Bài hát EURO 2012: Mùa Hè bất tận

Thứ tư 23/05/2012 15:50
Cỡ chữ
Ca khúc chính thức của VCK EURO 2012 năm nay, “Endless Summer - Mùa Hè bất tận”, sẽ được thể hiện bởi nữ ca sỹ người Đức Oceana.

Bài hát EURO 2012: Mùa Hè bất tận

Ca sĩ Oceana là người thể hiện ca khúc chính thức của EURO 2012


>> Đội hình nào là tối ưu cho tuyển Anh?
>> Pháp khốn khổ trong cơn khủng hoảng chấn thương
>> ĐT Ba Lan: Đại bàng trắng chờ tung cánh


Oceana là một người Đức da màu, mang trong mình dòng máu Latin với gốc gác từ đảo Martinique, Nam Mỹ. Mặc dù là người Đức, nhưng Oceana có lượng khán giả cực lớn ở các quốc gia Đông Âu, đặc biệt là Ba Lan.

Các album của cô thường “chìm nghỉm” trên BXH đĩa bán chạy nhất tại Đức, nhưng luôn trong tốp đầu tại Ba Lan hay Hungary. Đơn cử như album đầu tay Love Supply, không lọt vào BXH âm nhạc Đức, đứng thứ 58 tại Pháp nhưng lại đứng thứ 11 tại Ba Lan. Có thể coi Oceana như “người nhà” của công chúng yêu nhạc 2 nước chủ nhà.


Chân sung cô ca sĩ người Đức da màu Oceana

Việc một nữ ca sỹ da màu sẽ trở thành người cất cao ca khúc của VCK EURO 2012 năm nay dường như có rất nhiều ý nghĩa xã hội. Theo báo cáo của các tổ chức chống phân biệt chủng tộc, Ba Lan và Ukraine vẫn đang là 2 quốc gia phải đương đầu với vấn đề này ở mức độ cao, đặc biệt là trên sân cỏ. Theo thống kê, trong khoảng 18 tháng từ 9/2009 đến 3/2011, đã có 195 vụ phân biệt chủng tộc được ghi nhận trong các trận bóng đá thuộc giải VĐQG hai nước chủ nhà.

Đáng ngại hơn, trong 195 vụ này, có 105 vụ liên quan xuất phát từ các tư tưởng cực hữu và phát xít mới. Oceana, vì thế, sẽ trở thành biểu tượng của một kỳ EURO không biên giới sắc tộc, điều mà UEFA và 2 nước chủ nhà đang tích cực hướng tới.
  • BÌNH LUẬN

  • Sắp xếp theo:
GREECE
GREECE - 24/05/2012 15:08
Có thể coi ca khúc năm nay là 1 bước lùi so với EURO 2008, mặc dù giai điệu của Endless Summer khá sôi động. Tôi thấy Can You Hear Me của Enrique Iglesias hay Forca của Nelly Furtado vẫn lôi cuốn và hấp dẫn hơn rất nhiều. Mỗi lần nghe 2 bài hát đó là những kí ức về EURO 2008 và 2004 lại hiện lên trong kí ức của tôi.
 0  0
Manucian
Manucian - 24/05/2012 10:19
Bài hát hoàn toàn như 1 bài hát nhạc Pop bình thường, chỉ khác có điều là có mấy anh sút bóng đóng clip cho mang 1 ít không khí bóng đá mà thôi!
 0  0
Trang trước    1 / 1    Trang sau

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản

 (*) 

  (*)

Protected by FormShield
Refresh
Listen
Please enter the characters shown on the image

 (*)

 Tắt bộ gõ    Gõ tự động    Telex    VNI    VIQR

Số ký tự còn lại: