TBN vs BĐN: 5 kịch bản "điên rồ" nhất

Thứ tư 27/06/2012 06:28
Cỡ chữ
Ronaldo không thèm đá vào penalty, Pepe bị cấm thi đấu 2 năm, TBN lại thua đậm 0-4... là những kịch bản điên rồ nhất có thể xảy ra ở trận bán kết.

TBN vs BĐN: 5 kịch bản "điên rồ" nhất

Cristiano Ronaldo

>> Ronaldo là cầu thủ LỚN của những trận cầu LỚN!
>> Điểm mặt anh tài bán kết: BĐN chậm, nhưng chắc
>> 5 điểm nóng quyết định trận TBN - BĐN

Ronaldo được penalty không thèm đá vào

Cristiano Ronaldo đang là chân sút hàng đầu của EURO 2012 với 3 pha lập công. Anh có cơ hội nâng cao thành tích của mình và đoạt ngôi Vua phá lưới với việc được giao thực hiện quả phạt đền sau khi đồng đội Luis Nani “ngã đẹp” trong vòng cấm. Tuy nhiên, với tinh thần cao thượng của một thủ quân, Ronaldo đã đá bóng ra ngoài thay vì sút thủng lưới thủ môn đồng đội tại Real Madrid là Iker Casillas. Vì hành động này, Ronaldo được nhận giải Fairplay trong năm của FIFA.


Arbeloa ghi bàn đầu tiên trong màu áo TBN
Không ai chờ đợi một hậu vệ như Alvaro Arbeloa sẽ ghi bàn ở trận đấu quan trọng này, nhất là anh chưa từng có một bàn thắng nào sau 39 lần khoác áo “La Roja”. Nhưng đúng ở trận đấu thứ 40, hậu vệ cánh phải đang khoác áo Real Madrid đã làm được cái điều tuyệt vời ấy, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu đưa TBN vào chung kết. Và Arbeloa cho biết anh dành tặng "bàn thắng vàng" này cho Alba, cô con gái mới vừa tròn 2 tháng tuổi.


BĐN lại mổ thịt "Bò tót" 4-0
TBN hiển nhiên được đánh giá cao hơn nhiều bởi đang là nhà ĐKVĐ châu Âu và thế giới. Trong đội hình của họ cũng có nhiều hảo thủ hơn hẳn đối phương. Nhưng cơn địa chấn xảy ra khi “La Roja” gục ngã với tỉ số 4-0. Tỉ số này bằng đúng kết quả trận giao hữu gần nhất giữa hai đội hồi tháng 11/2010 mà siêu sao Ronaldo và các đồng đội đã chơi như “lên đồng”. BĐN hiên ngang vào chung kết với giấc mơ lần đầu bước lên ngôi vô địch châu Âu.


Pepe trả giá đắt vì “tẩn” Busquets
Từ đầu giải đến giờ, “đồ tể” Pepe khiến giới mộ điệu cảm thấy ngờ vực khi bỗng nhiên hiền lành như không phải là chính anh. Số là cầu thủ này đang quyết tạo kỳ tích không nhận một thẻ phạt nào ở EURO 2012, qua đó tiến cử bản thân giữ những trọng trách quan trọng hơn trong đội tuyển. Nhưng đáng tiếc, kế hoạch đổ bể khi Pepe đụng độ với Sergio Busquets, người mà anh vốn đã không ưa từ lâu. Trong tình huống Busquets ăn vạ câu giờ, Pepe nóng mắt lao đến sút liên tục vào người cầu thủ này đang nằm trên sân. Hành vi côn đồ khiến Pepe bị UEFA treo giò 2 năm, hết cửa dự World Cup 2014 tại Brazil, đất nước mà anh đã sinh ra.


Ronaldo lập hat-trick, BĐN vẫn thua
“CR7” trở thành cầu thủ đầu tiên tại EURO 2012 lập được hat-trick trong một trận đấu. Anh đã có một màn trình diễn xứng đáng coi là để đời. Nhưng hết sức đáng tiếc, BĐN của anh vẫn phải dừng bước trước ngưỡng cửa bán kết. Bởi một mình Ronaldo không thể chống lại tập thể toàn ngôi sao thượng hạng của TBN.
  • BÌNH LUẬN

  • Sắp xếp theo:
bảo
bảo - 28/06/2012 22:48
thật sự... mục này xàm quá.... nếu có thể... thì nên đưa ra 5 kịch bản có thể xảy ra nhất thì hay hơn bạn à
 0  0
HT1612
HT1612 - 28/06/2012 00:37
=)) ronaldo mà fairplay =))
 0  0
realfc2010
realfc2010 - 27/06/2012 08:51
Đúng là những kịch bản thực sự điên rồ thật, với mình 2 đội này thì đội nào vào ck đều xứng đáng cả.
 0  0
le_tran
le_tran - 27/06/2012 08:48
Thang 4 qua lau roi ma anh Thai Son van thich chuyen Ca thang 4.
 0  0
Trang trước    1 / 2    Trang sau

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản

 (*) 

  (*)

Protected by FormShield
Refresh
Listen
Please enter the characters shown on the image

 (*)

 Tắt bộ gõ    Gõ tự động    Telex    VNI    VIQR

Số ký tự còn lại: