Iniesta được so sánh với "siêu sao truyện tranh" Tsubasa

Thứ năm 21/06/2012 10:51
Cỡ chữ
Trong thế giới truyện tranh, Tsubasa là nhân vật tạo nên những điều không tưởng cùng trái bóng. Còn ngoài đời thực, Andres Iniesta là cầu thủ biết cách biến điều không thể thành có thể.

Iniesta được so sánh với "siêu sao truyện tranh" Tsubasa

Thập diện mai phục


>> Ronaldo dẫn đầu BXH chỉ số Castrol
>> Iniesta háo hức đá “chung kết”
>> Modric: Iniesta là cầu thủ xuất sắc nhất ở vị trí của anh ấy


Hai bức ảnh chụp tiền vệ Iniesta của Tây Ban Nha đối mặt với vòng vây cầu thủ Italia và Croatia tại EURO 2012 có một sự trùng hợp kỳ lạ với những trang truyện tranh kinh điển “Captain Tsubasa” từng mê hoặc bao thế hệ thanh thiếu niên trên khắp hành tinh.

Bộ truyện ra đời từ thập niên 1980 này kể về một cậu bé có tên Tsubasa Ozora với giấc mơ cùng bạn bè đưa bóng đá Nhật Bản vươn tầm ra thế giới. Đáng nói là trong truyện, Tsubasa đã gia nhập Barca, đội bóng khổng lồ của Tây Ban Nha, để hiện thực hóa khát khao cháy bỏng.


Tsubasa cũng khoác áo Barca giống như Iniesta

Vì vậy, Tsubasa cũng rất nổi tiếng tại Tây Ban Nha với cái tên “Âu hóa” là Oliver Atom. Cho đến ngày nay, “Captain Tsubasa” vẫn được biết đến như là bộ truyện tranh kinh điển nhất viết về môn thể thao Vua.

Những gì Tsubasa làm được chỉ mang tính giả tưởng, song chính trên đất nước Tây Ban Nha nói chung và đội bóng Barca nói riêng, có một cầu thủ siêu phàm đủ sức tạo nên những khoảnh khắc kỳ diệu trên sân cỏ, đó là Andres Iniesta. Hai bức ảnh lột tả ngôi sao 27 tuổi bình tĩnh đối phó với hoàn cảnh “thập diện mai phục” đã nói lên điều đó.


Để kèm Iniesta hay Tsubasa thì 1 người là không đủ

Bằng tài năng của mình, Iniesta đang thắp sáng EURO 2012 với những pha xử lý ở đẳng cấp cao nhất. Một số ý kiến đã so sánh Iniesta với Diego Maradona tại kỳ World Cup 1986, giải đấu đã đưa “Cậu bé vàng” người Argentina trở thành huyền thoại trong lịch sử bóng đá.

Tuy nhiên, Iniesta vẫn khiêm tốn khi nhận được những lời khen có cánh: “Tôi đã xem hai bức ảnh và biết nó đã được lan truyền rất nhanh trên internet. Đúng là có những khoảnh khắc kỳ lạ xảy ra trong các trận đấu. Sự so sánh ấy thật thú vị. Tôi cảm thấy rất vui vì các đối thủ đã dành cho tôi sự tôn trọng”.

Dưới đây là đoạn video mà báo Marca dành tặng Iniesta, bao gồm cả phút tỏa sáng của anh mang về cho Tây Ban Nha chức vô địch World Cup 2010.

  • BÌNH LUẬN

  • Sắp xếp theo:
huỳnh duy
huỳnh duy - 24/06/2012 08:17
Tại sao mình phải so người này với người kia nhỉ, tôi thấy mỗi người ai cũng hay cã(cái riêng của họ).Các bạn có biết vì sao người ta gọi là THÁNH THẦN, người ngoài hành tinh hay là SIEU NHÂN không? Tại vì tất cả họ cũng là con người như chúng ta nhưng họ làm những việc mà chúng ta làm không được nên mới gọi họ là THẦN THÁNH, NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH, SIÊU NHÂN..... Tôi nói vậy chắc các bạn hiểu chứ
 0  0
nofeel thepain
nofeel thepain - 24/06/2012 00:22
ronaldo béo mới là no1
 0  0
makky
makky - 23/06/2012 16:13
ro béo là số 1...................................nếu ai chua xem ro béo đá thì vào youtube mà xem . coi có phải là đúng ko nhá.....................=)
 0  0
bluejupiter
bluejupiter - 23/06/2012 16:03
không còn nhắc nhiều đến Xavi nữa nhỉ.Iniesta phong độ cao quá,làm lu mờ X8 mất rồi
 0  0
Trang trước    1 / 8    Trang sau

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản

 (*) 

  (*)

Protected by FormShield
Refresh
Listen
Please enter the characters shown on the image

 (*)

 Tắt bộ gõ    Gõ tự động    Telex    VNI    VIQR

Số ký tự còn lại: