Phương Nam: "Italia không được đánh giá cao như Đức"

Thứ năm 28/06/2012 21:47
Cỡ chữ
Cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam chia sẻ, dù lối chơi của Đức có thay đổi ít nhiều theo thời gian nhưng bản lĩnh và tính hiệu quả vẫn là yếu tố được “cỗ xe tăng” đặt lên hàng đầu. Anh khẳng định, Italia dù có hòa TBN, thắng Anh… nhưng vẫn chưa đủ trình dạy dỗ đoàn quân của Joachim Loew.

Phương Nam: "Italia không được đánh giá cao như Đức"

Cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam nhận định trận Đức - Italia

>> Montolivo quyết thắng Đức, dù làm phật lòng mẹ
>> Pirlo: "Đức đang run sợ trước Italia"
>> Chỉ có 3 trọng tài có khả năng được bắt trận chung kết EURO 2012


Đức và Italia là cặp đấu đầy duyên nợ khi họ liên tục đụng độ tại các giải đấu lớn cũng như ở loạt giao hữu. Cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam đặc biệt có cảm tình với Đức bởi với anh đây là đội bóng toàn diện, khó lường và không phải lệ thuộc vào bất cứ ngôi sao nào. Ngược lại một Italia trước cơn bão chấn thương và căn bệnh lệ thuộc vào “buồng phổi” Pirlo sẽ khó làm nên trò trống trong trận bán kết 2 này.

Lịch sử đang nghiêng về phía Italia với 5 trận bất bại gần nhất với Đức, trong đó có tới 3 chiến thắng. Tuy nhiên, cựu tuyển thủ Phương Nam lại không đánh giá cao yếu tố này, bởi với anh, mỗi đội bóng ở mỗi giai đoạn đều có độ mạnh yếu khác nhau và yếu tố lịch sử chỉ dùng để tham khảo, chứ không phải phán xét.

Càng vào sâu, Đức càng khiến người hâm mộ bất ngờ vì sự đa dạng của họ. Chẳng có cầu thủ nào của Đức là không thể thay thế và cũng chẳng có đối thủ nào gặp họ mà ra về nguyên vẹn kể từ đầu giải. Cựu tuyển thủ Phương Nam chia sẻ anh chưa từng thấy Đức đánh mất bản lĩnh của mình dù có lúc lối chơi của họ bị quy chụp giống như một số người hàng xóm. Minh chứng là Đức luôn quật khởi, luôn hết mình, luôn máu lửa trong tất cả các trận đấu lớn nhỏ. Một đội bóng không bao giờ biết đầu hàng cũng đủ để ngưỡng mộ chứ chưa cần quan tâm đến kết quả.

Italia là đội bóng bản lĩnh và rất toan tính. Tuy nhiên, sự lọc lõi của Azzurri lúc này vẫn có cái gì đó chưa thể so sánh với đối thủ của họ. Cựu tuyển thủ Phương Nam quả quyết với nhóm phóng viên Bongdaplus rằng Đức sẽ vượt qua Italia và chi tiết của cuộc nói chuyện này sẽ được hé mở trong phóng sự dưới đây.
  • BÌNH LUẬN

  • Sắp xếp theo:
Nghĩa
Nghĩa - 29/06/2012 14:42
Ông Nam này xuất hiện trên BongdaTV làm cho kênh này càng ngày càng nhạt do lối phát biểu với chất giọng đều đều như ru ngủ, các nhận định thì dựa trên cảm tính mà không có một hàm lượng phân tích chuyên môn nào, lại thêm phần tranh nói với các khách mời khác. Nay lại lên Báo bóng đá phát biều theo phong cách em Ngọc Trinh, nhưng em Ngọc Trinh mọi người tuy nghe không vào thì còn được đã con mắt chứ nhìn ông Nam này thì....
 0  0
Fujiko
Fujiko - 29/06/2012 10:58
Anh Nam đâu rồi!! Bài nhận xét rất logic!! Hy vọng ko gặp a trong trận CK tới.. Thân !!
 0  0
YOUME
YOUME - 29/06/2012 13:24
FOZZA ITALI
 0  0
AC Vincent
AC Vincent - 29/06/2012 09:50
Đừng bao giờ gọi ng ta là Gà nữa nhá a Nam. Nếu bóng ko chạm tay Balzaretti thì thậm chí ng Đức trắng mồm :)) Quyến rũ bao nhiêu đc bằng Italia :))
 0  0
Trang trước    1 / 9    Trang sau

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản

 (*) 

  (*)

Protected by FormShield
Refresh
Listen
Please enter the characters shown on the image

 (*)

 Tắt bộ gõ    Gõ tự động    Telex    VNI    VIQR

Số ký tự còn lại: