Thứ bảy 04/02/2012 14:12

7 ứng viên thay John Terry làm thủ quân ĐT Anh

John Terry bị tước băng thủ quân, Rio Ferdinand từ chối không đảm nhận. Vậy cầu thủ nào sẽ gánh vác trọng trách cao cả và đầy sức ép trên?

7 ứng viên thay John Terry làm thủ quân ĐT Anh

Ai sẽ thay Terry làm thủ quân ĐT Anh?

>> Cập nhật: John Terry cân nhắc giã từ ĐT Anh
>> Tin nóng: John Terry bị tước băng đội trưởng ĐT Anh
>> 5 scandal rúng động trong sự nghiệp John Terry
>> Rio Ferdiand từ chối "kế nhiệm" John Terry

Vụ Terry gây scandal phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand (QPR) đã được FA đưa ra xét xử. Theo đó, sau hơn ba tháng điều tra và thu thập chứng cứ, đích thân Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Anh (FA) David Bernstein thông báo: "Terry sẽ không được đeo băng thủ quân ĐT Anh cho đến khi  những cáo buộc chống lại cầu thủ này được giải quyết".

Rio Ferdinand (M.U) được coi là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí mà Terry đang để lại nhưng anh lại từ chối. Lý do mà trung vệ Man United đưa ra là chỉ muốn tập trung cho CLB. "Không có chuyện tôi trở thành đội trưởng ĐT Anh một lần nữa. Hiện tại tôi chỉ muốn tập trung toàn bộ tâm trí và sức lực cho Man United".

Vị trí của Terry để lại đầy sức ép

Vậy, ai đủ sức để nhận tấm băng thủ quân Tam Sư danh giá? Bongdaplus.vn xin điểm mặt 7 ứng viên sẽ là thủ quân tương lai của ĐT Anh.

1. Steven Gerrard
Hiện tại: Thủ quân Liverpool - Đội phó ĐT Anh
Số lần khoác áo ĐT Anh: 89 lần (ghi 19 bàn)
Số lần đeo băng thủ quân ĐT Anh: 17 lần


Steven Gerrard tài năng, mẫu mực và là đội trưởng tuyệt vời của Liverpool nhưng ít khi anh thể hiện tốt điều đó trong màu áo ĐTQG. Hơn nữa ở mùa giải 2011/12, S.Gerrard thường xuyên làm bạn với chấn thương và điều đó đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới phong độ cũng như cơ hội cho anh tham dự VCK EURO 2012.

Cách đây hai năm, tại World Cup 2010, S.Gerrard được HLV Capello chỉ định làm thủ quân của ĐT Anh ở giải đấu đó nhưng bản thân anh cùng các đồng đội thi đấu không thành công. Dù anh đang là đội phó và ứng viên sáng giá nhất thay J. Terry nhưng nếu  là người duy tâm, chắc chắn ông Capello sẽ không chọn anh.

2.Wayne Rooney
Hiện tại: Đội phó M.U
Số lần khoác áo ĐT Anh: 73 lần (ghi 28 bàn)
Số lần đeo băng thủ quân ĐT Anh: 1 lần


Là ngôi sao sáng giá của bóng đá Anh nhưng chưa giải đấu quốc tế lớn nào, W. Rooney trở thành điểm tựa của toàn đội. Anh bị coi là tội đồ gây ra thất bại của ĐT Anh ở World Cup 2006, thi đấu vật vờ ở World Cup 2010.

Tính khí của Rooney quá nóng nảy, bộc phát và thực sự rất khó kiềm chế. Hơn thế nữa với việc bị treo giò hai trận ở vòng bảng EURO 2012 cũng khiến Rooney khó lòng nhận được sự tin tưởng từ FA và chính HLV Capello. Tiền đạo này có thể sẽ được đeo tấm băng thủ quân Tam Sư, nhưng không phải ở tháng 6 tới.

3. Scott Parker
Hiện tại: Chơi cho Tottenham
Số lần khoác áo ĐT Anh: 10 lần
Số lần đeo băng thủ quân ĐT Anh: 0 lần


Tiền vệ đang thi đấu cho Tottenham này bất ngờ có mặt trong danh sách đề cử cho vị trí thủ quân ĐT Anh. S.Parker được gọi lên ĐTQG từ năm 2003, nhưng không có được chỗ đứng vững chắc, bởi anh luôn được coi là dự bị cho những D. Beckham, P.Scholes (trước đây) rồi S. Gerrard, F. Lampard.  Tuy nhiên, phong độ cực ổn định và tinh thần chiến đấu cao của anh lại gây ấn tượng mạnh với  Fabio Capello.

Dù vậy, sẽ rất khó tin nếu HLV Capello mạo hiểm trao chiếc băng đội trưởng cho một cầu thủ ít kinh nghiệm quốc tế với chỉ 10 lần khoác áo ĐT Anh và tính cách quá hiền lành.

4. Gareth Barry
Hiện tại: Đang chơi Man City
Số lần khoác áo ĐT Anh: 50 lần (ghi 3 bàn)
Số lần đeo băng thủ quân ĐT Anh: 1 lần


Ở Vòng loại EURO 2012 khu vực châu Âu, Barry-Parker là cặp tiền vệ trung tâm ăn ý nhất của Tam Sư. G. Barry luôn được HLV Capello tin tưởng. Tìm được chỗ đứng trong đội hình toàn sao ở Manchester City, kinh nghiệm thi đấu quốc tế cùng thâm niên 12 năm ăn cơm tuyển của Barry là những ưu thế giúp anh được đánh giá là ứng viên tiềm năng cho vai trò thủ quân thay J. Terry.

5. Joe Hart
Hiện tại: Đang chơi cho Man City
Số lần khoác áo ĐT Anh: 16
Số lần đeo băng thủ quân ĐT Anh: 0 lần


Sẽ rất khó để trao tấm băng thủ quân cho một cầu thủ mới 16 lần khoác áo ĐT Anh và lại là một thủ môn. Joe Hart tài năng và chơi rất ổn định ở Man City nhưng ở cấp độ ĐTQG, anh vẫn cần thời gian để mài rũa và hoàn thiện.

Cơ hội để Hart trở thành thủ lĩnh Tam Sư sẽ chỉ đến trong tương lai nếu anh chứng tỏ được bản lĩnh và tài năng ở EURO 2012 tới đây.

6. Ashley Cole
Hiện tại: Đội phó Chelsea
Số lần khoác áo ĐT Anh: 93 lần
Số lần đeo băng thủ quân ĐT Anh: 0 lần


Xét về nhân cách, A. Cole không xứng với tấm băng thủ quân bởi vô số những scandal bên ngoài sân cỏ nhưng về mặt chuyên môn, anh hoàn toàn xứng đáng. Đã 31 tuổi, nhưng A. Cole vẫn là một trong số những hậu vệ trái hay nhất thế giới và là một trong ít những cái tên của ĐT Anh có suất mặc định tới Ba Lan - Ukraina vào mùa Hè này.

7. Frank Lampard
Hiện tại: Đội phó Chelsea - Đội phó ĐT Anh
Số lần khoác áo ĐT Anh: 90 lần (ghi 23 bàn)
Số lần đeo băng thủ quân ĐT Anh: 1 lần


Tiền vệ này đang mất dần sự tin tưởng của F. Capello và không ít lần ở vòng loại EURO 2012, đội phó của Chelsea bị tống lên ghế dự bị. Kinh nghiệm rất quý nhưng ở độ tuổi 34, anh đang mất đi sự nhanh nhẹn và óc quan sát. Tuy nhiên, trong bối cảnh các gương mặt khác đang gặp vấn đề về danh tiếng (A. Cole, W. Rooney) hoặc khó đặt niềm tin (J. Hart, S. Parker) thì Frank Lampard là một lựa chọn chấp nhận được.

Tỷ lệ cược cho vị trí thủ quân ĐT Anh (theo William Hill):
- Steven Gerard:  4/6
- Frank Lampard: 6/1
- Wayne Rooney: 9/1
- Gareth Barry: 9/1
- Scott Parker: 10/1
- Joe Hart: 11/1
- Ashley Cole 25/1

HỒNG DUY - Bongdaplus.vn

Bình luận

Sắp xếp theo:

Huỳnh Anh Hùng Cường

Huỳnh Anh Hùng Cường - 12/02/2012 14:43

Minh nghi Steven Gerard la xung dang nhat vi anh ta co nhieu kinh nghiem & phong do cung on dinh. Anh ta co cuoc song ngoai san bong lanh manh & duoc nhieu nguoi yeu men.

Trả lời

huy

huy - 09/02/2012 08:11

Minh la fan MU nhung minh ung ho cho Gerrard

Trả lời

Việt

Việt - 04/02/2012 23:56

Gerrard là quá chuẩn rồi, mình ko nghĩ rooney làm được, mà lại còn bị treo giò 3 trận thì đá gì,,,,,,,,,

Trả lời

Chelseasuju

Chelseasuju - 04/02/2012 22:34

TAt ca cac cau thu tren deu it nhieu dinh den mot vai vu scandal,do la chuyen binh thuong va rat pho bien ttrong gioi cau thu,ban than minh muon chon Lampard thay the cho JT26 nhung hien gio L da ko con giu duoc phong do nhu thoi diem vai nam ve truoc,cai DT Anh can bay gio la mot cau thu co ban linh,day dan kinh nghiem nhung dong thoi cung phia la mot cau thu cua the he 9X gi do co le se thoi mot luong gio moi de Tam Su but pha

Trả lời

tank

tank - 04/02/2012 22:31

vi sao k phai la Rooney???tinh than thi dau va tam anh huong cua anh hoan toan vuot troi so voi phan con lai!!

Trả lời

Nguyễn Thiên Long

Nguyễn Thiên Long - 04/02/2012 22:28

rooney mới xứng đáng nhận băng đội trưởng, Lampard thì mất phong độ rồi.

Trả lời

Ngô Trí Trường

Ngô Trí Trường - 04/02/2012 21:50

Scott Parker xứng đáng nhất. Anh ổn định, giỏi và tư cách số 1. Gerrard, Lampard xuống phong độ thê thảm và quá già. R7 thì nóng nảy thiếu kiềm chế. Barry cũng đang xuống phong độ. Joe Hart là thủ môn và lại trẻ nên chưa đủ tầm làm đội trưởng. Cole thì máu gái quá. Tôi tin Parker nhất và ai am tường bóng đá cũng sẽ nghĩ như tôi.

Trả lời

Nguyen phi Cong

Nguyen phi Cong - 04/02/2012 21:29

xét về phong độ mình nghĩ hart là lựa chọn tốt nhất. Nhưng xét về bản lỉnh thì mình nghỉ Gerral là thích hợp nhất! Quyết định chon Gerral ! yêu nhất Tam Sư!

Trả lời

minh tâm

minh tâm - 04/02/2012 20:20

gerrard là hợp lý nhất , hảy chọn g8 là đúng đắn rồi . g8 là số 1 , yêu g8 nhiều .

Trả lời

Silver

Silver - 04/02/2012 20:15

chỉ có gerrard và lampard là xứng đáng thôi các bạn fan Mu ạh. Họ đều là thủ lĩnh của tuyến giữa, là thế hệ vàng của tuyển Anh. Hơn nữa họ có đời sống riêng lành mạnh và gương mẫu. Còn như rooney thì chỉ có fan Mu mới tưởng tượng đc thôi

Trả lời

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh
Listen
Please enter the characters shown on the image