Tiền vệ Trọng Hoàng: Thủ lĩnh tuổi “bẻ gãy sừng trâu”

Thứ tư 04/07/2012 20:58
Cỡ chữ
23 tuổi được đeo băng đội trưởng đội 1 SLNA, Trọng Hoàng giờ đây là “bảo bối” với đội bóng xứ Nghệ. Nhưng, từ năm 2006, tố chất thủ lĩnh của Hoàng “bò” đã phát lộ trong vai trò đội trưởng U17 SLNA.

Tiền vệ Trọng Hoàng: Thủ lĩnh tuổi “bẻ gãy sừng trâu”

Trọng Hoàng trong màu áo U17 SLNA năm 2006. Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

>>Tiền đạo Hà Minh Tuấn: Có phải anh là Huỳnh Đức “đệ nhị”?

SLNA tự hào là lò đào tạo trẻ chất lượng khi năm nào cũng giới thiệu những cầu thủ tài năng. Trong vô số những chồi non xứ Nghệ, Trọng Hoàng là cầu thủ đặc biệt. Trái ngược với tính cách hiền lành, ít nói ở cuộc sống ngoài sân cỏ thì trên sân đấu Hoàng “bò” xông xáo và luôn khiến đối thủ phải dè chừng bởi những pha bứt tốc cùng kỹ năng dứt điểm từ xa của tiền vệ này.

Trọng Hoàng bây giờ đang là vũ khí lợi hại của đội 1 SLNA cũng như ĐTQG. Có được thành công như ngày hôm nay, Trọng Hoàng nói rằng giải U17 chính là bước đệm cho những năm tháng rực rỡ sau này.


Trọng Hoàng bây giờ

Năm 2006, U17 SLNA thể hiện sức mạnh khủng khiếp và băng băng về đích với vị trí Quán quân. Đó cũng là giải đấu mà Trọng Hoàng tỏa sáng lung linh trong vai trò thủ lĩnh của U17 SLNA.

Trọng Hoàng nhớ lại: “Được thi đấu tại giải U17 là cơ hội cho các cầu thủ trẻ thể hiện tài năng. Với tôi, giải đấu đó là cột mốc quan trọng để mình đánh dấu bước trưởng thành. Nếu không được thi đấu ở năm đó, tôi khó có được sự thành công như ngày hôm nay”.
Từ khóa Trọng Hoàng , U17

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản

 (*) 

  (*)

Protected by FormShield
Refresh
Listen
Please enter the characters shown on the image

 (*)

 Tắt bộ gõ    Gõ tự động    Telex    VNI    VIQR

Số ký tự còn lại: