Liverpool 3-0 (4-0) Gomel: Đẳng cấp quá chênh lệch

Thứ sáu 10/08/2012 06:23
Cỡ chữ
Liverpool hùng dũng tiến vào vòng tiếp theo tại Europa League với chiến thắng chung cuộc 4-0 trước Gomel, sau khi đánh bại đối phương 3-0 ở trận lượt về tại Anfield.

Liverpool 3-0 (4-0) Gomel: Đẳng cấp quá chênh lệch

Borini mở tỉ số cho Liverpool


>> Inter 0-2 (3-2) Hajduk Split: Nerazzurri sống trong sợ hãi
>> Milan & Liverpool ngáng đường, Arsenal khó có Sahin
>> Ông chủ Henry tính bán tên sân Anfield của Liverpool


Fabio Borini, trong trận trình làng cho Liverpool trước khán giả nhà, đã có một cơ hội sớm để đưa “The Kop” vượt lên dẫn trước nhưng cú sút của anh đã bị thủ môn Vladimir Bushma cản phá. Sau đó, thủ môn của Gomel còn tiếp tục xuất sắc từ chối pha đá bồi của Luis Suarez.


Tuy vậy, Borini không phải chờ đợi lâu để có được cơ hội thứ hai và lần này anh đã không bỏ lỡ. Sau pha đi bóng khéo léo của Suarez xuống góc trái vòng cấm, pha trả bóng ngược trở ra của tiền đạo người Uruguay đập chân một hậu vệ và Borini liền bắt vô lê ngay. Bóng đi xuyên vào góc hẹp giữa thủ môn Bushma và cột dọc rồi làm lưới rung lên.

Bàn mở tỉ số đem lại tâm lý hưng phấn cho đội quân của HLV Brendan Rodgers, trong khi Gomel gặp vô vàn sức ép từ phía “The Kop”. Ít phút trước giờ nghỉ giải lao, chính xác là phút 42, các biệt đã được nhân đôi cho Liverpool.

Suarez, cầu thủ vừa gia hạn hợp đồng lâu dài với Liverpool, tiếp tục thực hiện tốt vai trò kiến tạo khi đi bóng qua hai cầu thủ. Trong tư thế đối mặt thủ môn, anh thể hiện tinh thần đồng đội với đường chuyền dọn cỗ cho thủ quân Steven Gerrard chỉ việc dứt điểm vào cầu môn hoàn toàn bỏ trống.


Vào đầu hiệp hai, Suarez có cơ hội tốt nhất để tự ghi bàn thắng nhưng đáng tiếc, nỗ lực mạnh mẽ của anh đã bị Bushma từ chối.

18 phút trước khi trận đấu khép lại, hậu vệ Glen Johnson trong pha dâng cao tấn công đã tung ra cú vô lê chân trái hoàn hảo từ đầu vòng cấm khiến Bushma chỉ còn biết bay người trong bất lực.

Bàn thắng này cũng hoàn tất màn trình diễn ấn tượng của Liverpool. Những phút cuối trận, Gomel đá rát nhằm giữ thể diện không để thua thêm.

ĐỘI HÌNH
Liverpool:
Reina, Johnson, Skrtel (Carragher 76), Agger, Jose Enrique,Gerrard, Lucas (Spearing 86),Shelvey (Adam 76), Suarez, Borini, Downing.

Gomel: Bushma, Matsveychyk, Kuzmenok, Kashevsky, Klimovich (Yevseyenko 85), Voronkov, Kozeka (Kirilchik 74), Nowak (Lipatkin 62), Aleksiyevich, Platonov, Alumona.

Bàn thắng: Borini 21', Gerrard 41, Glen Johnson 71'
  • BÌNH LUẬN

  • Sắp xếp theo:
hoi heo kute
hoi heo kute - 10/08/2012 14:33
Hãy đá cho thật hoành tráng vào Liverpool nhé, để cho tất cả mọi người thấy rằng chúng ta không phải chỉ là kẻ ngáng đường! The Kop vô địch. You'll never walk alone!
 8  1
tùng
tùng - 10/08/2012 12:38
Thắng hay thua không quan trọng bằng đêm qua mình đã thức xem Liv thi đấu. Lối đá khác hoàn toàn thời KD,bật tuờng khá nhiều. Tuy nhiên xét cho cùng thì Gomel yếu nên chúng ta có thể áp đặt như vậy, còn đối thủ lớn vẫn phải tập trung hơn. Và nếu MC muốn mua Agger thì hãy xem Agger đá hốm qua đi,đó là lí do mà Barca cung muốn có anh. 20tr+ Adam Johnson=>OK
 7  0
Man City
Man City - 10/08/2012 12:18
hãy khen họ khi họ có đủ 19 chức vđ
 1  15
Mai Lan-Liv fan
Mai Lan-Liv fan - 10/08/2012 09:54
Mình cũng rất lo lắng mặc dù đã có chiến thắng. Gomel chỉ là bài test nhỏ thôi chưa đánh giá được gì cả. PL mới là đất diễn thật sự. chúc đội bóng thành công...
 4  1
Trang trước    1 / 2    Trang sau

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản

 (*) 

  (*)

Protected by FormShield
Refresh
Listen
Please enter the characters shown on the image

 (*)

 Tắt bộ gõ    Gõ tự động    Telex    VNI    VIQR

Số ký tự còn lại: