Nhà báo Vũ Công Lập: Ở ĐT Đức, cái trên hết là "CHÚNG TA"

Thứ năm 28/06/2012 10:08
Cỡ chữ
Nhà báo Vũ Công Lập, chuyên gia hàng đầu về bóng đá Đức tại Việt Nam, cho rằng điều làm nên sức mạnh của ĐT Đức là cái "chúng ta" bao giờ cũng được đặt lên hàng đầu.

Nhà báo Vũ Công Lập: Ở ĐT Đức, cái trên hết là "CHÚNG TA"

Tinh thần vì tập thể rất được xem trọng ở ĐT Đức

>> Đức vs. Italia: Giã từ dĩ vãng
>> Đức - Italia: Chuẩn bị kỹ càng, đợi chờ thanh thản
>> Đức - Italia: cuộc chiến giữa Pirlo và Schweini


Mario Gomez không vui lắm. Ghi 3 bàn trong hai trận đấu, mà vẫn phải làm cầu thủ dự bị. Anh cũng không biết có được ra sân trong trận bán kết gặp đội tuyển Italia hay không? Nhưng nếu gặp Gomez trong lúc khó khăn này, có thể bạn sẽ ngạc nhiên: anh rất bình tâm và nói rằng, chỉ có “chúng ta” là đáng giá.

Sự cạnh tranh trong bóng đá là khốc liệt. Nhưng sự khốc liệt ấy cũng có thể diễn ra rất đẹp, trở thành động lực cho sự phát triển. Trường hợp Gomez-Klose ở đội tuyển Đức là một ví dụ.

Klose là tiền đạo mũi nhọn được thừa nhận, cả ở Bayern lẫn tuyển Đức. Lúc này, Gomez nổi lên ở Stuttgart, rồi được mua về Bayern với giá chuyển nhượng cao nhất thị trường bóng đá Đức. Sau gần 2 năm phấn đấu, Gomez có suất đá chính ở Bayern, đẩy Klose lên ghế dự bị. Klose chịu cảnh này suốt 6 tháng trời. Rồi anh quyết định: ”Tôi công nhận thành tích của Gomez. Anh ấy có cơ hội, và đã tận dụng cơ hội của mình rất tuyệt vời. Tôi chúc mừng anh ấy. Bây giờ tôi phải ra đi, để tìm một vị trí trong đội tuyển”. Cái vị trí trung phong duy nhất này cũng chỉ là sự lựa chọn giữa Gomez và Klose.

Klose sang Lazio. Anh thi đấu tuyệt hay, nhưng bị chấn thương lâu dài. Ngay cả khi tập trung về tuyển Đức chuẩn bị cho EURO 2012, anh vẫn chưa khỏe hẳn. Và Klose ngồi dự bị, xem Gomez đá hai trận, ghi 3 bàn. Anh vẫn kiên tâm chờ đợi. Trận tứ kết gặp Hy Lạp, Klose đá chính, được đánh giá  cao, và có nhiều hy vọng ra sân trong trận bán kết gặp Italia. Anh không chỉ ghi bàn, mà còn tạo thế trận tốt cho đồng đội.

Gomez nói gì vào lúc này? “Thật không đơn giản khi phải ngồi ngoài nhìn đồng đội thi đấu. Nhưng tôi sẽ mừng cho Miro (Klose), như anh ấy đã từng mừng cho tôi. Bởi vì cả hai chúng tôi đều mừng cho thắng lợi của đội tuyển “chúng ta””.

Tình trạng của Gomez hiện nay trong đội tuyển không chỉ phức tạp do cuộc cạnh tranh với Klose, một cầu thủ thuộc thế hệ đàn anh. Phía đàn em cũng bắt đầu tạo ra áp lực. Anh chàng tóc vàng Marco Reus cũng vừa tuyên bố rằng, sẽ cố gắng làm mọi cách để rút ra từ EURO lần này những gì tốt đẹp nhất, và qua đó “truyền đạt cho Gomez một bài học”. Nghe thật căng thẳng, nhưng Gomez lại cười rất vui vẻ: ”Chính Marco đã nói với tôi về điều đó. Thú vị đấy chứ, vì điều đó chứng tỏ cậu ấy rất tự tin”. Người ngoài nghe chuyện này chỉ còn biết bổ sung: chắc đấy là bài học về… các kiểu tóc. Trong khi Gomez để tóc bình thường và chải chuốt cẩn thận, thì Reus để bộ tóc lởm chởm, ngắn ngủn như lông nhím. Hiện đại hơn chăng?

Thế cho nên HLV Loew vẫn chẳng lo lắng gì về những rạn nứt trong đội tuyển, dù rất khó khăn cho ông, khi nhìn thẳng vào mắt học trò và đọc lên các quyết định nhân sự của mình. Vấn đề là cầu thủ phải hiểu. Như trong trận bán kết đêm nay, có thể Podolski và T.Mueller lại ra sân, còn Schuerrle và Reus trở về ghế dự bị. Gomez nói với mình, mà như nói chung cho tất cả: ”Chẳng phải vì thế mà thế giới này suy vong”.

Phóng viên gặp Gomez từ buổi tập sáng trở về. Anh đã tắm rửa, trông tươi tắn trong bộ đồng phục áo trắng quần đen mặc khi ở nhà. Gomez ngồi thả lỏng rất thanh thản và tự chủ trong chiếc ghế bành sang trọng. Qua ô cửa sổ là cánh rừng quang đãng trải dài tít tắp, một chút ánh mặt trời phản chiếu lấp lánh trên mặt nước nơi con suối nhỏ. Không thể nghĩ rằng, đây là những ngày gay go nhất trong giải, không thể tin rằng Gomez đang phải nghĩ rất nhiều về vị trí của mình trong đội tuyển.

Khi nào giải đấu này được xem là thành công? “Tôi muốn vào đến chung kết. Tôi muốn trở thành nhà vô địch châu Âu. Nhưng điều đó phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Tôi nghĩ rằng, khi cuối cùng, như một đội tuyển, chúng tôi có thể nói rằng, độc lập với các danh hiệu, chúng tôi đã cống hiến tất cả cho thiến thắng, thì đấy là lúc chúng tôi có thể thanh thản trong chính mình, thanh thản một cách thuần khiết”. Bạn thấy đấy, “tôi muốn”, nhưng cái kết quả cuối cùng thì là của “chúng tôi”. Anh nhấn mạnh: ”Cũng như Miro, không khi nào chúng tôi đặt cá nhân mình lên trên cả đội bóng. Và với toàn bộ đội bóng là như vậy”.

Đội tuyển Đức sẽ còn mạnh, khi còn giữ được cái chúng ta như thế. Còn trận bán kết ư? Phải xem xong thì mới biết được. Nhưng nếu cái “chúng ta” kia còn, thì niềm hy vọng không mất, nhất là ai ai cũng cảm thấy ấm lòng.
  • BÌNH LUẬN

  • Sắp xếp theo:
thanhhai85
thanhhai85 - 30/06/2012 18:05
Đã yêu và sẽ yêu mãi đội tuyện Đức và Bayern Muchen FC à! Tôi sẽ đợi C1 năm sau cùng Bayern Muchen và đợi 2 năm sau cùng tuyển Đức tại WC 2014 tại Braxin. Cố lên tinh thần Đức, tôi luôn ở bên các bạn.
 0  0
Boo
Boo - 29/06/2012 22:06
Còn yêu là còn hi vọng... :) Hẹn gặp lại "chúng ta" tại WC 2014 nhé !!!!!!
 0  0
thonguyen
thonguyen - 29/06/2012 17:43
Bác Lập thì chỉ có Đức là nhất? Nhưng thua Ý thì buồn nhưng quả thật tôi thấy quá hợp lý và cũng rất hợp tình - vì yếu phải thua mạnh thôi ! Chia cái không vui với bac Lập nhé.
 0  1
eltino
eltino - 29/06/2012 09:09
Hết rồi nhé, nhà báo Vũ Công Lập
 0  0
Trang trước    1 / 3    Trang sau

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản

 (*) 

  (*)

Protected by FormShield
Refresh
Listen
Please enter the characters shown on the image

 (*)

 Tắt bộ gõ    Gõ tự động    Telex    VNI    VIQR

Số ký tự còn lại: