Messi - Llorente: Bọ chét, gã khổng lồ và 26cm

Thứ năm 24/05/2012 06:48
Cỡ chữ
Trận chung kết Cúp Nhà Vua giữa Barcelona và Bilbao sẽ không chỉ là màn đấu trí giữa Josep Guardiola với Marcelo Bielsa, một trong những ông thầy mà Pep từng “thụ giáo” khi mới chập chững vào nghề HLV. Đó cũng không chỉ là cuộc chạm trán giữa những hai CLB có khá nhiều mối quan hệ thông qua 16 cầu thủ và 3 HLV từng phụng sự ở cả San Mames lẫn Nou Camp. Đó còn là màn đọ súng giữa 2 trong số những chân sút đáng sợ nhất xứ Đấu bò: Lionel Messi và Fernando Llorente.

Messi - Llorente: Bọ chét, gã khổng lồ và 26cm

Cuộc chiến giữa Leo Messi và Llorente rất hấp dẫn


>> Khốn khổ như Cúp Nhà Vua
>> Chung kết Cúp Nhà Vua TBN tổ chức tại Mestalla?
>> Chung kết Cúp Nhà Vua: BTC vẫn đi tìm… sân


Tiền đạo của Barca mang biệt danh “Bọ chét”, vì chiều cao khiêm tốn 1m69, đôi chân ma thuật và khả năng luồn lách qua mọi hàng phòng ngự. Chân sút thuộc biên chế Bilbao lại thuộc mẫu trung phong cắm điển hình: cao to (1m95), tì đè và không chiến cực tốt. Nhưng bất chấp sự khác biệt rõ rệt về phong cách và chênh lệch lên tới 26cm về “độ dài”, cả hai lại có khá nhiều điểm chung.

Họ cùng được phát hiện ở tuổi 12, khi Llorente bắt đầu gia nhập đội trẻ Bilbao còn ông bố Jorge của Messi ký thỏa thuận trên tờ... giấy ăn với 2 tuyển trạch viên của Barca trong một quán bar. Họ cùng có trận ra mắt đội 1 trước Espanyol, cách nhau 3 tháng (Messi là 16/10/2004 còn Llorente là 16/01/2005). Ngoài ra, họ còn cùng góp mặt ở giải vô địch U20 thế giới năm 2005, và đã trực tiếp đối đầu trong trận đấu giữa hai đội trẻ Argentina và TBN.

Khi ấy, Argentina đã thắng TBN với tỷ số 3-1 và giải đấu đó cũng đánh dấu sự bùng nổ của thiên tài Messi khi anh giành cả Chiếc giày vàng lẫn Quả bóng vàng. Trở lại hiện tại, Messi (50 bàn ở La Liga 2011/12) cũng hoàn toàn áp đảo Llorente (17). Nhưng đêm mai, liệu “Bọ chét” có lại vượt mặt “Gã khổng lồ”?
Từ khóa Messi , Llorente
  • BÌNH LUẬN

  • Sắp xếp theo:
Sanh
Sanh - 24/05/2012 21:42
chiếc cúp thứ 14 sẽ là của barca dưới thời pep !
 0  0
tuan anh
tuan anh - 24/05/2012 20:34
Bacra tuy là một đội bóng mạnh nhưng bóng đá ko thể nói trước được gì các bạn cứ nhìn chelsea dánh gục các đối thủ mạnh đó sao mặc dù ai cũng biết đó là may mắn nhưng 1 ngày đẹp trời khi mà BilBao đá xuất thần và dựa vào yếu tố may mắn thì hãy coi chừng ko thể khinh địch được
 0  0
Bocap
Bocap - 24/05/2012 20:34
Sao lại có thể so sánh khập khiễng như vậy đc tầm cỡ như ronaldo còn chả là gì nói chi đến anh này
 0  0
pth777
pth777 - 24/05/2012 20:31
Cái kết nào cho chuyện tình Bar-Pep ?
 0  0
Trang trước    1 / 3    Trang sau

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản

 (*) 

  (*)

Protected by FormShield
Refresh
Listen
Please enter the characters shown on the image

 (*)

 Tắt bộ gõ    Gõ tự động    Telex    VNI    VIQR

Số ký tự còn lại: