’), Ngọc Huy (90’)
K.KH: Hữu Phát (4’), Ngọc Điểu (17’) 

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
SG.FC:
Tấn Trường; Trọng Bình, Hải Anh, Đình Luật, Văn Tuấn (Robert, 60’) ; Trọng Phú (Ngọc Hùng, 70’); Antonio, Rogerio (Ngọc Huy, 60’), Moses; Kesley, Nsi  
K.KH: Hoàng Tuấn; Tấn Đạt (Thanh Phương, 47’), Issifu, Thanh Tuấn, Văn Học; Lê Văn Tân, Tấn Tài (Duy Quang, 75’), Justice, Ngọc Điểu; Hữu Phát (Hoàng Ngọc Hùng, 52’), Agostinho 
  • BÌNH LUẬN

  • Sắp xếp theo:
PHẠM VĂN MẬT EM
PHẠM VĂN MẬT EM - 25/12/2011 13:17
Theo tôi nếu giải cúp quốc gia thi đấu ngắn hạn quá thì thi đấu làm gì. Tôi đề nghị các trận đấu phải diễn ra 2 lượt đi và về. như vậy các cầu thủ trẻ có thể đá nhiều và có thể tạo ra nhiều trận. chứ giải cúp quốc gia đá cho có chứ đâu mục tiêu gì đâu. thắng cũng được thua chẳng sao, như vậy làm cho giải chỉ đá cho có... giải cúp quốc gia nên theo công thức: U23+3=tạo đà cho các cầu thủ trẻ và các giải đấu quan trọng quốc tế...
 0  0
Tran Viet An
Tran Viet An - 25/12/2011 12:47
Kakakak tôi củng đồng ý với Sông Lam như vậy đó . Nghe noi dạo nay thiết chặt lại kỷ cương "trọng tài" sao mà trận đấu ngày hôm qua giữa Fc Sg & Khanh Hoa "ông Vua Áo Đen" làm việc kỳ zậy. Mấy ông Sếp trong Cty mới thành lâp đâu rồi sao không thấy lên tiếng. Xin vui lòng xem lại "Ông Trọng Tài " thanks
 0  0
Sông Lam
Sông Lam - 25/12/2011 10:18
Bài báo sao không đề cập đến sự cố trọng tài nhỉ? Tôi cho đó là điểm rõ nhất của trận đấu!
 0  0
Trang trước    1 / 1    Trang sau

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản

 (*) 

  (*)

Protected by FormShield
Refresh
Listen
Please enter the characters shown on the image

 (*)

 Tắt bộ gõ    Gõ tự động    Telex    VNI    VIQR

Số ký tự còn lại: