Đức vs. Italia: Giã từ dĩ vãng

Thứ tư 27/06/2012 23:04
Cỡ chữ
Quá khứ là của người Italia. Nhưng hiện tại, người Đức chiếm hoàn toàn ưu thế. Không bất ngờ nếu Mannschaft đoạt vé vào chung kết.

Đức vs. Italia: Giã từ dĩ vãng

>> Đức - Italia: cuộc chiến giữa Pirlo và Schweini
>> Montolivo quyết thắng Đức, dù làm phật lòng mẹ
>> Đức - Italia: Chuẩn bị kỹ càng, đợi chờ thanh thản


Giới mộ điệu đang nói nhiều về một lời nguyền dành cho Đức trong các cuộc đối đầu với Italia. Tại World Cup 2006, khi đoàn quân dưới quyền Jurgen Klinsmann tham dự với tư cách chủ nhà, họ đã chơi tuyệt hay kể từ vòng bảng nhưng rồi vẫn gục ngã trước người Ý ở bán kết. Khi tất cả nghĩ rằng trận đấu sẽ phải giải quyết thắng thua bằng loạt penalty, vốn là sở trường của người Đức, Fabio Grosso và Alessandro Del Piero lần lượt ghi bàn chấm dứt giấc mơ của Klinsmann và các học trò.

Tính cả trận bán kết cách đây 6 năm, Đức thua 3, hòa 4 trước Italia trong 7 trận chính thức giữa 2 đội. Trong 5 màn chạm trán gần nhất, Azzurri cũng bất bại trước Mannschaft (thắng 3, hòa 2). Tiếng nói của quá khứ rõ ràng đang ủng hộ Italia và chống lại Đức. Nhưng điều đó không đồng nghĩa Cesare Prandelli và các chàng trai áo thiên thanh có quyền coi thường đối phương khi Azzurri tái ngộ Mannschaft ở bán kết EURO 2012.


6 năm trước, Đức là một đội bóng vừa trải qua cuộc cách mạng cả về lực lượng lẫn lối chơi sau thất bại tại EURO 2004 (bị loại ngay từ vòng bảng). Cuộc cách mạng ấy đã mang lại những kết quả tích cực. Để giờ, Mannschaft trở thành một trong những thế lực lớn nhất của bóng đá châu Âu nói riêng và thế giới nói chung.

Không phải ngẫu nhiên mà Đức lọt vào chung kết EURO 2008 và bán kết World Cup 2010, nơi họ thua Tây Ban Nha - chính là đội khiến họ không thể trở thành ông Vua mới của châu Âu 2 năm trước đó. Sau thất bại trước La Roja, Mannschaft thắng Uruguay, qua đó giành ngôi thứ 3 tại Nam Phi. Đó là khởi đầu cho chuỗi 15 trận thắng liên tiếp trong các trận chính thức của đội bóng do Joachim Loew chỉ đạo.


Với mạch trận thăng hoa của mình, Loew và các ngôi sao áo trắng đã phá vỡ kỉ lục thế giới trước đó thuộc về Tây Ban Nha. Họ rất quyết tâm soán luôn ngôi số 1 Lục địa già đã thuộc về La Roja suốt 4 năm nay. Để làm được điều đó, Đức phải chiến thắng lịch sử và đánh bại Italia. Mục tiêu ấy chắc chắn không dễ hoàn thành vì Italia dù thế nào vẫn là một đội bóng mạnh và có đẳng cấp. Nên nhớ đoàn quân xứ mỳ ống từng hòa với Tây Ban Nha sau khi vươn lên dẫn trước ở vòng bảng. Thành tích đối đầu cực tốt với Đức cũng sẽ tiếp thêm niềm tin cho người Ý.

Chỉ có điều, đây nhiều khả năng sẽ là năm mà Đức vượt mặt Italia. Ở đấu trường dành cho các CLB, Bundesliga từ năm nay sẽ có 4 đội dự Champions League còn Serie A chỉ có 3. Ở cấp độ ĐTQG mà cụ thể là bán kết EURO, Đức cũng đang nắm trong tay rất nhiều lợi thế trước Italia. Có thể nói ngoài sự ủng hộ của quá khứ, Azzurri chẳng có gì nhằm hy vọng hạ Mannschaft.

Italia được nghỉ ít hơn đối phương 2 ngày do trận tứ kết giữa họ và Anh diễn ra muộn nhất. Ở trận này, Azzurri còn bị phá sức rất nhiều khi phải trải qua 120 phút thi đấu trước một Tam sư chơi phòng ngự cực kì khó chịu. Trong khi đó, Đức có một trận đấu khá dễ dàng trước Hy Lạp và thậm chí đã cho được 3 trụ cột là Mario Gomez, Lukas Podolski và Thomas Mueller nghỉ ngơi.

Xét về lực lượng, phong độ, Italia rõ ràng cũng chẳng thể so sánh với Đức. Bởi vậy, không ngạc nhiến nếu Mannschaft vượt qua Azzurri lần đầu tiên sau gần 2 thập kỉ.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

  • BÌNH LUẬN

  • Sắp xếp theo:
Le Hung
Le Hung - 28/06/2012 18:17
Hãy tin tôi đi các bạn, với người Ý càng đi sâu vào những giải lớn họ chơi càng hay, hãy quay về world cup năm 2006 thì rõ, người Đức được chơi trên sân nhà, và hội đủ thiên thời địa lợi để thắng người Ý và rồi kết quả như thế nào các bạn đã rõ, lần này cũng thế thôi, 2-1 cho người Ý.
 0  0
trần sơn
trần sơn - 28/06/2012 17:51
tôi tiếc cho cr7 nhưng đội bóng tôi hâm mộ la đức,tối nay 2 đội sẽ đôi công và đức sẽ thắg 2 0
 0  0
mario gomez
mario gomez - 28/06/2012 15:18
ĐT Đức sẽ đè bẹp ý 3-0 cố lên !
 0  0
alex
alex - 28/06/2012 13:28
Coa quá nhiều Fan kỳ vọng vào Đức . Tôi tin rằng Đức là một đội bóng giỏi và trẻ nhưng để thắng được đội tuyển Italia hiện nay ko phải chuyện đơn giản. Nếu xét về các tuyến thì Đức khó có thế sánh đc với Italia ngoài hàng tiền đạo. Trận đấu nay Italia sẽ chiếm tuyến giữa và đó là chìa khóa để tôi tin Italia sẽ vượt qua Đức tỉ số 2-1. Đức ko có cầu thủ cầm trịch tốt. Ozil quá yếu so với De Rossi, Motta, Marchisio. Pirlo sẽ lại tỏa sáng và trận này tiền đạo Italia sẽ có cơ hội với Boateng.
 0  0
Trang trước    1 / 3    Trang sau

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản

 (*) 

  (*)

Protected by FormShield
Refresh
Listen
Please enter the characters shown on the image

 (*)

 Tắt bộ gõ    Gõ tự động    Telex    VNI    VIQR

Số ký tự còn lại: