Thứ bảy 04/02/2012 11:17

Vòng 24 Premier League 2011/12, sân Etihad 

Premier League - 00h30 ngày 5/2: Man City vs Fulham

Vụ lùm xùm đang xảy ra ở Etihad bỗng biến Mancini thành một HLV độc đoán và bị nhiều người ghẻ lạnh. Chỉ hy vọng rằng trên sân đấu, khát khao và tính chuyên nghiệp của các cầu thủ sẽ giúp Man City chiến thắng và ông thày khỏi muối mặt…

Premier League - 00h30 ngày 5/2: Man City vs Fulham

Aguero (phải) và đồng đội cần đoàn kết để có nhiều chiến thắng nhằm củng cố ngôi đầu


>> Lăng kính: Gắng nặng hài kịch
>> Man city điền tên Tevez vào danh sách dự giai đoạn 2
>> ManU = Man City = 54 điểm: Chớ vội mừng, M.U!
>> Lăng kính: Những nền móng lung lay

Chẳng hiểu vì nguyên cớ gì mà bỗng nhiên Mancini ngẫu hứng đi đến quyết định cho cả đội hình chính sang Italia đá giao hữu trong một hoạt động từ thiện vào thời điểm hết sức quan trọng và nhạy cảm của mùa giải. Hệ lụy kéo theo là ngay khi các hoạt động từ thiện kia còn chưa diễn ra, nội bộ sân Etihad đã tanh bành với những ánh mắt nghi kỵ, khó chịu hướng về Mancini.

Các cầu thủ suy nghĩ đơn giản rằng, họ cần được tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi, tích lũy thể lực cho các trận đấu quan trọng ở Premier League, thay vì ra sân đá 45 phút trên đất Italia vào giữa tuần sau cho gọi là góp mặt, điền tên nhưng nguy cơ chấn thương thì vẫn cứ rình rập. Còn lãnh đạo và các quan chức trong BHL Man City thì bực mình ra mặt. HLV Mancini quyết định điều quân sang Ý mà không cần tham khảo ý kiến họ. Phải chăng, ông lạm quyền?

Với bất cứ suy nghĩ gì, phản ứng gì thì các diễn biến vừa qua ấy đều rất xấu, rất không có lợi trong bối cảnh Man City cần sự đoàn kết, tập trung cho mục tiêu cao nhất là giành chức vô địch giải Ngoại hạng. Trận thua Everton vòng đấu trước dù chưa thể nói là thảm họa, nhưng cũng xứng đáng là một gáo nước rất lạnh trong mùa Đông giá rét dội vào tham vọng và khí thế tiến lên của Man xanh. Để rồi khi bị M.U san bằng cách biệt điểm số, Man City buộc phải gồng mình lên khi những hoài nghi vào họ lại có dịp tái sinh.

May cho Mancini là ông đang sở hữu đội hình tốt nhất Premiership. May cho Mancini là các ngôi sao ở sân Etihad đều ý thức được rằng, họ ra sân là vì đội bóng, vì thương hiệu cá nhân và vì ước vọng vinh quang. Chứ nếu những trụ cột như David Silva, Sergio Aguero hay Kompany không toàn tâm toàn ý trên sân, có lẽ giờ Man City đã chẳng ở vị trí dẫn đầu.

Và cũng may cho Mancini, là Fulham đứng thứ 13 khá an toàn và chỉ có một đội hình trung bình ở Premier League. Trên sân Etihad, khái niệm khủng hoảng hay thua trận tại đấu trường Ngoại hạng mùa này dường như là không tồn tại. Đã nhiều lần, tài năng của dàn sao đắt giá giúp HLV Mancini chứng minh tham vọng và cơ hội hạ bệ nhà đương kim vô địch M.U là điều có thể làm được.

Vấn đề, như đã nói, là Man City mà đặc biệt là Mancini không được phép chủ quan. Còn nhớ trận lượt đi mùa này, chính Fulham, bằng trận hòa 2-2, là đội đầu tiên khiến Man xanh mất điểm. Còn gần nhất, cái giá phải trả trong trận thua sát nút 0-1 trước Everton, tin rằng Mancini chưa thể quên được.

Và hơn hết, với Man City trong chặng nước rút, cái tầm của một HLV sẽ đóng vai trò quyết định. Vậy thì đừng có quen đùa như cái cách dẹp loạn với Tevez nữa…

CON SỐ
1.
Thành tích sân khách mùa này của Fulham rất tệ, khi thày trò Martin Jol chỉ thắng được 1 trận sau 11 lần rời Craven Cottage.
4.
Fulham bất bại 4 trận gần nhất trên sân của Man City tại Premier League, xa hơn, là 8 trận chỉ thua 1.
7.
HLV Martin Jol bất bại trong cả 7 lần đối mặt Man City trước đây trên cương vị HLV. Trước trận hòa 2-2 khi dẫn dắt Fulham đầu mùa này là 6 trận toàn thắng với Tottenham.
11.
Man City là đội duy nhất toàn thắng trên sân nhà tại Premier League mùa này (11 trận). Cần 3 trận thắng sân nhà nữa, Man xanh sẽ xô đổ kỷ lục 13 trận thắng liên tục trên sân nhà tính từ đầu một mùa giải mà Newcastle thiết lập (mùa giải 1995/96).
50.
Giúp Man City hạ Fulham, HLV Mancini sẽ có chẵn 50 trận thắng tại Premier League với Man xanh sau 83 trận dẫn dắt đội chủ sân Etihad ở giải Ngoại hạng.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN


DỰ ĐOÁN: 2-1


BẠN CHỌN TỈ SỐ NÀO?

Huy Nam

Bình luận

Sắp xếp theo:

nguyen

nguyen - 04/02/2012 23:26

Fulham hk de~ au Mc dag gap khung hoang. Dung voi xem thuong Fulham=>0-0

Trả lời

holigan_vn

holigan_vn - 04/02/2012 23:21

Mc= mạnh mẽ+chất luợng..MC hãy thể hiện là chính mình, các bạn là những cầu thủ hay nhất của NHA mùa này. MC thắng 3-0

Trả lời

gareth barry

gareth barry - 04/02/2012 22:46

Man City win, I Like Man City

Trả lời

Dang Hoang

Dang Hoang - 04/02/2012 22:32

Du doan vay ma du doan a ! Toi nay MC thang fullham 2-0 . Neu hang tien dao Mc may man , se nhieu hon con so 2 ban thang .

Trả lời

ngocgiap162

ngocgiap162 - 04/02/2012 22:22

Càng ngày càng bực mình với Mancini, may mà tinh thần chiến đấu của các cầu thủ khá tốt.

Trả lời

Mas

Mas - 04/02/2012 19:49

0-0 là tỷ số khả quan nhất . Ful chưa bao h` là 1 đội dễ chơi đối vs các đại gia .

Trả lời

dương

dương - 04/02/2012 17:15

đừng vội coi thường fulham

Trả lời

FAN MU

FAN MU - 04/02/2012 14:20

2-1 cho Ful MC chi dc dau nua thoi

Trả lời

Minh Bằng

Minh Bằng - 04/02/2012 17:05

Fulham có trụ hạng chưa mà nhà báo tự tin quá vào MC vậy? Để trụ lại giải Ngoại hạng Anh thì Fulham cần phải có thêm ít nhất 15 điểm nữa cơ! MC đuối súc rồi... Tỉ số 0-0

Trả lời

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh
Listen
Please enter the characters shown on the image