Vòng 21 giải hạng Nhất: Báo động đỏ cho CLB TP.HCM

Thứ hai 16/07/2012 06:00
Cỡ chữ
Thua trận cầu vô cùng quan trọng trước Đồng Nai, TP.HCM đã tự làm khó mình khi tiếp tục giậm chân tại vị trí 12 trên BXH. Trong khi đó, Hà Nội đã xóa bỏ được những hoài nghi về việc “không muốn lên hạng” khi thắng thuyết phục Than.QN.

Vòng 21 giải hạng Nhất: Báo động đỏ  cho CLB TP.HCM

TP.HCM vẫn đang ngày một gần giải hạng Nhì dù đã nỗ lực hết mình

>> Vòng 21 giải hạng Nhất: Hấp dẫn và kịch tính
>> ĐT.LA sẵn sàng cho ngày trở lại V-League
>> Trước vòng 21 giải hạng Nhất: Chờ một cú tăng tốc


NỖI BUỒN TRÊN SÂN THỐNG NHẤT
Khi F.Tây Ninh vượt qua SQC.BĐ ở ngày thi đấu 14/7, rất nhiều mối lo ngại dành cho TP.HCM. Bởi nếu không giành được kết quả khả quan trong cuộc tiếp đón Đồng Nai, thì đội bóng Sài thành sẽ phải đối diện với nguy cơ xuống hạng. Thực tế, Đồng Nai không phải là đối thủ quá mạnh và nhất là những lần đi đá sân khách, họ thường rơi vào cảnh trắng tay. Đấy chính là cơ hội tuyệt vời dành cho TP.HCM trong việc lấy trọn 3 điểm, từ đó vực dậy trong cuộc đua thoát khỏi nhóm “cầm đèn đỏ”.

Thực tế, TP.HCM đã có được thế trận khá tốt trong hiệp 1 và những con tim yêu mến đội bóng Sài thành đã khấp khởi hy vọng vào việc đội nhà có được bàn thắng. Nhưng, khi hiệp 2 mới trôi qua được 4 phút, lưới của TP.HCM đã bị rung lên sau pha dứt điểm hóc hiểm của tiền đạo Souza. Đến lúc này, đội chủ nhà không còn cách nào khác phải tràn lên tấn công, tìm kiếm bàn gỡ.

Tinh thần quyết tâm cao, cộng với lợi thế sân nhà, TP.HCM đã đưa trận đấu về vạch xuất phát sau pha ghi bàn của De Jesus (phút 58). Cứ ngỡ sau khi có được bàn gỡ, TP.HCM sẽ dễ dàng chơi bóng, dù vậy, vận đen đã khiến họ rơi vào cảnh hụt hẫng. Phút 81, pha dứt điểm đơn giản của Souza đã đánh sập mọi nỗ lực của giành được điểm số của TP.HCM. Thua trận này, tiếng còi báo động đỏ đã réo lên đối với CLB TP.HCM.

CÂU TRẢ LỜI CỦA HÀ NỘI
Sau quãng nghỉ EURO 2012, HLV Hoàng Văn Phúc nói rằng việc nếu giành quyền thăng hạng, Hà Nội sẽ được bán cho ai không phải là vấn đề quá quan trọng với đội bóng. Mà điều thầy trò ông Phúc quan tâm nhất là mình phải thi đấu hết khả năng, đứng đầu BXH rồi số phận đội bóng như thế nào sẽ do lãnh đạo quyết.

Nói là làm, trong cuộc đọ sức với Than Quảng Ninh chiều qua, Hà Nội đã cho thấy họ rất muốn thăng hạng chứ không còn chuyện buông xuôi ở chặng cuối mùa giải.

Dù mất 3 vị trí trụ cột Văn Việt, Trọng Hòa và Hải Huy, đội bóng vùng Mỏ đã bị Hà Nội quần cho tơi tả.

Ngay phút 25, Felice mở tỷ số cho Hà Nội. Sự lấn lướt về thế trận tiếp tục được Hà Nội thể hiện bằng bàn thắng thứ 2 do công của Văn Mạnh (phút 67), đồng thời khép lại chiến thắng 2-0 dễ dàng cho đội nhà.

Như vậy, với việc vượt qua Than Quảng Ninh, Hà Nội tiếp tục duy trì khoảng cách 5 điểm so với xếp thứ nhì là ĐT.LA, và thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đang ở rất gần tấm vé thăng hạng. Trong trận đấu còn lại của vòng 21, Trẻ SHB.ĐN đã có chiến thắng sát nút 2-1 trước đội khách XSKT.LĐ.

KẾT QUẢ 3 TRẬN NGÀY 15/7
TP.HCM-Đồng Nai: 1-2
Hà Nội-TQN: 2-0
Trẻ SHB.ĐN-XSKT.LĐ: 2-1
  • BÌNH LUẬN

  • Sắp xếp theo:
Tuấn Nhân
Tuấn Nhân - 17/07/2012 16:52
CLB BĐ TP. Hồ Chí Minh sẽ xuống hạng vào cuối mùa, một khi không còn mặn mà đầu tư nữa, nên giải tán đội bóng, đừng níu kéo theo kiểu hiện nay, khó coi lắm, lại làm đau lòng người ham mộ TPHCM, nhất là những người yêu mên đội BĐ Cảng Sài Gòn ngày xưa. Tôi đã từng 2 lần rơi nước mắt, vì CSG (2003) và CLB BĐ.TPHCM (2009) xuống hạng, giờ tôi hết nước mắt để rơi nữa rồi, đây là lần thứ 3 chứng kiến đội bóng ruột phải đối diện cảnh xuống hạng, thật đau lòng.
 1  0
Trang trước    1 / 1    Trang sau

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản

 (*) 

  (*)

Protected by FormShield
Refresh
Listen
Please enter the characters shown on the image

 (*)

 Tắt bộ gõ    Gõ tự động    Telex    VNI    VIQR

Số ký tự còn lại: