"Mou nổi đóa, cầu thủ người khóc, kẻ cúi gằm mặt..."

Thứ tư 01/08/2012 17:55
Cỡ chữ
Thủ thành Jerzy Dudek vừa vén bức màn bí mật ở hậu trường Real sau trận thua Barca 0-5 cách đây gần 2 năm, và vẫn cho rằng đó là một "buổi tối kinh hoàng".

"Mou nổi đóa, cầu thủ người khóc, kẻ cúi gằm mặt..."

Jose Mourinho

>> Real & Barca chuẩn bị ra sao cho mùa bóng mới?
>> Không kham nổi phí khủng, Barca bỏ cuộc vụ J. Martinez
>> "Coentrao là hậu vệ cánh hay nhất thế giới"


Gần hai năm sau cú sốc “bàn tay nhỏ” của Real Madrid trên sân Nou Camp (30/11/2010), nhưng đến thời điểm này các cầu thủ của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha dường như vẫn còn nhớ như in. Mà theo lời thủ môn kỳ cựu Jerzy Dudek, “Đó là một buổi tối kinh hoàng” và mỗi khi nhớ lại “những lời HLV Mourinho vẫn còn văng vẳng bên tai”.

Được biết, đó là trận thua đậm đầu tiên của Jose Mourinho kể từ khi dẫn dắt đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Đáng nói, đó là trận thua trước chính đại kình địch Barcelona. Vì thế, theo Dudek, “Người đặc biệt” đã không thể ghìm nổi nỗi thất vọng và "sấy tóc" các học trò ngay trong phòng thay đồ tại sân Nou Camp.

“Mỗi bầu không khí hỗn loạn trong phòng thay đồ đã bị đóng trái cửa của Real. Một vài cầu thủ đã khóc, vài cầu thủ giận dữ và số còn lại cắm mặt xuống nền nhà”, Dudek cho biết.



“Jose Mourinho bước vào phòng với vẻ mặt hung dữ. Chúng tôi biết ông ấy rất thất vọng”, cựu thủ thành Liverpool chia sẻ. "Rồi ông ấy bắt đầu nói những câu khó nghe mà tôi không thể kể lại hết được. Phải sau một lúc, Mourinho mới thực sự lấy lại được sự bình tĩnh".

“Chúng tôi nhìn Mourinho và ông ấy nói: Tôi biết thất bại này làm đau các cậu. Có thể với hầu hết các cậu, đây là trận thua tồi tệ nhất trong sự nghiệp. Nhìn xem, Barca thắng như thể họ đã giành chức vô địch La Liga, nhưng đây mới chỉ là một trận đấu! Cuộc chiến mới chỉ bắt đầu. Vẫn còn một quãng đường dài để tiến tới chức vô địch, các cậu hiểu không?”, Dudek thuật lại.

“Ngày mai, tôi sẽ cho các cậu nghỉ, nhưng không phải ở nhà. Hãy vui chơi thỏa thích với gia đình, vợ con và bạn bè, và đi đâu đó khắp thành phố. Hãy để cho mọi người thấy các cậu có thể vượt qua áp lực. Có thể ai đó nói, trận thua này là tín hiệu thất bại. Nhưng, các cậu hãy nhớ lấy, giữ thật kín ở trong mình. Các cậu phải cho thấy mình là người mạnh mẽ. Sau thất bại này, chúng ta phải chiến đấu để giành chức vô địch”, Dudek kể rành rọt từng lời Mourinho đã nói trong lúc giận dữ.

Dù mùa giải ấy (2010/11) Real chỉ giành được Copa del Rey, nhưng có thể nói chiến lược gia người Bồ đã tạo nên cho các học trò sức mạnh và niềm tin mãnh liệt vào chiến thắng. Đó là cơ sở để Bầy kền kền phế truất Barca tại mùa giải vừa qua.
  • BÌNH LUẬN

  • Sắp xếp theo:
no 1: jose mourinho
no 1: jose mourinho - 03/08/2012 15:11
mou là con người rất nhạy cảm, tôi nghĩ hlv khác ở vào hoàn cảnh như vậy ko thể nào nói ra những lời nói mang tính khích lệ, ko biết chừng còn sỉ nhục tất cả các cầu thủ mà quên mất rằng mình là hlv. Thất bại của đội bóng hlv ko hoàn toàn vô tội.
 4  0
krssFanChelsea
krssFanChelsea - 03/08/2012 10:31
Tôi kính trọng Mou vì ông dám nói thẳng, nói thật, chư không nói mấy câu sáo rỗng, giả dối như ai đó.
 8  0
Manchester1
Manchester1 - 02/08/2012 12:32
Thế bạn không nhớ Porto a?
 17  0
guitar0210
guitar0210 - 02/08/2012 11:05
Ai nói Mou không phụ thuộc vào tiền bạc nhỉ? Tìm lại xem Mou đã đưa về Chel , Rel , những bom tấn nào ... Được cái Mou sử dụng những số tiền khủng rất giỏi
 4  11
Trang trước    1 / 5    Trang sau

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản

 (*) 

  (*)

Protected by FormShield
Refresh
Listen
Please enter the characters shown on the image

 (*)

 Tắt bộ gõ    Gõ tự động    Telex    VNI    VIQR

Số ký tự còn lại: