Chủ nhật 12/02/2012 00:29

Everton 2–0 Chelsea: Hàng thủ "giết chết" Villas-Boas

Với những sai lầm có hệ thống của hàng thủ, Chelsea đã phải trả giá bằng trận thua 0-2 trước Everton. Sau vòng 25, The Blues đã bị mất vị trí thứ 4 vào tay Arsenal, còn Villas-Boas có thể sẽ mất ghế tại Stamford Bridge.

 Everton 2–0 Chelsea: Hàng thủ "giết chết" Villas-Boas

Pha mở tỷ số của Pienaar


>> TRỰC TIẾP: Toàn cảnh vòng 25 Premier League
>> Chấm điểm Man Utd 2-1 Liverpool: 5 phút của Rooney
>> Chùm ảnh derby nước Anh: Man United 2-1 Liverpool
>> Suarez, nhân cách tồi đi đôi với thất bại


Hành quân đến Goodison Park, Chelsea được đánh giá nhỉnh hơn Everton dù thiếu vắng John Terry. Theo báo chí Anh, đội trưởng The Blues vắng mặt vì lý do chấn thương nhưng ai cũng hiểu Villas-Boas không muốn Terry bị tổn thương tâm lý sau vụ Capello bất ngờ xin từ chức. So với trận hòa 3-3 trước Man United, Chelsea có vài sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Ngoài Terry, tân binh Gary Cahill cũng không được tin dùng. Thay vào đó là Ashley Cole và Lampard.


Chính những sự thay đổi đó khiến hàng thủ của Chelsea nhập cuộc thiếu đi sự tự tin nhất định. Bằng chứng rõ rang nhất là bàn thua sớm ở ngay phút thứ 5. Xuất phát từ tình huống phá bóng không quyết liệt của hàng tiền vệ, Pienaar đã băng xuống khống chế ngực loại bỏ toàn bộ hàng thủ Chelsea trước khi tung ra cú dứt điểm ở cự ly gần hạ gục thủ thành Cech mở tỷ số. Ở bàn thua này, Ivanovic là người đã mắc lỗi vị trí và không truy cản quyết liệt.


Pienaar - tác giả bàn thắng thứ nhất cho Everton


Có được bàn thắng, Everton chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu và chọn phương án phòng ngự phản công. Bên kia chiến tuyến, Chelsea liên tục gia tăng sức ép về phía khung thành Tim Howard bằng những cú sút xa và các pha lên cánh phải nhờ khả năng bắt tốc độ của Sturridge. Dù kiểm soát bóng lên đến gần 60% nhưng những cú dứt điểm thiếu chính xác của Torres hay Sturridge đều không đi vào mành lưới của đội chủ sân Goodison Park. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về Everton.

Những phút đầu hiệp 2, mải mê tấn công, Chelsea để lộ ra những khoảng trống chết người ở bên phần sân nhà và họ đã phải trả giá đắt. Phút 71, trong một tình huống mất bóng khá vô duyên của Ashley Cole, Donovan có đường kiến tạo để Stracqualursi lao xuống dứt điểm lạnh lùng buộc Cech phải lần thứ 2 vào lưới nhặt bóng.


Hàng thủ Chelsea (áo đen) đã có một trận đấu tệ hại


Stracqualursi nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà (Everton 2-0 Chelsea)

Bị dội gáo nước lạnh lần thứ 2, tinh thần các cầu thủ Chelsea xuống dốc thê thảm và thế chủ động của trận đấu lại thuộc về đội chủ nhà Everton. Bí thế, HLV Villas-Boas tung Lukaku vào sân thay Mata, cùng lúc Bertrand cũng thay thế Ashley Cole vì chấn thương. Những phút còn lại, The Blues tấn công trong tuyệt vọng và bế tắc.

Đây là trận thứ 4 liên tiếp của Chelsea không thắng ở giải Ngoại hạng. Trận thua 0-2 tai hại này khiến Chelsea tụt xuống vị trí thứ 5 và chỉ còn hơn Newcastle đúng 1 điểm (nhưng đá hơn 1 trận). Với trận thua thứ 6 kể từ đầu giải, chiếc ghế của Villas-Boas đang lung lay hơn bao giờ hết.

Bàn thắng
Everton:
Pienaar (5’), Stracqualursi (71’)

Đội hình thi đấu
Everton:
Howard, Distin, Heitinga, Baines, Phil Neville,  Fellaini, Gibson (Hibbert, 89’), Pienaar (Drenthe, 75’), Tim Cahill, Donovan, Stracqualursi (Duffy, 90')
Chelsea: Cech, Luiz, Ivanovic, A.Cole (Bertrand, 77’), Bosingwa, Meireles, Lampard, Essien (Malouda, 69’), Mata (Lukaku, 78’), Torres, Sturridge

TÂN MAI - Bongdaplus.vn

Bình luận

Sắp xếp theo:

ĐÌNH GL

ĐÌNH GL - 12/02/2012 15:14

Điều ko mong muốn của BOAS cuối cùng đã xảy ra là chel đã thi đấu như muốn bẻ gãy ghế của ông vậy , trân thua trên có thể ko làm cho boas mất việc ngay nhưng có thê vì trận thua đó chiếc ghế của boas chỉ còn đếm từng ngày thôi .

Trả lời

Chuột lắc

Chuột lắc - 12/02/2012 13:46

Theo tôi thì Chel hiện nay giống như Real thời còn Raul. Muốn được như ngày xưa phải thanh lý nội bộ trươc. Những "ông chủ" phòng thay đồ như Terry, Lamp phải bị thanh lý như Raul, Guti của Real vậy. Những "ông chủ" này phong độ thì giảm sút nhưng quyền lực thì rất lớn, có thể lật đổ mọi HLV nếu không hợp ý mình.

Trả lời

nguyễn phong

nguyễn phong - 12/02/2012 09:58

Chia buồn cùng các fans của chealsea, nhưng chealsea của mùa này là thế: yếu ớt, lỏng lẻo, không có sự sáng tạo và bế tắc. Có lẽ giải NHA sắp phải chia tay mourinho đệ nhị.

Trả lời

BC

BC - 12/02/2012 09:38

Đã đến lúc thay máu CHelsea rồi.Chỉ giữ Mata Sturriged và Cech lại thôi.Thay hết đi.Cả HLV nữa.

Trả lời

Chelsea_FC

Chelsea_FC - 12/02/2012 08:06

cả hiệp 1 T9 dường như không xuất hiện trong vòng cấm của EV,với phong độ như vậy mà VBA vẫn kiên nhẩn với T9.Drogba và Lukaku sung sức vậy thì hôk cho vào ngay đầu hiệp 2.còn hàng thủ,Ivanovic lun mắc sai lầm nhưng vẫn đc tin dùng trong cả trận.G.Cahill tốn của Chel hết 7triệu thì cho dự bị...??

Trả lời

htt

htt - 12/02/2012 10:30

1.bạn có tự hỏi tại sao T9 ko xuất hiện trong vòng cấm không..đó là vì anh ta phải về tìm bóng 2.Drogba thì tham dự can rùi bạn nên xem xét trước khi phê bình 1 cái gì đó nhá

Trả lời

hong bo

hong bo - 12/02/2012 13:09

drogba vs kalou dang da cup chau phi ban oi.con 1 tran chung ket nua. sap ve roi

Trả lời

binhhe

binhhe - 12/02/2012 21:24

bạn hãy nghĩ Acceloti cũng kiên nhẫn với Torres vậy, vấn đề là chiều lòng sở thích Abramovich, họ chẳng đi tới đâu

Trả lời

Chelsea_FC

Chelsea_FC - 12/02/2012 07:55

wá tồi,hàng thủ thì lỏng lẻo còn hàng công thì thiếu sức sống cho thấy việc dùng người của VBA wá tệ.

Trả lời

Blues my love

Blues my love - 12/02/2012 07:18

có lẽ đã đến lúc boas ra đi rồi

Trả lời

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh
Listen
Please enter the characters shown on the image